Đại chiến Marseille - Lyon : Kiệt quệ

18/12/2010 08:38 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần)- Không có Champions League vào giữa tuần tới là điều kiện để Marseille và Lyon thoải mái bung sức trong một trận cầu được xếp vào dạng quyết liệt và khó lường bậc nhất nước Pháp hiện tại.

Khó ai có thể quên trận đấu lượt đi của họ mùa bóng trước, khi Marseille và Lyon cầm chân nhau trong một cơn mưa bàn thắng. Cơn mưa ấy bắt đầu ngay từ phút thứ ba, khi Miralem Pjanic mở tỉ số cho Lyon, và chỉ kết thúc ở phút bù giờ thứ hai, sau pha đá phản lưới nhà của Jeremy Toulalan, ấn định tỉ số… 5-5. Đó là tỉ số đã không tồn tại ở Ligue 1 kể từ năm 1957!

Nhưng trận đấu điên rồ ấy cũng phản ánh sự dễ dãi khó tưởng tượng của hai đội bóng được cho là hàng đầu nước Pháp vào thời điểm ấy, với cách phòng ngự như những câu lạc bộ nghiệp dư và những bàn thua lãng nhách (Gabriel Heinze tặng cho Lyon một quả penalty thành bàn, còn Toulalan đá phản lưới ghi bàn hộ Marseille). Đó thực sự là thảm họa đối với các huấn luyện viên Didier Deschamps của Marseille và Claude Puel của Lyon, những người gần như không biết phải điều chỉnh chiến thuật thế nào để giảm sự say đòn của đôi bên.

Bối cảnh hiện tại không thích hợp cho những trận đấu tan nát về mặt cự ly đội hình và các phương án phòng ngự như thế nữa. Sau những cú vấp ngã liên tiếp giai đoạn đầu mùa, cả Marseille và Lyon có lẽ cũng hiểu sự thận trọng là quý giá đến thế nào vào thời điểm này. Hai tháng rưỡi trước, sau trận thua lịch sử trước St.Etienne (phải mất 16 năm, Lyon mới bại trận trong derby sông Rhones), Lyon tụt xuống vị trí áp chót. Từ đó đến nay là một hành trình vượt thác quả cảm. 

Marseille và Lyon đều sẽ phải thận trọng trong cuộc đọ sức cuối tuần này- Ảnh Reuters

Họ trải qua mười trận bất bại liên tiếp để trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch. Nên nhớ là lần gần nhất Lyon duy trì được phong độ ổn định ấy là mùa giải 2007-2008, khi họ đăng quang lần thứ sáu liên tiếp. Tương tự, Marseille bắt đầu mùa bóng bằng hai trận thua liên tiếp trước Valenciennes và Caen. Nhưng sau rất nhiều cú vấp từ đầu mùa, họ cũng đang giữ một vị trí an toàn trên đường đua, chỉ kém ngôi đầu bốn điểm.

Nhưng lý do lớn nhất đem đến phán đoán rằng trận đấu điên rồ của một năm về trước không thể tái hiện chính là tình trạng chấn thương hàng loạt của hai đội. Trận đấu lớn sẽ không có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu nước Pháp: Lyon mất nguyên cặp trung vệ Cris - Pape Diakhate vì chấn thương, trong khi Toulalan được dự báo là chỉ có thể đá được một hiệp, còn Yoann Gourcuff vẫn đang trong tiến trình bình phục. Marseille mất máy quét Eduardo Cisse, tiền đạo Brandao và hậu vệ phải Cesar Azpilicueta vì chấn thương, còn Souleymane Diawara và Stephane Mbia bị treo giò.

Sự kiệt quệ về nhân sự ấy đồng nghĩa với việc bó hẹp các ý tưởng chiến thuật của các huấn luyện viên. Mất Gourcuff và Toulalan, ông Puel không đủ đòn bẩy để triển khai những miếng đánh vỗ mặt hàng thủ đối phương. Tương tự, mất Azpilicueta, ông Deschamps mất một động cơ vĩnh cửu ở biên phải, một hướng lên bóng rất quan trọng của Marseiille. Nhưng việc thích ứng với tình trạng chấn thương hàng loạt ấy có lẽ chưa phải là mối băn khoăn lớn nhất của hai nhà cầm quân, mà chính những hệ lụy có thể xảy ra sau trận cầu này mới là điều mà họ phải lưu tâm.

Lực lượng hiện tại và sức lực suy giảm rõ ràng của hai ông lớn có thể khiến họ trở nên tàn tạ hơn nữa sau cuộc chạm trán này, và đó là bối cảnh không thể tốt đẹp hơn với những ứng viên còn lại, nguy hiểm nhất là Lille và PSG. Thậm chí, Giáng sinh của Marseille và Lyon có thể ảm đạm hơn, bởi cách biệt điểm số quá sít sao trên bảng xếp hạn hiện tại. Điều có thể dẫn đến những sự trở lại ngoạn mục, nhưng cũng có thể bắt đầu những chuỗi ngày đen tối không báo trước.

B. Cầm
 
Lịch thi đấu vòng 18  

Chủ nhật, ngày 19/12 01h00 Lens - Caen, Montpellier - Auxerre, Nice - Brest, Rennes - VA, Toulouse - Lorient, St.Etienne - Avignon 03h00 PSG - Monaco 23h00 Lille - Nancy, Sochaux - Bordeaux

Thứ Hai, ngày 20/12 03h00 Marseille - Lyon

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm