Inter đăng quang lần thứ 6: Không thể ngăn nổi Mou

07/05/2010 11:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Rất nhiều người, những tifosi trung lập, đã chờ đợi Roma đánh bại Inter, như cách họ từng làm ở Serie A cách đây hơn 5 tuần, để ngăn sự thống trị tuyệt đối của Nerazzurri. Thế nhưng, sau khi chứng kiến những gì diễn ra ở Olimpico, tất cả đều phải thừa nhận, Roma không xứng đáng để đi vào lịch sử Cúp Italia - với tư cách đội giành nhiều chức vô địch nhất.

 Mourinho và Inter đã có chiếc cúp đầu tiên ở mùa này, ảnh Getty
Trong thâm tâm, dư luận và những quan chức bóng đá Italia đang ủng hộ Inter đăng quang ở Champions League, dù nói một cách thẳng thắn thì họ chẳng ưa gì đội quân của HLV Mourinho. Đơn giản, họ ủng hộ Inter thắng Bayern Munich tại Madrid ngày 22/5 tới chỉ vì tương lai của Serie A - một nền bóng đá đang sa sút trầm trọng. Còn ở Serie A và trận chung kết Cúp Italia lần thứ 62 vừa qua, chẳng khó để nhận ra, Roma mới là những người nhận được sự hậu thuẫn lớn, chứ không phải Inter.

Thế nhưng, đáp lại sự ủng hộ của phần lớn dư luận (có lẽ, chỉ trừ các tifosi Inter và những Laziali) là một bộ mặt xấu xí mà Roma thể hiện. Đội quân của HLV Ranieri đã không thể hiện được phẩm chất kỹ thuật và những gì tinh túy nhất về chiến thuật như cuộc đại chiến cũng tại Olimpico hôm 27/3. Thay vào đó, những cầu thủ khoác áo màu bã trầu đã biến mặt sân Olimpico thành sàn võ, với không ít pha bóng đầy ác ý và thô bạo. Hình ảnh của Roma với lối đá lãng mạn bị biến thành một đội quân xấu xí và luôn tìm cách triệt hạ đối thủ.

Chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút thi đấu, Burdisso và Luca Toni lần lượt tiễn Sneijder và Cordoba rời sân. Bên cạnh đó là rất nhiều pha chơi rắn khác, như Burdisso vào bóng từ phía sau với Mario Balotelli; Totti chơi xấu Milito trong một tình huống không bóng. Đỉnh điểm của một Roma xấu xí diễn ra trong những phút cuối của trận đấu, khi Totti theo rất sát Balotelli và thẳng chân quật ngã cầu thủ này. Sau hành động đáng xấu hổ ấy, Totti lững rời sân mà không cần chờ trọng tài Rizzoli rút thẻ đỏ. Nếu Roma gây thất vọng một trong trận chung kết, thì bản thân Totti gây thất vọng mười, khi anh là niềm hy vọng lớn nhất của các tifosi chủ nhà.

Totti lý giải, đó là cách anh trả đũa Balotelli, sau những hành vi khiêu khích của cầu thủ trẻ gốc Ghana cả trong trận chung kết đêm 5/5 cũng như các lần gặp nhau giữa hai đội trước đó. Tuy nhiên, chính lời giải thích của Totti càng khiến anh bị mất thiện cảm. Một trong những huyền thoại của Serie A (đứng thứ 6 trong danh sách các chân sút tốt nhất lịch sử) lại dễ dàng bị khiêu khích bởi kẻ “vắt mũi chưa sạch” ấy sao? Và dùng bạo lực để giải quyết vấn đề có phải một hành động cao thượng?

Thực tế, những lời biện hộ của Totti không thể che lấp vấn đề mà Roma đang đối mặt, như lời nhận xét của HLV Mourinho: “họ đã thua vì chính những cái đầu của họ”. Hiện tại, Roma đang cho thấy cách làm chủ tâm lý cực kém của mình. Đội quân của Ranieri đã không thể kiểm soát được chính những cái đầu của mình khi bước vào cuộc chiến mang tính chất quyết định. Roma đã không thể hiện được bản lĩnh như Inter, và chưa xứng đáng để trở thành một nhà VĐ thực thụ.

Thay vì tập trung để tìm chiến thắng trên sân cỏ, từ lãnh đạo Roma đến các cầu thủ đã lún sâu vào cuộc chiến vô nghĩa với Inter và Lazio, sau trận đấu giữa hai đối thủ này ở vòng 36 Serie A (trước đó, họ tấn công trọng tài khi bị Sampdoria đánh bại). Những gì Roma, và đặc biệt là nữ Chủ tịch Rosella Sensi, cố thể hiện bên ngoài sân bóng càng cho thấy sự yếu kém về mặt tâm lý của mình. Hệ quả, các học trò HLV Ranieri bị căng cứng, dẫn đến ức chế và buộc phải giải tỏa nó bằng những pha bóng đầy bạo lực.

Hy vọng dùng Cúp Italia làm động lực để lật đổ Inter trong cuộc đua tranh Scudetto đã bất thành. Trận thua đáng xấu hổ đó không dễ quên, và nó chắc chắn sẽ còn tác động lớn đến tinh thần Roma khi trở lại Serie A, nơi họ thua Inter 2 điểm và chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Câu hỏi được đặt ra: Roma sẽ bám Inter đến tận vòng 38, hay Chủ nhật tới họ sẽ phải nhìn đối thủ đăng quang sớm?
 
 

Bảng vàng Cúp Italia 10 mùa gần đây

2009-10 Inter

2008-09 Lazio

2007-08 Roma

2006-07 Roma

2005-06 Inter

2004-05 Inter

2003-04 Lazio

2002-03 Milan

2001-02 Parma

2000-01 Fiorentina

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm