Dư âm Chức vô địch Europa League của Atletico: Thần Neptune đã có thể nở nụ cười

15/05/2010 15:07 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Hôm qua, sau khi trở về từ Hamburg, những chiếc xe buýt chở toàn bộ các thành viên của CLB Atletico Madrid đã thực hiện một tour vòng quanh Thủ đô của TBN để "khoe" chức vô địch Europa League với người dân và các CĐV. Bắt đầu từ sân Vicente Calderon, đoàn xe đã đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của thành phố như Tòa thị chính, nhà thờ Almudena (nơi tổ chức hôn lễ cho Thái tử Felipe và công nương Letizia hồi 2004), trước khi dừng lại trước Đài phun nước Neptune, nơi đã có hàng chục nghìn CĐV của Rojiblanco chờ sẵn trong sự phấn khích tột độ. "Học theo" Raul của đại kình địch Real Madrid (quàng khăn CLB vào cổ tượng Nữ thần Cybele mỗi khi ăn mừng chức vô địch), đội trưởng Antonio Lopez cũng quàng vào cổ Thần biển Neptune, vị thần bảo hộ của CLB, một chiếc khăn màu Đỏ-trắng.

 Atletico Madrid là niềm tự hào của bóng đá thủ đô TBN, ảnh AP
Sau 14 năm phải "sống" trong sự ghen tị với "người bạn" Cybele, nữ Thần bảo hộ của Real Madrid, rốt cuộc thì Thần Neptune cũng được nở nụ cười chiến thắng. Chức vô địch Europa League chính là danh hiệu đầu tiên mà Atletico giành được kể từ sau cú đúp Liga/Cúp Nhà Vua ở mùa 95-96. Còn trên bình diện châu lục, thì chiến thắng ở Hamburg mới là chiến thắng đầu tiên của Atletico sau chiến thắng ở Cúp C2 năm 1962 (đánh bại Fiorentina 3-0 trong trận CK cũng diễn ra trên đất Đức - Stuttgart), nghĩa là khoảng thời gian chờ đợi đã kéo dài tới 48 năm. Nói thế để thấy sự khắc khoải vinh quang trong các rojiblanco là lớn đến nhường nào, và cũng để thấy ý nghĩa của chiến thắng trước Fulham là vĩ đại ra sao. Một giấc mơ của cả đời người vừa trở thành hiện thực!

Tuy nhiên, các CĐV Atletico còn chờ đợi ở chiến công này một ý nghĩa còn lớn lao hơn. Thay vì chỉ như một phút lóe sáng trong đêm đen, chiến thắng này phải là sự khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới ở đội bóng. Trước mắt, Atletico phải nhân đà thắng lợi để đánh bại nốt Sevilla trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua sẽ diễn ra ở Nou Camp sau đây chưa đầy một tuần. Còn lâu dài là vấn đề nâng tầm đội bóng. Màu Đỏ-trắng có thể đang lấn át màu Trắng, nhưng quả thật là so với Real Madrid, Atletico đang ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều (hơn 10 năm qua chưa thắng nổi một trận derby Thủ đô). Nếu có thể nói được, thần Neptune hẳn đã thì thầm vào tai Antonio Lopez khi anh leo lên quàng khăn vào cổ Ngài: "Đừng bắt ta phải đợi thêm 14 năm nữa"...

Phía sau chiến thắng

Dù giúp đội bóng chấm dứt được cơn khát danh hiệu đã kéo dài 14 năm, song không vì thế mà Quique Flores mặc nhiên được ở lại Vicente Calderon. Flores, người đã không cầm được nước mắt khi cùng toàn đội ăn mừng chức vô địch ở Cibeles, nói rằng nếu có thể, ông muốn được tiếp tục gắn bó với đội bóng màu Đỏ-Trắng, nhưng rất tiếc là điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của ông. Theo nhiều thông tin thì BLĐ Atletico vẫn muốn chờ cho tới khi trận Chung kết Cúp Nhà Vua kết thúc mới đưa ra quyết định cuối cùng. Dù đang ngất ngây trong men say chiến thắng, họ vẫn đủ tỉnh táo để không quên rằng dưới thời Flores, Atletico từng phải trải qua không ít những thời khắc đau đớn tột cùng. Hiện có tin Atletico đang ngắm Manzano của Mallorca, trong khi Flores lại đang được Sevilla ngắm.

Không chỉ tương lai của Flores, cả tương lai của hai người hùng Aguero, Forlan cũng đang bị đặt dấu hỏi. Forlan, sau màn trình diễn ấn tượng ở Hamburg, đã làm sống lại giấc mơ sở hữu anh trong nhiều đại gia châu Âu. Một cầu thủ có thể đều đặn ghi mỗi bàn từ 25 đến 30 bàn như Forlan không phải khi nào cũng xuất hiện. Tương tự, Aguero, tác giả của cả 2 đường chuyền thành bàn cho Forlan, cũng đang được chèo kéo dữ dội và chưa chắc sẽ tiếp tục gắn bó với sân Vicente Calderon. Dù từng nói sau trận gặp Liverpool rằng "thật khó tìm được một nơi nào khác mang lại nhiều hạnh phúc như Calderon", song chính tiền đạo người Argentina đã tự mở cửa với Real, và các đội bóng muốn có anh khác, khi nói rằng sẽ vui vẻ ra đi nếu Atletico phải bán anh để lấy tiền.

Về phần mình, Atletico không khẳng định muốn bán Aguero và Forlan. Nhưng nếu có một lời đề nghị hợp lý, họ sẽ chẳng mất gì mà không cùng ngồi lại để xem xét...

Muốn gặp Bayern ở Siêu Cúp

Rất nhiều cầu thủ Atletico đã khẳng định rằng đối thủ mà họ muốn gặp trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu mùa này là Bayern Munich. Không phải vì họ ngại Inter Milan của Jose Mourinho, mà vì Bayern chính là đội đã đánh bại Atletico trong lần gần nhất họ được chơi một trận Chung kết C1 (Tiền thân của Champions League). Ở mùa 73-74, Atletico đã đứng trước cơ hội rất lớn để đoạt Cúp khi Luis Aragones mở tỉ số trong trận Chung kết với Bayern ở phút thứ 114, song rốt cuộc họ đã để cho đội bóng Đức gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn vài giây. Ở trận đá lại sau đó 2 ngày, Bayern của những Sepp Maier, Breitner, Beckenbauer, Gerd Mueller, Uli Hoeness đã đè bẹp Atletico 4-0. "Bóng ma" thất bại ấy vẫn còn ám ảnh nhiều CĐV Atletico Madrid cho tới tận bây giờ.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm