Blackpool - Tottenham 3-1: Những đôi chân chạm đất

24/02/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Harry Redknapp chẳng tin lắm vào chuyện cổ tích, ngay cả khi các học trò của ông từng khiến San Siro run rẩy hồi giữa tuần trước. Nhưng vị đồng nghiệp Ian Holloway thì có thể sẽ nghĩ khác, bởi Blackpool vừa lập được một chiến tích đáng nhớ: đưa Spurs trở lại với mặt đất.

So với một đối thủ đang khốn khó như Blackpool, Spurs có đẳng cấp vượt trội, phong độ ổn định, còn tinh thần thì đầy hưng phấn, sau chiến tích quật ngã AC Milan ngay tại San Siro. Mà lịch sử cũng ủng hộ đội khách nốt bởi suốt 55 năm qua, họ chưa từng bại trận ở Bloomfield Road. Nhưng tất cả những yếu tố ấy vẫn không thể làm nên chiến thắng trong một trận đấu mà rất nhiều vị trí của Spurs đã thi đấu dưới sức mình.

Tottenham bất ngờ thua trắng trước Blackpool - Ảnh Getty

Spurs chưa bao giờ mạnh về phòng ngự, và ở Bloomfield Road, điểm yếu ấy đã lộ rõ. Đầu tiên là pha phạm lỗi từ phía sau rất thô thiển của Bassong với DJ Campbell ở phút 18, và đội trưởng Charlie Adams mở tỷ số từ chấm phạt đền. Reknapp đã phải ôm đầu than vãn rằng đó là một tình huống "quá liều lĩnh và không cần thiết". Còn ở bàn thua thứ ba, mọi chuyện hoàn toàn có thể khác nếu Assou Ekotto phá bóng dứt khoát, nhưng hậu vệ trái người Nam Phi đã lại tiếp bóng lưỡng lự để Ormerod băng vào hạ gục Gomes.

Blackpool không chỉ trông chờ vào những sai lầm của đối phương. Bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp một là một minh chứng cho sự ăn ý của cả hệ thống tấn công. Từ pha chạy chỗ thu hút rồi đánh gót của Kornikenko, đường tạt như đặt của lão tướng James Beatie, và cú dứt điểm cận thành của Campbell. Đặc biệt, đó đều là những tân binh của Blackpool ở mùa giải này. Campbell đến từ Leicester City tháng Tám năm ngoái, và đã ghi 8 bàn, Kornilenko, được mua từ Rubin Kazan, đã ra mắt ấn tượng, còn James Beatie, mới về từ Rangers, mang đến kinh nghiệm cần thiết cho hàng công.

Spurs có biệt danh vua ngược dòng, và chiến thắng gần nhất, 2-1 ở sân Ánh sáng, là một minh chứng. Nhưng trước Blackpool, phẩm chất ấy không tái hiện, dù Redknapp đã tung hết những thần tài như Kranjcar và Crouch vào sân. Bàn an ủi ở phút bù giờ thứ ba được ghi khá "rùa", bởi cú sút của Pavlyuchenko đã chạm vào người Cathcart trước khi bay vào lưới.

Nỗi lo hàng tiền đạo

Pavlyuchenko đã ghi bàn sau 10 trận liên tiếp im tiếng, nhưng Redknapp vẫn lo lắng. 10 tháng nay, Defoe chưa nổ súng ở Premier League và trong trận vừa rồi, cú bấm bóng qua đầu Kingson của anh đã bị Craig Cathcart phá ngay trước vạch vôi. Alex Baptiste lặp lại pha biểu diễn ấy trước Luka Modric, còn Kingson có hai pha cản phá cực xuất sắc. Đó là lý do giải thích vì sao, Spurs vẫn là kẻ chiến bại dù vượt trội về số pha dứt điểm (26-10), và áp đảo hoàn toàn trong những pha phạt góc (7-1).

Thất bại của Spurs đã chỉ ra một vấn đề thực sự mà Redknapp cần giải quyết ngay. Bất chấp luôn trình diễn một thứ bóng đá tấn công đầy tốc độ, Spurs đang có hàng công kém nhất trong tốp 5 với vỏn vẹn 38 bàn thắng, thua xa M.U (57), Arsenal (56). Thậm chí, số bàn thắng của Spurs còn thua cả... Blackpool (42), đội bóng vừa nhảy lên thứ 12 sau chiến thắng này. Hàng tiền vệ đóng vai trò cực lớn trong lối chơi tấn công của Spurs, nhưng khi tuyến này bị bắt chặt, họ lập tức bế tắc. Trong trận vừa rồi, Blackpool đã có tới 25 cú tắc bóng (so với 11 của Spurs), và đạt hiệu suất thành công là 76% (so với 46%).

Cuối năm ngoái, Spurs từng bất bại 9 trận liên tiếp (thắng 6, hòa 3) trước khi gục ngã 1-2 ở Goodison Park. Hy vọng thất bại này chỉ là bước sảy chân nhất thời chứ không phải dấu hiệu của một sự hụt hơi.

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm