"Juventus rất có cá tính"

22/09/2011 10:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Dẫn trước Bologna bằng bàn mở tỷ số của Vucinic nhưng Juve không bảo toàn được lợi thế và chấp nhận chia điểm sau trận hòa 1-1 ngay tại Turin.

Chiếc thẻ đỏ của Vucinic làm hỏng ngày vui của Juve - Ảnh Getty

Cùng là hòa 1-1 nhưng khác với Milan, Juve có đủ tinh binh và để mất 2 điểm chứ không phải giành lại được 1 điểm. Ngoài cú đánh đầu đập đất thành bàn của Portanova đầu hiệp 2, đội khách chỉ có đúng một cơ hội ghi bàn nữa khi Casarini tận dụng sai lầm của De Ceglie, sút bóng cận thành trong tư thế đối mặt với Buffon nhưng “siêu nhân” xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho Juve. Còn lại, trận đấu là của đội chủ nhà dù Juve chỉ đá với 10 người trong 50 phút.

Sơ đồ 4-2-4 thoạt nhìn khá phiêu lưu nhưng thực tế Conte vận hành nó linh hoạt hơn người ta nghĩ. Đơn giản, 2 tiền đạo cánh của Juve ở trận này là Pepe (trái) và Krasic (phải) đều được quán triệt phải tích cực lùi về và tham gia phòng ngự từ xa. Ngay một tiền đạo như Vucinic cũng được quán triệt là phải phòng ngự. Nhưng cái đầu chưa đủ “lạnh” của tân binh trị giá 15 triệu euro này lại khiến Juve hỏng mất ngày vui. Hai pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết của Mirko và cách anh phản ứng quyết định của trọng tài là những vết gợn đáng tiếc trong thế trận chắc chắn cùng lối đá của bậc “đàn anh” mà Juve tạo được ở Turin rạng sáng nay.

Ngoài bàn thắng xuất phát từ pha đá phạt “láu cá” của Pirlo và khả năng chạy chỗ, dứt điểm lạnh lùng của Vucnic, Juve còn bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống ghi bàn khác. Krasic sút bóng ở góc rộng, cự ly khá gần và cực thoáng nhưng bị Gillet đẩy ra. Một cú sút khác của ngôi sao người Serbia đưa bóng tìm đến mép ngoài của cột dọc xa. Pirlo chơi hay nhất bên phía Juve ở trận này. Anh đá phạt cho Vucinic ghi bàn, kiến tạo cho Krasic dứt điểm nguy hiểm. Và chính anh cũng có một cú sút xa buộc thủ thành Bologna phải đẩy bóng cứu thua. Tóm lại là cựu tiền vệ Milan thể hiện tốt phẩm chất của một nhạc trưởng.

Juve vẫn áp đảo Bologna ngay cả khi đá với 10 người. Điều duy nhất họ không làm được là ghi thêm bàn thắng. Đó là lí do Conte tiếc nuối nhưng cơ bản là sự hài lòng. “Đáng tiếc là chúng tôi không thắng nhưng tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện. Juve rất có cá tính. Chúng tôi chơi với 10 người trong 50 phút nhưng chỉ để thua từ một tình huống cố định. Bologna gần như không có bất kỳ cơ hội ghi bàn nào khác. Tôi phải khen ngợi các cầu thủ và rất tiếc vì chúng tôi đánh rơi 2 điểm. Nhưng Juve đang đi đúng đường. Tôi cũng hài lòng với Krasic nhưng anh ấy hay bất kỳ cầu thủ nào khác cần hiểu rằng họ không phải trải qua bài test phong độ nào cả. Tôi hy vọng tất cả các cầu thủ được gọi đều cống hiến hết khả năng”.

Conte tránh bình luận trực tiếp về công và tội của Vucinic mà bảo mọi vấn đề sẽ được xem xét để rút kinh nghiệm sau. “Sau trận này chúng tôi sẽ phân tích những điểm được và chưa được. Juve vẫn đang phải tìm lại sự tự tin sau 2 mùa giải vừa qua. Chúng tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết vấn đề tâm lý đó”.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm