Inter - Roma 1 - 0 : Giành cúp ở "võ đài" Olimpico

06/05/2010 05:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TTVH Online) - Pha lập công duy nhất của Diego Milito đã giúp Inter giành Coppa Italia và có sự khởi đầu hoàn hảo cho cú ăn 3 lịch sử. Tuy nhiên, điều đọng lại sau trận chiến tại Olimpico không phải chỉ riêng chiến thắng cho Inter khi ẩn sau đó là bộ mặt  "xấu xí" của Calcio, một nền bóng đá đang tự đánh mất đi hình ảnh của chính mình.

* Danh hiệu đầu tiên

Trước ngưỡng cửa của lịch sử, người Inter đang mơ mộng. Đội bóng của họ đang có cơ hội lớn để hướng tới cú ăn ba thần thánh với Coppa Italia là danh hiệu đầu tiên cũng như khơi nguồn động lực cho hai mục tiêu còn lại là Champions League và Scudetto. Tham vọng giành cúp của Inter được thể hiện ở cách Jose Mourinho tung đội hình gần như mạnh nhất có thể bất chấp việc Sneijder vẫn đang có dấu hiệu đau bắp cơ. 90 phút tại Olimpico (trận chung kết tổ chức tại Roma), Inter đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối phương. Trái ngược với một Roma tỏ ra bế tắc, thiếu ý tưởng trong các pha tấn công, Inter kiểm soát tốt trận đấu, phòng ngự chủ động và biết tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất để hướng tới chiến thắng cho riêng mình.

Inter giành Coppa Italia một cách xứng đáng - Ảnh AP
Bàn thắng duy nhất của Diego Milito ở phút thứ 40 của trận đấu chính là một minh chứng điển hình nhất. Nhận bóng từ chân của Motta, Milito dùng tốc độ thoát xuống, bất chấp sự đeo bám của Mexes và Perrotta, chân sút người Argentina vẫn có một pha dứt điểm tung nóc lưới của thủ thành đối phương. Trong khi đó, Roma lại quá lãng phí với những cơ hội hiếm hoi có được. Đơn cử như tình huống Joan đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang khi trước khung thành đã rộng mở sau đường bóng Cesar đổ người cản phá cú sút phạt của Totti ở phút 51 hay pha dứt điểm thiếu chính xác của Vucinic trong tình huống đối mặt với thủ môn của Inter. Khi sự khác biệt đến từ khâu dứt điểm, Inter xứng đáng vượt qua Roma để nâng cao chiếc cup Coppa Italia.

* Sân bóng hay võ đài?

Lường trước được tính chất căng thẳng của trận đấu, ban tổ chức đã quyết định để trọng tài Rizzoli bắt chính trong trận đấu này. Trên thực tế, vị "vua áo đen" được đánh giá là khá chắc tay này đã điều khiển trận đấu tương đối tốt với những quyết định khá chính xác. Song dù đã cố gắng để giảm sức "nóng" xuống thấp đến mức có thể nhưng Rizzoli vẫn không thể khiến cho trận đấu tại Olimpico khỏi biến thành một "võ đài" với khá nhiều những pha phạm lỗi cũng như nhiều lần  cầu thủ hai đội suýt chút nữa đã lao ẩu đả với nhau.

Ở trận đấu này, Claudio Ranieri đã chỉ đạo các học trò của mình đá tương đối rắn. Chính lối đá rất rát của các cầu thủ Roma đã gây ức chế cho các cầu thủ Inter. Bên ngoài sân, Gabriele Oriali, một thành viên trong ban huấn luyện của Inter đã phải liên tục phản ứng với lối chơi thô bạo của đối phương và bị đuổi khỏi khu kĩ thuật. Trên sân bóng, trận đấu nhiều lần phải gián đoạn bởi những tình huống các cầu thủ Inter phản ứng với trọng tài sau những pha phạm lỗi từ phía Roma. Giữa hiệp một, trọng tài Rizzoli đã phải gọi De Rossi và Zanetti, đội trưởng của hai đội để nhắc nhở các cầu thủ phải biết cách kiềm chế. Nhưng điều này cũng không ăn thua khi Sneijder chỉ có thể chơi được vỏn vẹn 5 phút trong khi Cordoba cũng chỉ có mặt trên sân 39 phút trước khi không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.

Phải đến đầu hiệp hai, khi Roma trong thế dẫn bàn buộc phải dồn lên tấn công những pha phạm lỗi mới dần lắng xuống. Nhưng do bế tắc, không tìm kiếm được bàn gỡ, những phút cuối trận kịch bản tiếp tục lặp lại giống như trong hiệp một với những pha phạm lỗi ác ý của các cầu thủ Roma. Bên phía Inter, những tình huống "ăn vạ" khá thô của Materazzi, Motta hay Balotelli càng khiến cho đối phương nóng mặt. Điển hình nhất là cú đá mũi giày khá kín của Totti vào đầu của Motta. Thô thiển hơn, ở phút 88, trước pha đi bóng như "trêu ngươi" của Balotelli, Totti còn cố tình đá thẳng vào chân của tiền đạo người gốc Ghana. Hậu quả, Hoàng tử thành Rome phải nhận 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp dù trước đó đã phải nhận 1 thẻ vàng.

Không dừng lại ở đó, phút 90+3, Taddie và Muntari tiếp tục khiến cho trận đấu tại Olimpico trở nên tồi tệ với pha xô xát không đáng có. Tình huống này tiếp tục "nóng" hơn khi các cầu thủ hai đội cũng nhảy vào với ý định "ăn thua". Trận đấu khép lại với hình ảnh một CĐV của Roma nhảy vào sân và định "hạ" Cambiasso nhưng rất may các nhân viên an ninh đã kịp thời can thiệp. Rõ ràng khi chất lượng của Calcio đang ngày càng đi xuống, những trận đấu phản cảm như thế này sẽ càng khiến cho hình ảnh của bóng đá Italia ngày càng xấu hơn.

+ Bàn thắng: Milito 40’

+ Đội hình thi đấu:
Inter:
Julio Cesar; Zanetti, Materazzi, Cordoba (Samuel 39’), Chivu; Cambiasso; Maicon, Sneijder (Balotelli 6’) (Muntari 90’), Thiago Motta, Eto’o; Milito.
Roma: Julio Sergio; Burdisso (Motta 46’), Mexes, Juan, Riise; Pizarro (Totti 46’), De Rossi; Taddei, Perrotta, Vucinic; Toni (Menez 62’).
Thẻ đỏ: Totti 87’

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm