Nhà sập, người bị chôn sống

04/11/2010 11:30 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Gần 1h sáng ngày 2/11, tiếng động lớn làm cả thôn Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) choàng tỉnh. Bà con xáo xác đi tìm nguyên nhân tiếng động và rồi phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Căn nhà bị vùi trong đống đất cát. Hai đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường đã bị đất đá vùi lấp.

Đó là căn nhà của vợ chồng anh Võ Ngọc Hòa (38 tuổi) và chị Võ Thị Hồng (36 tuổi). Người mẹ xé lòng khi chứng kiến cảnh 2 người con bị chôn vùi, chị gào khàn tiếng mong hàng xóm cứu giúp. Vụ lở đất đã cướp đi sinh mạng của cháu Võ Ngọc Nhất 11 tuổi và làm em Võ Vũ Thành Huy 3 tuổi chấn thương sọ não...

Nỗi đau xé lòng

Trong căn nhà đổ nát của chị Hồng, chị Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm kể lại: “Đất đá từ sườn núi đổ ập lên bức tường phía sau, từng mảng tường lớn đè lên người 2 đứa nhỏ, chiếc tủ sắt cũng bẹp rúm. Lúc đó cháu Huy nằm ngoài, khi chúng tôi vào đã thấy cháu nằm bất động. Mặt cháu bê bết máu, thở thoi thóp. Còn chị Hồng đang bới từng viên gạch cứu con”. 


Người dân đào bới đống đất cát sạt lở đã vùi lấp hai cháu Nhất và Huy

Một thanh niên nói thêm: “Thằng Nhất thì mất tăm trong đống bùn, chúng tôi phải đào bới mãi mới lôi được nó ra, mắt, mũi, miệng, dính đầy bùn đất... ai nhìn cũng xót xa”.

Gần 3h sáng, 2 cháu được đưa lên xe cấp cứu, nhưng xe đi được nửa chừng thì chết máy vì ngập nước. Các bác sĩ, y tá phải ôm 2 cháu lên xe máy để về bệnh viện. Khoảng 4h sáng, lúc đưa vào được bệnh viện, cháu Võ Ngọc Nhất đã tử vong, còn cháu Huy cứu được mạng sống nhưng bị đa chấn thương và đang điều trị ở Khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Trung ương, mưa lũ đã làm 8 người chết, trong đó Khánh Hòa 5 người, Phú Yên 3 người; 6 người mất tích. Có 622 nhà bị sập đổ, trong đó Khánh Hòa 168, Ninh Thuận 454; có 6.100 nhà bị ngập.

Thẫn thờ ngồi trong bệnh viện, chị Hồng nói trong nước mắt: “Chồng thì đang đi biển đánh cá, nhà được 2 đứa con trai, ông trời cũng nỡ cướp mất của tui một đứa. Thằng Nhất nó học được lắm, lại hay giúp mẹ nữa... còn một đứa lại lay lắt nằm đây không biết sống chết thế nào...”. Giọng chị Hồng cứ nghẹn lại, nói không nên lời.


Sau tai nạn, UBND xã Phước Đồng đã hỗ trợ gia đình chị Hồng 6 triệu đồng để lo cho 2 cháu. Thầy cô Trường Tiểu học Phước Thịnh cũng thăm hỏi động viên, hàng xóm láng giềng mặc dù nghèo khó vẫn giúp chị từng đồng tiền, bát gạo. Những tình cảm ấy là chỗ dựa giúp gia đình chị Hồng qua cơn bĩ cực này.

Bỏ nhà chạy lấy người

Chiều 3/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thị sát và chỉ đạo công tác đối phó với lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những tổn thất đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cam Thịnh Đông (Thị xã Cam Ranh) và xã Vĩnh Trung (thành phố Nha Trang), tặng quà cho một số gia đình thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt.

Mưa lũ cũng đã khiến bao người trắng tay. Những ngày cuối tháng 10, thấy nước sông dâng cao, ông Phan Ngọc Phú, ở tổ 6, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang đã chột dạ. Sự lo lắng của ông đã trở thành hiện thực khi toàn bộ căn nhà đã bị lũ “ăn” gần hết. Chỉ vào nền nhà bị lũ “ăn” trống hoác, ông Phú kể: “Biết phận nhà mình gần sông nên tui đã hết sức đề phòng, nhờ vậy mới thoát chết. Nước lũ lên nhanh vào ban đêm đã cuốn bay trụ móng nhà, toàn bộ sàn nhà đều sập hết. Lúc đó tui phải di tản cả nhà lên cao, phần lớn đồ đạc trong nhà theo dòng nước cuốn. Bây giờ gần như trắng tay rồi chú ạ”.


Ông Trần Văn Quang, tổ trưởng tổ 3, phường Vĩnh Phước cho biết: “Nước ngập nhanh và lên cao chưa từng thấy đã làm sụp hàng chục căn nhà dọc bờ sông Cái. Chỉ trong 5 ngày trên địa bàn phường đã mất gần 40 căn nhà. Hàng trăm con người bỗng chốc thành kẻ vô gia cư, tá túc ở trường học, nhà người thân. Cuộc sống họ chỉ lay lắt tính từng ngày vì tiền bạc, tài sản đã trôi sạch”.

Trong khi đó, người dân ở phường Phước Hải, Vĩnh Thái phải bỏ nhà mà chạy. Ngày 2/11, hàng trăm căn nhà bắt đầu chìm trong lũ, nước ập đến nhanh lại chảy xiết khiến người dân phải bỏ nhà để chạy lũ. Quân khu V và các lực lượng xung kích đã cử nhiều đội cứu hộ về giúp dân chạy lũ. Đôi mắt của mỗi người đều hướng về phía dòng nước chảy xiết, mỗi lần thấy ca nô cứu hộ về đều ngóng chờ xem có người thân của mình đó không. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi, với giọng hớt hải nói với ông Phó Chủ tịch phường Phước Hải: “Anh ơi, cứu con em với, cháu vẫn còn kẹt trong nhà. Em nói nó đi trước mà nó cứ đòi ở lại dọn nhà, cất đồ...”. Theo lời chỉ dẫn, vị phó chủ tịch liền gọi lực lượng cứu hộ phóng ca nô theo hướng tay người phụ nữ khốn khổ.

Hơn nửa giờ đồng hồ, mẹ con chị gặp được nhau. Chị mừng tủi, thở phào nhẹ nhõm.

Quang Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm