Chuyện về "Ryan Giggs" của Ligue 1

20/02/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Một mùa giải kỳ diệu đối với Rennes. 4 tháng trước là lần vươn lên ngôi đầu lần đầu tiên sau 40 năm, và bây giờ là vị trí á quân với chỉ 5 điểm thua kém Lille. Trái tim của đội bóng trẻ trung này lại là một lão tướng đã 36 tuổi: Jeremy Leroy.

Màn trình diễn trong trận thắng Nice ở vòng trước là thêm một lần, người ta nhận ra được sự quan trọng của Leroy. Mọi pha chạm bóng của anh đều tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là quả tạt chính xác cho Montano đánh đầu ghi bàn. Ở tuổi 36, Leroy vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt, thậm chí là nổi bật giữa đội ngũ trẻ trung của Rennes.

Trận ấy, HLV Antonetti đã rút anh ra khi trận đấu còn 20 phút. Một sự thận trọng đối với lão tướng là trung tâm trong lối chơi của Rennes. Giữa những cầu thủ trẻ đầy tốc độ, Leroy chậm chạp. Đội bóng của Antonetti ưa thích sự cơ động, nhưng Leroy chạy rất ít, và anh thậm chí còn "trắng trợn" thừa nhận  rằng mình rất ghét tập luyện.

Leroy được coi là Ryan Giggs của League 1- Ảnh Getty
Anh có thể không phải là một tấm gương cho các cầu thủ trẻ vì sự thẳng thắn ấy, nhưng trên sân, Leroy luôn được tôn trọng đặc biệt. HLV Antonetti bảo: "Trên sân, Leroy chẳng khác nào HLV". Anh nói luôn mồm, chỉ đạo cho các cầu thủ trẻ, trợ giúp ông Antonetti trong việc chuyển tải các ý tưởng chiến thuật.

Ở tuổi 36, Leroy chẳng khác nào Ryan Giggs của Ligue 1: Tóc điểm bạc, đôi chân chậm chạp, nhưng chơi rất tinh tế, và tư duy vẫn sắc bén như dao cạo. Yann M'Vila có thể là trụ cột trong màu áo tuyển Pháp, nhưng ở Rennes, lối chơi của đội bóng này là do Leroy điều phối, theo cách của riêng anh, một cầu thủ vô cùng cá tính và đôi tỏ ra cực đoan với triết lý bóng đá của mình.

Leroy ưa cái đẹp. Với anh, thắng thua đôi khi không quan trọng bằng... phong cách. Leroy bảo anh không thể chịu nổi việc phải hợp tác với những HLV chỉ khư khư phòng ngự để bảo vệ tỉ số. Anh thích bóng đá tấn công, ghét những cú tắc bóng ác ý và lối chơi bạo lực. Dù chậm chạp, anh luôn tìm cách đưa bóng lên phía trước nhanh nhất có thể, và cả hợp lý nhất có thể nữa.

Điều mà Leroy còn thiếu duy nhất là chiếc áo ĐTQG Pháp, màu áo mà anh thừa nhận rằng lúc nào cũng là ước mơ của anh. Lý do? Anh nửa đùa nửa thật: "Vì tôi không giỏi như Zidane". Phải, Zizou là một thiên tài, nhưng Leroy cũng là một cầu thủ rất đặc biệt, và thành bại của Rennes trong mùa giải kỳ diệu này chắc chắn sẽ phải đặt lên vai anh.

BC

Dự đoán cùng Petit

Nice - PSG 1-1

Toulouse - Rennes 1-2

Lyon sẵn sàng đến Bernabeu

Đè bẹp Nancy 4-0 trong trận đá sớm vòng 24, Lyon khẳng định rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc chạm trán Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới. Đó là trận thứ 3 liên tiếp họ bất bại ở Ligue 1, và những dấu hiệu tích cực trong lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội đã khiến họ có thể cững tin trước chuyến hành quân đến Bernabeu. Yoann Gourcuff mở tỉ số cho Lyon cuối hiệp một, bàn thứ 2 của anh ở Ligue 1 mùa này. Jeremy Pied nhân đôi cách biệt trong hiệp 2, trước khi Pjanic và Jimmy Briand ấn định chiến thắng 4-0 cho Lyon chỉ trong 3 phút cuối của trận đấu.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm