Vì Ronaldo, cơ hội dự World Cup cuối cùng đã chấm dứt với Ibra

21/11/2013 08:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Lập một cú đúp nhưng Ibrahimovic vẫn bất lực nhìn Bồ Đào Nha vượt qua đội bóng của mình để giành tấm vé dự World Cup 2014. Có lẽ sẽ không bao giờ, Ibra còn được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của giải đấu lớn nhất hành tinh nữa.

Trong buổi tối mà bầu trời ở Solna sụp đổ, Ibrahimovic bình thản đón nhận thất bại. Danh dự của một chiến binh Viking không cho phép anh gục ngã dù giấc mơ dự World Cup 2014 đã chấm dứt với người Thụy Điển. Ibra đã làm tất cả, đã tỏa sáng đúng như những gì mà người ta kì vọng vào anh. Nhưng hai bàn thắng của Ibra là không đủ trong một ngày mà ở bên kia chiến tuyến, Ronaldo đã chơi hay hơn. Hành động Ibra vỗ tay khen ngợi Ronaldo sau bàn thắng thứ 2 của chân sút người Bồ Đào Nha đã nói lên tất cả.

Hãy nhớ lại một tuần trước đó, khi Ibra ngạo nghễ tuyên bố "Không có tôi, World Cup sẽ chẳng là cái quái gì". Giờ đây, sau thất bại trước người Bồ, anh ngao ngán nói: "Giờ thì World Cup đã chẳng còn hấp dẫn đối với tôi nữa". Vẫn có một chút gì đó ngang tàn và ngạo mạn trong những phát biểu của Ibra. Nhưng rõ ràng tiền đạo của PSG đã cho thấy dấu hiệu của sự suy sụp đến chán nản khi anh bất lực trong sứ mệnh đưa Thụy Điển đến với Brazil.

32 tuổi, Ibra đang quên đi mất rằng anh không có duyên với những giải đấu lớn. Trong màu áo CLB, Ibra là một kẻ chinh phục đích thực. Anh vô địch Hà Lan cùng Ajax, giành Scudetto cùng Juventus, Inter và Milan, đăng quang tại Liga với Barca và Ligue 1 cùng PSG. Nhưng ở một giải đấu đẳng cấp hơn với tính cạnh tranh khốc liệt hơn là Champions League, Ibra lại chưa một lần bước lên bục cao nhất. Khi anh chơi bóng ở đâu, CLB đó lại chưa một lần đi đến trận chung kết.

Ở cấp ĐTQG, Ibra lại càng không thể hiện được tài năng của mình. Anh vẫn là một tiền đạo đẳng cấp, một trung phong đáng sợ nhưng Thụy Điển lại không thể là bàn đạp tốt nhất cho Ibra hướng tới những danh hiệu. Thất bại trước Bồ Đào Nha cũng đồng nghĩa với kì World Cup thứ hai liên tiếp đội bóng Bắc Âu này phải xem bóng đá qua TV.

Khi Thụy Điển không thể tới Brazil, Ibra cũng buộc phải chấp nhận rằng cơ hội được chơi ở World Cup của anh coi như đã chấm hết. 4 năm nữa, khi Ibra 36 tuổi, liệu anh có còn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình. Hãy nhớ rằng, khi Ibra đang trong giai đoạn sung sức nhất, Thụy Điển vẫn không thể vượt qua được chiến dịch vòng loại. Thế nên, người Thụy Điển có dám mong chờ gì vào một "ông lão" như anh ở những kì World Cup tiếp theo.

Ibra vẫn sẽ ngang tàn, vẫn sẽ ngạo nghễ với những bàn thắng để đời. Nhưng khi World Cup sẽ mãi là một giấc mơ xa xỉ trong quãng thời gian cuối cùng của một sự nghiệp lừng lẫy, thay vì nói về giải đấu này, Ibra hãy nghĩ đến PSG và chuẩn bị cho một mùa Hè nghỉ ngơi bên các bãi biển đầy nắng và gió. Anh là một cầu thủ xuất sắc, nhưng có lẽ chưa phải một siêu sao.


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm