3h00 ngày 23/2, Blackpool(16) - Tottenham(4): Tốp 3 là đây

22/02/2011 12:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau khi đánh bật Chelsea ra khỏi tốp 4 bằng một phong độ ấn tượng, Tottenham đang quyết tâm vượt qua nốt cả Man City, và trận đá bù vòng 19 với Blackpool đêm nay sẽ là cơ hội để họ hiện thực hóa mục tiêu ấy.

Harry Redknapp đang là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng  Hai bởi tất cả những gì Spurs đã làm được suốt 3 tuần qua gần như là hoàn hảo. Ở Premier League, họ giành trọn vẹn 9 điểm trước Blackburn, Bolton và Sunderland, còn tại Champions League là chiến thắng huy hoàng trước AC Milan, ngay tại thánh địa San Siro. Như vậy, kể từ đầu tháng đến nay, Spurs đã toàn thắng trên mọi đấu trường, và giữ sạch lưới hai trong số đó.

Tottenham có cơ hội để củng cố vị trí thứ 4 - Ảnh Getty

Trong một bài viết trên tờ Independent Chủ nhật, HLV Ian Holloway của Blackpool thú nhận ông chẳng biết nên cười hay khóc sau khi chứng kiến cái cách mà Spurs quật ngã Milan. Mặc dù cố an ủi các học trò rằng đá với một đội bóng có lối chơi mở như Spurs sẽ dễ hơn Man City hay M.U, nhưng rõ ràng chiến lược gia này đang băn khoăn tìm phương cách hóa giải. Gareth Bale chưa chắc trở lại, nhưng Spurs nguy hiểm không chỉ vì sự hiện diện của anh. Ở San Siro, những trung vệ lão luyện cỡ Nesta và Yepes đều bị Aaron Lennon biến thành trò cười thì hẳn bộ đôi Carthart và Evart cũng bó tay nếu cầu thủ nhỏ con này giữ vững phong độ ấy.

Blackpool trẻ trung hơn nhiều so với Milan, và nếu phải rơi vào cuộc chơi của tốc độ và thể lực thì có lẽ họ cũng chẳng đến nỗi quá sốc. Nhưng Spurs ở thời điểm hiện tại đã khôn ngoan hơn rất nhiều so với hồi cuối năm ngoái, khi hàng thủ có thể dễ dàng để Young Boys hay Inter chọc thủng 3, 4 bàn liên tiếp rồi mới mong chờ sự thăng hoa của hàng công. Điểm mấu chốt cho sự ổn định ấy là hàng tiền vệ giàu chất lượng với cách tiếp cận trận đấu rất chủ động. Palacios mang đến sức mạnh, Lennon và Pienaar có tốc độ, còn sự sáng tạo được giao phó cho van der Vaart hoặc Modric. Đến một cầu thủ chất lượng cỡ Kranjcar phải ngồi dự bị thì đủ thấy chiều sâu của hàng tiền vệ Spurs lớn thế nào.

Blackpool không còn "ngổ ngáo"

Hồi đầu mùa, đúng là Blackpool "ngổ ngáo" thật. Vòng 1, họ đại thắng 4-0 ở sân Wigan. Vòng 4, họ khiến St Jame's Park chìm trong nỗi buồn (2-0). Vòng 7, sau khi bất ngờ quật ngã Liverpool ngay tại Anfield, đội bóng tân binh này thậm chí còn góp mặt ở nhóm đầu, chỉ kém vị tri dự Champions League (Arsenal) có 1 điểm.

Nhưng theo thời gian, đẳng cấp của một đội bóng đã lộ rõ. Giấc mơ châu Âu vụt bay và thay vào đó là nỗi lo rớt hạng. Kể từ chiến thắng 2-1 trước Liverpool hôm 12/1, Blackpool trải qua 5 trận thua liên tiếp, trước khi bị Aston Villa cầm hòa 1-1 trên sân nhà trong một trận đấu mà họ chơi hơn người suốt nửa hiệp hai. Đó là lý do giải thích vì sao, Blackpool tụt từ nửa trên BXH xuống thứ 16, chỉ hơn khu vực rớt hạng 2 điểm. Với 50 bàn thua, họ cũng là đội có hàng thủ tệ thứ nhì ở Premier League, chỉ hơn mỗi West Brom (50), dù đá ít hơn 1 trận.

Các đội bóng yếu thường coi sân nhà là điểm tựa, nhưng Blackpool thì không. Họ mới thắng được vỏn vẹn 3 trong tổng số 12 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa.  Đặc biệt, trong dịp Tết Tân Mão vừa rồi, các học trò của Holloway được đá 3 trận sân nhà liên tiếp, nhưng để thua sạch, từ đối thủ lớn như M.U (2-3), vừa vừa như Sunderland (1-2), hay đồng cảnh ngộ cỡ West Ham (1-3). Sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu họ kiếm được 1 điểm từ Spurs đêm nay.

Dự đoán: 2-3

Tuấn Cương

Lực lượng

Blackpool: Gilks, Crainey chấn thương, Eueller được cho mượn tới Doncaster

Tottenham: Corluka, Kaboul, Huddlestone, King chưa trở lại. Bale đã tập nhẹ nhưng chưa chắc ra sân

Đội hình dự kiến

Blackpool: Kingson - Eardley, Cathcart, Evatt, Sylvestre - Taylor-Fletcher, Adam, Vaughan - Phillips, Campbell, Beattie.

Tottenham: Gomes - Hutton, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto - Pienaar, Palacios, Modric, Lennon - Defoe, Pavlyuchenko.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm