Bayern tuyên bố ủng hộ Ribery: Sự khôn ngoan của các ông chủ

25/07/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau CEO Karl-Heinze Rummenigge, đến lượt Chủ tịch Uli Hoeness đăng đàn khẳng định rằng họ sẽ hoàn toàn ủng hộ Ribery trước lời buộc tội giao cấu với gái điếm vị thành niên.

Bayern sẽ không bỏ rơi cầu thủ của mình. Cá nhân tôi cho rằng việc cậu ấy phải gánh chịu sức ép hiện tại thật vô lý. Cậu ấy không đáng bị trừng phạt như thế (ám chỉ việc Chủ tịch Duchaussoy từng tuyên bố sẽ không triệu tập Benzema và Ribery vào tuyển vì scandal sex vừa qua – TT&VH)” – ông Hoeness khẳng định. Hiện tại, quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành, và cho đến thời điểm này, Ribery vẫn chưa bị coi là có tội.

Thậm chí, ông Hoeness còn mỉa mai và chỉ trích người Pháp vì cách ứng xử với Ribery trong vụ này: “Nếu Pháp trở thành nhà VĐTG, vụ việc này có lẽ sẽ không được truy cứu nữa. Bây giờ, Ribery lại là người lãnh đủ”. Những động thái ủng hộ này đã củng cố vững chắc tuyên bố của Ribery cách đây vài ngày, rằng anh không lo đến việc sự nghiệp của mình tại Bayern bị ảnh hưởng vì scandal quan hệ với gái điếm vị thành niên Zahia Dehar.

Ribery được Bayern ủng hộ- Ảnh Getty

Không ít ngôi sao bóng đá dính vào scandal. Khi vụ John Terry “cắm sừng” Wayne Bridge bị phanh phui, Chelsea hoàn toàn ủng hộ anh. Tương tự, Real Madrid cũng tuyên bố hoàn toàn tin vào sự trong sạch của Benzema, sau khi anh này phủ nhận toàn bộ tội lỗi trong vụ Zahia. Bayern cũng mở một chiến dịch truyền thông để che chắn cho Ribery. Điểm chung là những cầu thủ này sẽ là nền tảng cho tương lai lâu dài, và họ cũng “ngốn” không ít lương của đội bóng chủ quản, với hợp đồng thời hạn khá dài.


Lạnh lùng, và không lạnh lùng

Bayern vốn là một đội bóng khá… lạnh lùng, ít khi bộc lộ sự ủng hộ ra mặt đối với cầu thủ của mình (Willy Sagnol, một “công thần” cũ của Bayern từng phàn nàn về sự lạnh nhạt của đội bóng với cá nhân anh sau khi cầu thủ này dính chấn thương nặng đến mức sau đó phải giải nghệ). Cuối năm ngoái, Chủ tịch Uli Hoeness còn khó chịu ra mặt với sự đỏng đảnh của Ribery và thậm chí tuyên bố sẽ bán anh với giá 50-60 triệu nếu không chịu gia hạn hợp đồng. Một cách ẩn ý hơn, vào sinh nhật của Ribery (7/4 năm nay), ông Hoeness đã tặng anh một… cái bút, với ngụ ý rằng tiền vệ này nên dùng nó để ký vào bản hợp đồng mới.

Những thủ thuật tâm lý đã có tác dụng: Cuối cùng thì Ribery cũng đã ký vào bản hợp đồng gia hạn đến năm 2015, với mức lương cao nhất trong lịch sử Bayern: 10 triệu euro/năm. Một tháng sau, vụ mua dâm với gái điếm vị thành niên bị phanh phui, và nếu Ribery “lãnh đủ”, thì tức là Bayern cũng “lãnh đủ”. Mùa giải vừa qua, anh chủ yếu ở trên… giường bệnh vì chấn thương liên miên, và bản hợp đồng mới đã chứng tỏ rằng Bayern kỳ vọng vào anh lớn đến thế nào ở mùa giải năm nay.

Mặt khác, BLĐ Bayern có lẽ cũng nhận thức rõ rằng dư luận có thể ảnh hưởng tới phong độ cầu thủ như thế nào, sau khi chứng kiến John Terry trượt dốc sau scandal phản bạn. Bản thân Ribery cũng trở thành nạn nhân của chính mình sau khi vụ Zahia bị đưa ra ánh sáng: Chỉ vài ngày khi báo giới Pháp xác định anh là thủ phạm chính, tiền vệ này có một pha giẫm chân ác ý với Lisandro của Lyon ở trận bán kết lượt về Champions League và bị đuổi khỏi sân, khiến anh không thể có mặt trong trận chung kết với Inter.

Đó là lý do thúc đẩy việc Bayern mở một chiến dịch trấn an Ribery, đặc biệt sau khi có tin tiền vệ này có thể bị truy tố cả ở Đức (Ribery đã từng đưa Zahia đến Đức để “vui vẻ”, và theo luật Đức, anh có thể phải ngồi tù… 5 năm vì quan hệ tình dục với vị thành niên). Họ không thể lạnh lùng với anh như trong giai đoạn “tâm lý chiến” để mong “Gã mặt sẹo” ký hợp đồng mới, bởi họ cần một Ribery sung mãn nhất về thể chất lẫn tinh thần cho mùa bóng mới. Nhưng nếu cứ chấn thương liên miên như mùa bóng vừa qua, rất có thể Ribery sẽ nếm trải sự lạnh lùng của Bayern. Như Sagnol đã từng.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm