Rennes sắp mất HLV Antonetti

28/12/2010 11:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Hợp đồng của HLV Frederic Antonetti với Rennes sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay, và nhà cầm quân này vẫn để ngỏ tương lai của ông. Nhưng sẽ thật khó tin, nếu ông không ở lại. Người đàn ông trọc đầu có cá tính mạnh mẽ này đã chiếm được cảm tình của tất cả các CĐV Rennes chỉ sau hơn một năm làm việc tại đây.

Họ có một đội bóng trẻ trung tài năng, với nhữngYann M’Vila hay Kévin Théophile-Catherine, hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao trong tương lai không xa. Nhưng ngôi sao lớn nhất của đội bóng lúc này, không ai khác ngoài F Antonetti. Tuy nhiên, việc giữ chân một HLV đang bị nhòm ngó cũng khó như việc các ngôi sao bị lôi kéo. Đến tháng 6 năm 2011, hợp đồng của Antonetti sẽ hết hạn, và các cổ động viên của Rennes chắc hẳn không mong muốn, chiến lược gia 49 tuổi này sẽ ra đi như viên ngọc đen Asamoah Gyan (đã chuyển sang Sunderland).

Rõ ràng, chuyện đi hay ở của Antonetti đang là câu chuyện được nói đến nhiều nhất ở Rennes, dù còn đến 6 tháng nữa, người ta mới biết chắc tương lai của ông. Một người cực kì tự tin với các kế hoạch của mình, như ông thổ lộ, ngay từ khi mới 18 tuổi, ông đã biết chắc mình sẽ trở thành HLV. Và cũng tự tin như thế khi tuyên bố, nếu thất bại ở Rennes, ông sẽ ra đi. 6 năm cho sự nghiệp huấn luyện hẳn chưa dài, nhưng cũng đủ lâu để Antonetti khẳng định rằng ông là một trong những HLV xuất sắc của Ligue 1.

Rennes sắp mất  HLV Antonetti- Ảnh Getty
Và chỉ với 1 năm rưỡi ở Rennes, ông đã chinh phục được niềm tin của chủ tịch Patrick Le Lay, tình yêu của các cổ động viên, và cả sự quan tâm của những đội bóng lớn. Trong đó, Monaco là câu lạc bộ tích cực nhất trong việc săn lung chữ kí của Antonetti. Cũng chính đội bóng của công quốc Monaco hơn 1 năm trước đã liên hệ mời ông về dẫn dắt chỉ 24 giờ trước khi ông gật đầu kí vào bản hợp đồng 2 năm với Rennes. Vì vậy, không ai ngạc nhiên, khi Monaco tiếp tục quay trở lại với Antonetti ngay khi hợp đồng của ông hết hạn. Nhưng thay cho lời từ chối là câu khẳng định của Antonetti, tôi chẳng có liên hệ gì với đội bóng này và lời đề nghị của họ thật sự gây sốc cho tôi. Tôi đang ở một trong những câu lạc bộ tuyệt vời nhất của nước Pháp, đang ở với gia đình mình.

Nếu thất bại, ông sẽ ra đi. Vậy còn lí do nào khác để Antonetti nói lời tạm biệt đội bóng này? Câu trả lời là chẳng có lí do nào khác cả. Nếu biết rằng, ngay sau khi mùa giải 2009/2010 kết thúc, ông đã từng nhận được lời mời từ một ĐTQG (ông từ chối tiết lộ), nhưng ông đã từ chối để ở lại với Rennes. Tình yêu và lòng trung thành là một khái niệm mơ hồ, nhưng trách nhiệm và niềm đam mê đạt được những thành công bằng triết lý bóng đá do chính mình tạo ra là một thực tế. Antonelli muốn làm được điều đó, như Pep Guardiola,  một hình mẫu mới cho ông thứ bóng đá mà ông đang đeo đuổi. Người luôn bị ấn tượng trước những đội bóng chơi tấn công và lấy tấn công làm chủ đạo.

Antonetti bảo: “Hiện tại với Rennes, hoặc không gì khác”. Đó là lời khẳng định rằng ông không hề muốn đi đầu cả. Không phải ai cũng có thể dẫn dắt một đội bóng đã bán đi những 4 chân sút xuất sắc trong một mùa Hè (Jimmy Briand, Gyan Asamoah, Mickael Pagis, Moussa Sow)  đến vị trí thứ 4 hiện tại, và không phải ai cũng có thể đưa một tập thể quá non trẻ lên đỉnh Ligue 1 lần đầu tiên sau 40 năm (tháng 10). Vậy thì còn chờ gì nữa, Rennes?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm