Hà Lan đè bẹp Hungary 4-0: Quá mạnh so với phần còn lại

27/03/2011 12:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cách mà đội bóng của Bert van Marwijk đánh bại Hungary đã cho thấy hình ảnh của một gã khổng lồ đích thực. Thắng tuyệt đối cả 5 trận ra quân ở vòng loại Euro 2012, nhiệm vụ lấy chiếc vé đầu tiên với Hà Lan đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sự thật, sau khi ung dung đánh bại tất cả những đối thủ nguy hiểm nhất, gồm Thụy Điển, Phần Lan và Hungary, “cơn lốc màu da cam” đang tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại ở bảng E.

Sandor Egervari, HLV của Hungary không có nhiều điều để nói sau trận thua 0-4 ngay ở Budapest. Thay vào đó, ông tỏ ra rất lo lắng trước chuyến làm khách của các học trò tại Amsterdam sau đây vài ngày. “Họ sẽ còn tạo ra một cơn bão lớn hơn trên sân nhà”, Egervari thừa nhận, “Chúng tôi thực sự có quá ít cơ hội”.

Hà Lan quá mạnh so với Hungary - Ảnh Getty

Trước chuyến đi tới sân vận động mang tên huyền thoại Ferenc Puskas, thực tế, Hà Lan đã phải đối mặt với không ít nỗi lo. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Robben, Van Bommel, Stekelenburg hay đặc biệt là Huntelaar (người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại với 8 lần lập công), đã khiến các CĐV xứ hoa Tuy-líp băn khoăn về mặt lối chơi của đội bóng. Với tầm cỡ hiện tại, không khó hiểu nếu Hà Lan đặt mục tiêu chiến thắng ở mọi trận đấu trong bảng. Tuy nhiên, khi van Marwijk không có những sự lựa chọn tốt nhất, tất cả đều muốn xem liệu những nhà á quân thế giới có thi triển được sức mạnh quen thuộc từ sơ đồ 4-2-3-1 hay không. Câu trả lời đã tới không thể thuyết phục hơn, dĩ nhiên. 4 bàn thắng cùng một phong cách tấn công mãn nhãn ở thủ đô Hungary đã cho thấy sự phong phú tuyệt vời về lực lượng của Hà Lan hiện tại.

Với Van der Vaart, Sneijder, Afellay và Dirk Kuyt ở giữa sân, đội khách đã có một trận đấu kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Bên cạnh những pha lên bóng đẹp mắt và đa dạng, tính hiệu quả cũng được đề cao. Hầu như mọi pha tấn công của họ đều có sự xuất hiện rất đồng đều của hàng tiền vệ dâng cao. Mỗi khi xuất hiện các khoảng trống nơi hàng thủ Hungary, y như rằng lập tức lại có một pha dứt điểm đầy đe dọa. Cùng sự vượt trội về chất lượng nhân sự, sự tự tin rất lớn đã giúp Hà Lan chơi bóng chẳng khác nào trong một buổi tập.

*Trái tim Sneijder

Dù chơi 4-2-3-1 hay 4-4-2, vai trò của Sneijder đang ngày một quan trọng hơn với Hà  Lan. Trước một Hungary chủ động tập trung khá nhiều “máy chém” ở trung lộ, tiền vệ tấn công của Inter Milan vẫn có một trận đấu rất ấn tượng. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đã đặt dấu ấn hảo hạng của mình lên nhịp thở của toàn đội. Ngoài pha kiến tạo chính xác cho đội trưởng Van der Vaart mở tỷ số, số 10 của van Marwijk còn có 1 cú sút xa điệu nghệ làm rung chuyển khung thành Kiraly, cùng các tình huống đá phạt sở trường khiến CĐV Hungary thót tim.

Không hề quá lời khi nói rằng, cỗ máy Hà Lan đang vận hành xung quanh niềm cảm hứng Sneijder. Bất chấp việc trong đội hình có quá nhiều các tiền vệ tốt, tài năng xuất phát từ Ajax vẫn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của anh. Khi đội bóng áo cam vẫn ưa thích cách thể hiện tốc độ dựa trên chất kỹ thuật ở đoạn ngắn, Sneijder trở thành người phục vụ đáng tin cậy nhất. Kể từ World Cup tới nay, anh hầu như không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc gắn kết mọi đồng đội xung quanh. Dù đó có là ai, Van der Vaart, Afellay, Kuyt, hay Janssen, tất cả đều cảm thấy thoải mái khi chơi cạnh “trái tim Sneijder”. Có lẽ người ta đã nhầm khi đánh giá thấp đi khả năng chơi bóng nghệ sỹ của Hà Lan lúc Robben vắng mặt. Không, bây giờ Sneijder mới là hạt nhân quan trọng nhất. Nhìn cách anh phối hợp như có mắt sau lưng cùng van Persie hay Afellay là hiểu. Không chỉ cung cấp những đường chuyền chết người lên phía trước, cầu thủ 26 tuổi này này cung cấp cả sự hưng phấn rất lớn cho lối chơi Hà Lan. Nói anh là “trái tim” của đội cũng được, mà gọi linh hồn cũng chẳng sai.

Sức mạnh thường thấy của Hà Lan nằm ở đôi cánh, nơi có những ngôi sao thiện chiến ở đẳng cấp thế giới. Nhưng Budapest, khả năng bùng nổ của họ ở trung lộ cũng đã được chính minh. Rất có thể, khi gặp lại Hungary, van Marwijk sẽ lại thay đổi đội hình 1 lần nữa. Không vấn đề gì hết, vì họ đã có Wesley Sneijder. Nên nhớ, kể từ sau World Cup 2010, trận hòa duy nhất của Hà Lan cũng chính là trận mà Sneijder không chơi (hòa Ukraina 1-1). Nếu tiền vệ của Inter vẫn chơi với phong độ như hiện tại, đội bóng xứ cối xay gió sẽ lại mơ về những chiến thắng dễ như lấy đồ trong túi tại bảng E. Vẫn là Hungary, bây giờ là Amsterdam ArenA.

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm