Ai có thể cản Milan: Đây, “Di Vai-Ooh”!

12/12/2010 10:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ai đang là chân sút xuất sắc nhất ở Serie A? Eto’o, Ibrahimovic, hay Cavani? Không phải, dù các “sát thủ” ấy đều rất xuất sắc. Tiền đạo đáng nể nhất phải là Marco Di Vaio, người đang cùng dẫn đầu danh sách phá lưới ở Serie A với 9 bàn thắng từ đầu mùa. Lão tướng 34 tuổi này sẽ là thách thức lớn thực sự cho tham vọng bứt phá của Milan.

Hôm 8/12 vừa qua, trên sân nhà Renato Dall’Ara, Bologna đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Chievo trong trận đấu bù vòng 14, với bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ của Di Vaio, lão tướng đang hồi xuân một cách ấn tượng. Thật đáng kinh ngạc, đó đã là bàn thắng thứ 9 của cựu tiền đạo Parma và Juventus này, ngang bằng với thành tích của Eto’o, Cavani và Di Natale, một “ông già gân” khác đã ghi được đến 2 hattrick trong vòng 4 trận gần nhất.

Di Vaio sẽ cản bước Milan? - Ảnh Getty

Song nếu như trong 9 bàn của Eto’o có đến 3 bàn được ghi từ penalty, của Di Natale là 2 bàn penalty, thì tất cả số bàn thắng của Di Vaio đều từ dứt điểm bóng sống. Cavani cũng không cần quả penalty nào, nhưng rõ ràng công việc sút tung lưới đối thủ, với chân sút người Uruguay này, là dễ dàng hơn rất nhiều so với Di Vaio. Ngoài sức trẻ, Cavani còn có sự hỗ trợ của những đồng đội ngôi sao như Lavezzi hay Hamsik trong một tập thể có chất lượng, còn Di Vaio gần như phải một mình gánh cả hàng công của Bologna. Trong khi Di Vaio đã ghi 9 bàn, thì các chân sút khác của Bologna đều mới chỉ có… 1 bàn.

Bologna nhỏ bé đến nỗi chẳng ai buồn nhắc đến khái niệm “phụ thuộc Di Vaio”, dù suốt ngày ra rả Inter phụ thuộc Eto’o, Milan phụ thuộc Ibra hay Juve phụ thuộc Krasic. Thực tế, không cầu thủ nào có ảnh hưởng đến đội bóng của mình lớn như Di Vaio. Anh không chỉ ghi tới 9 trong tổng số 16 bàn của Bologna từ đầu mùa, mà 6 trong số ấy có ý nghĩa quyết định đến kết quả thắng hay hòa cho đội, trực tiếp đem về thêm 8 điểm. Trong đó, đáng nể nhất là cú đúp giúp Bologna ngược dòng thủ hòa 2-2 ngay trên sân Roma ở vòng 3. Di Vaio cũng là chuyên gia ghi bàn phút cuối, khi đã 3 lần lập công ở phút bù giờ để giúp Bologna thắng 2, hòa 1. Đó là điều Milan cần đặc biệt chú ý khi đối mặt với anh.

Những con số ấy thật đáng nể, nhưng trên tất cả, Di Vaio chinh phục tất cả bằng nỗ lực vô biên trong cuộc chiến với tuổi tác. Cách đây hai mùa giải, anh từng buộc người hâm mộ calcio phải ngả mũ với thành tích ghi 24 bàn cho Bologna, chỉ kém đúng 1 bàn so với Vua phá lưới Ibrahimovic, ngôi sao sẽ so tài với anh chiều nay. Mùa giải trước, anh chỉ ghi được 12 bàn, và người ta tin rằng con số 24 bàn thắng kia (tốt nhất trong sự nghiệp của Di Vaio) chính là khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng của một ngọn lửa sắp tàn. Nhưng Di Vaio đang chứng tỏ điều ngược lại với phong độ cao đến nỗi người ta bắt đầu gọi anh là “Di Vai-Ooh” để biểu thị sự ngạc nhiên.

Dĩ nhiên “Di Vai-Ooh” sẽ là niềm tin của Bologna trong cuộc đối đầu với “Ibra và những người bạn” chiều nay, nhất là khi Milan sẽ không có hàng thủ ưng ý nhất do Thiago Silva bị chấn thương. Trong mùa giải thăng hoa 2008-09, anh đã ghi bàn vào lưới Milan ở cả hai lượt trận, trong đó có bàn mở tỷ số giúp Bologna thắng 2-1 ngay trên sân San Siro. Bây giờ, anh lại đang có một mùa hồi xuân…

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm