Arsenal ngược dòng trước Milan?! Wenger vẫn tin vào điều…không thể

06/03/2012 09:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – HLV Wenger sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Mikel Arteta trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League của Arsenal với Milan đêm nay. Cựu cầu thủ của Everton dính chấn thương vào đầu sau pha va chạm với Henderson của Liverpool trong trận đấu ở Anfield vừa qua.



Arsene Wenger - Ảnh Getty

Pháo thủ khủng hoảng lực lượng như vậy nhưng Wenger vẫn tỏ ra lạc quan như…thường lệ. “Chúng tôi đã mất Benayoun, Diaby và Arteta. Arteta sẽ phải nghỉ ngơi khoảng 1 tuần. Rosicky cũng chưa chắc đá được. Nhưng Arsenal sẽ làm tất cả những gì có thể để giành vé đi tiếp”.

Tuyên bố của Wenger trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League này có lẽ chẳng mấy người tin sau quá nhiều nỗi thất vọng mà Arsenal đã thể hiện từ đầu mùa. Đấy là chưa kể bản lĩnh đá Champions League và phong độ của Milan lúc này cũng như lợi thế quá lớn mà họ tạo ra sau trận lượt đi giữa hai đội.

Wenger thì vẫn vậy. Dù phía trước Arsenal là muôn trùng gian khó, nhà cầm quân người Pháp vẫn lên giây cót tinh thần cho chính ông và các học trò rằng Arsenal đủ sức đảo ngược kết quả bất lợi ở trận lượt đi.

Chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng. Trong 2 trận sân nhà vừa qua, Arsenal ghi tới 12 bàn. Chúng tôi phải đạt được sự cân bằng giữa công và thủ. Nếu Milan ghi 4 bàn thắng, chúng tôi cũng có thể làm điều tương tự. Tôi có thể thấy sự hoài nghi hiện diện ở khắp nơi. Nhưng chúng tôi phải chắc chắn là không mang trong đầu mình tâm thế đó. Arsenal sẽ phải đánh bại. Vượt qua Milan là điều khó khăn nhưng với chúng tôi, còn một trận đấu phía trước nghĩa là còn hy vọng”, Wenger nói với cánh phóng viên trước thềm trận tái đấu với Milan đêm nay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm