Trận Olympic VN - Olympic Bahrain: Thắng thua đều bình thản

09/11/2010 09:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Dù thua trận với tỷ số khá nặng nề ngay trong trận ra quân, nhưng HLV Mohammed Al Shamlan của Olympic Bahrain không phải vì thế mà tỏ ra thất vọng. Ông thậm chí còn dành khá nhiều thời gian giải thích cho phóng viên nữ của website BTC Asian Games 16 về những điều chỉnh về mặt chiến thuật của ông ở hiệp 2.

HLV Al Shamlan nói: “Chúng tôi đã nhập cuộc không tồi, nhưng lại bị thủng lưới trước vì sự mất tập trung ở hàng thủ, và từ đó đã rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Olympic VN. Một khi đã ở hoàn cảnh như vậy thì việc thua thêm 1, 2 bàn nữa cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên”.

HLV Al Shamlan tiếp tục: “Tôi không nghĩ là kết quả này là công bằng với chúng tôi, vì nếu các cầu thủ Olympic Bahrain tận dụng thật tốt những cơ hội ghi bàn mà chúng tôi có được, hoặc đơn giản là chúng tôi vượt lên dẫn trước thì diễn biến trận đấu ắt hẳn sẽ khác.

Tuy thế, nói vậy không có nghĩa là chúng tôi đánh giá thấp khả năng của Olympic VN. Đối thủ của chúng tôi hôm nay đã chơi rất tốt, đặc biệt là ở khía cạnh tinh thần, và tôi nghĩ thất bại trước một đội bóng như vậy thì không phải là nỗi hổ thẹn quá lớn”.


HLV Phan Thanh Hùng rất hài lòng với các học trò. Ảnh: QK

Trước khi kết thúc buổi họp báo, HLV Al Shamlan còn nói thêm: “Sau khi bị dẫn bàn, Olympic Bahrain đã chơi với sơ đồ 4-4-2, rồi 4-3-3 và đến cuối trận là 4-2-4, nên đội hình của chúng tôi đã bị mất cân bằng, tạo điều kiện cho Olympic VN tổ chức phản công nhanh”.

Ngay sau chiến thắng trước Olympic Bahrain, HLV Phan Thanh Hùng ngay lập tức đã rời khỏi sân Nhân dân Quảng Đông để tới sân ĐH Town Main theo dõi trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Turkmenistan. Theo ông Hùng, chiến thắng 3-1 nghiêng về Olympic VN không hề khiến ông cảm thấy bất ngờ, bởi “chúng tôi đã chơi rất tốt, phát huy được những ưu điểm của mình đồng thời hạn chế sức mạnh của đối phương, mà trong bóng đá thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên tỷ số này không làm tôi ngạc nhiên chút nào”.

HLV Phan Thanh Hùng cũng không tiếc nuối vì tình huống dẫn tới bàn thua của Olympic VN ở những phút bù giờ cuối cùng, vì theo ông “các cầu thủ Olympic VN đã không hề có lỗi trong tình huống đó và đấy là quyết định của trọng tài”. Ông Hùng cũng nói thẳng là trọng tài ở trận này đã có một số tình huống xử lí rất khó hiểu, mang lại bất lợi cho Olympic VN, nhưng Olympic VN đã vượt qua để giành chiến thắng chung cuộc.

HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Thực ra Olympic Bahrain không hề yếu, họ cực mạnh về thể lực và sức mạnh. Tuy nhiên, Olympic VN đã chơi tốt hơn, và bước ngoặt trận đấu đã diễn ra sau bàn thắng mở tỷ số của Thanh Trung. Tôi cũng có lời khen về tinh thần toàn đội, dù bị ép sân ở những phút đầu tiên nhưng các em đã chơi rất tốt, đoàn kết cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất.

Việc tôi thay Thành Lương bằng Đức Thiện là vì Lương có dấu hiệu xuống sức sau 2 trận đấu liên tiếp đá cho ĐTVN ở VFF Cup 2010. Sau khi vào sân, Đức Thiện đã chơi rất tốt và tạo được đột biến bên hành lang trái, có đóng góp rất lớn trong 2 bàn thắng tiếp sau của Olympic VN. Không chỉ có Đức Thiện, rất nhiều cầu thủ khác cũng chơi rất tốt ở trận này, nhưng chúng tôi vẫn cần cải thiện những nhược điểm đã mắc phải để chuẩn bị cho các trận tiếp theo".

H.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm