Norwich 1-2 Man United: "Người hùng" Ryan Giggs

26/02/2012 19:56 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Có được bàn thắng dẫn trước nhờ công của Paul Schole song Man United đã gặp không ít khó khăn trong những phút cuối hiệp 1 khi Norwich chủ động dâng cao dồn ép.

Trở về từ Europa League trong tâm trạng thất vọng vì trận thua trước Ajax ngay trên sân nhà Old Trafford, Man United khởi đầu trận đấu với Norwich với sự thận trọng nhất định. Song trong một tình huống mắc lỗi của hàng hậu vệ chủ nhà, Scholes đã có cơ hội để dứt điểm khá thoải mái bằng đầu, mở tỷ số cho Man United. Tưởng như bàn thắng này sẽ là điểm tựa để các cầu thủ khách phát huy khả năng tổ chức phòng ngự phản công nhanh nhưng trong những phút sau đó, chỉ có kinh nghiệm đã giúp nhà ĐKVĐ "tồn tại".

Trong một thế trận phản công, cả Chicharito và Welbeck đều không phải những mẫu tiền đạo có khả năng cầm bóng chạy khoảng 20m. Trong khi Chicharito thường thua thế trước các hậu vệ cao to của đối phương ở bên ngoài vòng cấm thì Welbeck lại có những pha xử lý thừa động tác không hợp lý. Bị "tắc" ở tuyến trên khiến tuyến dưới của Man United chịu áp lực không nhỏ khi lối chơi chung không được vận hành nhịp nhàng. Và đây là cơ hội để Norwich triển khai ý đồ tấn công của mình.

Sau nhiều lần khai thác vào vị trí của hậu vệ Evra, các cầu thủ chủ nhà cũng có được niềm vui ăn mừng bàn thắng. Lần này, tiền đạo Holt đã không cần tới sự hỗ trợ từ hai cánh mà tự anh xoay sở để dứt điểm ghi bàn. Tuy nhiên, kinh nghiệm một lần nữa đã cứu giúp đội khách khi trong năm phút cuối trận, Giggs đã cố "cháy" hết mình bằng những pha chạy chỗ và tranh chấp. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến, thần may mắn lại mỉm cười với Man United, khi một pha treo bóng của Ashley Young đã tìm đến đúng vị trí của Giggs, người đã ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà trong lần khoác áo Man United thứ 900.

Sau đây là diễn biến chính:

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách.

Phút thứ 93: VÀOOOO! Sau khi bị san hoà 1-1, các cầu thủ Man United đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Và sau tình huống Welbeck bỏ lỡ khi đối mặt với thủ môn đối phương, Giggs đã đánh dấu lần kỷ niệm khoác áo thứ 900 của anh bằng bàn thắng rất đúng lúc. Từ đường tạt bóng của Ashley Young, Giggs đã chọn đúng vị trí trong vòng cấm địa để chạm bóng hết sức tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà ở phút 92.

Phút thứ 84: BÀN THẮNG! Lần này De Gea đã không thể cứu thua cho đội nhà sau pha xoay người dứt điểm quá hoàn hảo của Holt. Trước sự kèm cặp của tới ba cầu thủ đội khách, Holt vẫn dùng lợi thế thể hình của mình để tạo cơ hội và dứt điểm thành bàn, san hoà 1-1 cho Norwich.

Phút thứ 82: De Gea trổ tài cứu thua cho Man United sau tình huống Paul Scholes để mất bóng ở khu vực giữa sân, Holt đã nhanh chân dứt điểm từ xa.

Phút thứ 77: Penalty???. Bóng đã chạm tay Evra sau một pha tạt bóng của cầu thủ chủ nhà song không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 73: XÀ NGANG! Đáng tiếc cho Giggs khi anh chưa thể có được bàn thắng trong lần khoác áo thứ 900 này vì xà ngang đã từ chối tình huống dứt điểm của Giggs.

Phút thứ 69: Tiếp tục là một đường tạt bóng từ biên phải vào nhưng lần này, De Gea đã bay người bắt dính bóng trên không khá đẹp mắt.

Phút thứ 65: CƠ HỘI! Không lâu sau khi vào sân, Ashley Young đã phát động một đợt tấn công giúp Welbeck băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Cầu thủ trẻ này đã chọn giải pháp tâng bóng qua đầu Ruddy nhưng một hậu vệ chủ nhà đã kịp thời lùi về phá bóng trước vạch vôi.

Phút thứ 63: Chicharito đã phải rời sân nhường chỗ cho Ashley Young. Đây là một trận đấu không thành công của cầu thủ người Mexico khi anh mắc khá nhiều lỗi trong những phút thi đấu.

Phút thứ 60: Lại là một đường tạt bóng bên cánh phải và lần này, Ferdinand đã không thể can thiệp khi trái bóng tìm đến vị trí của Surman ở bên cánh trái. Cầu thủ của Norwich sau đó đã tung ra một cú volley cực căng nhưng tiếc là bóng đã đập người Evans.

Hiệp 2 đã trôi qua được hơn 10 phút với nỗ lực giằng co của cả hai đội nhằm kiểm soát khu vực trung tuyến. Tới lúc này, cặp tiền vệ Carrick và Scholes làm khá tốt nhiệm vụ thu hồi bóng song trong nhiều lần bóng được đưa lên tuyến trên, Welbeck và Chicharito đã không thể giữ được bóng đủ lâu để chờ đồng đội lên phối hợp cùng.Trong khi đó, đội chủ nhà tập trung bóng gần như hoàn toàn ở bên cánh phải, nhằm vào vị trí của Evra để khai thác. Song nhờ một Rio Ferdinand đang chơi khá ổn định, những pha tạt bóng của đội chủ nhà vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

Phút thứ 47: Truy cản một cầu thủ đối phương đang tổ chức tình huống phản công nhanh, Evans đã phải nhận thẻ vàng ít lâu sau khi hiệp 2 trở lại.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về phía Man United. Nhìn chung, thế trận diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều cố gắng triển khai tấn công theo ý đồ của mình. Nếu may mắn, đội chủ nhà đã có thể có được bàn san hoà.


Pha bóng mở tỷ số của Scholes - Ảnh Reuters

Trận đấu đang hướng dần tới những phút cuối hiệp 1 song đội chủ nhà đang chơi khá hưng phấn trước Man United. Ý định đá chậm chắc của đội khách đã phá sản khi Norwich chơi khá tự tin và mạch lạc trong các pha lên bóng.

Phút thứ 35: Tiền đạo Holt của đội chủ nhà chạy cắt mặt rất tinh quái để thoát khỏi sự kèm cặp của Evan để tung ra một cú đánh đầu nối sau đường chuyền của đồng đội. Song may cho Man United khi bóng tìm đến đúng vị trí của De Gea.

Phút thứ 33: Chicharito và Welbeck phối hợp 1-2 khá nhịp nhàng trước vòng cấm địa đối phương. Và dù có được khoảng trống đủ cần thiết để dứt điểm từ cự ly khoảng 17m song Chicharito lại sút bóng quá nhẹ.

Phút thứ 29: DE GEA! Trong một tình huống phối hợp rất hay bên cánh phải, Naughton đã thoát ra khỏi sự kèm cặp của Evra để băng xuống đối mặt với De Gea. Song trong tình huống sút chéo góc sau đó, Naughton đã không thể thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn trẻ người Tây Ban Nha.

Phút thứ 25: Serman quyết định dứt điểm từ xa song cú sút ở cự ly khoảng 27m này lại thiếu chính xác.

Trên sân, đội chủ nhà bắt đầu đẩy cao đội hình hơn khi Man United có dấu hiệu lùi sâu về phần sân nhà. Những đường tạt bóng từ hai biên luôn là chiến thuật mà Norwich tin dùng.

Phút thứ 17: CƠ HỘI! Nani lại là cầu thủ kiến tạo cho đồng đội dứt điểm. Song lần này, cú sút nối của Welbeck đã không khuất phục được tài năng của thủ môn Ruddy.

Bàn thắng dẫn trước đã giúp đội khách cơ hội triển khai một đội hình lùi về phần giữa sân, qua đó có thể điều tiết tốc độ trận đấu nhằm hạn chế tối đa ý định đẩy tốc độ lên cao của đội chủ nhà. Ngoài ra, một thế trận phòng ngự phản công cũng sẽ là sở trường của Man United khi đội khách có hai chân chuyền xa tốt là Giggs và Welbeck, trong khi tuyến trên luôn có Chicharito và Welbeck sẵn sàng bứt tốc.

Phút thứ 11: Cầu thủ Johnson của đội chủ nhà đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau đối với Nani.

Phút thứ 8: BÀN THẮNG! Nani tạt bóng từ cánh phải, Paul Scholes đã có mặt đúng vị trí để đánh đầu thoải mái tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng của Scholes có một phần công của cặp tiền đạo Welbeck và Chicharito khi hai cầu thủ này đã thu hút thành công sự chú ý của các hậu vệ Norwich.

Phút thứ 6: Man United là đội có tình huống dứt điểm đầu tiên trong trận sau khi Giggs đã nối từ đường tạt bóng bên cánh phải. Tuy nhiên, tình huống chạm bóng của Giggs đã không thực sự chuẩn xác.

Trong khi đó, phát biểu nhanh trước trận, HLV Alex Ferguson cũng đã ca ngợi thành tích mà Norwich làm được trong mùa giải năm nay: "Tôi biết Paul khi cậu ấy còn là một đứa trẻ ở St Mirren. Cậu ấy từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của người anh em với tôi, Martin. Norwich đã mang lại nhiều sự bất ngờ trong mùa giải năm nay".

Bất chấp việc đội nhà đang có được phong độ khá tốt trong mùa giải năm nay, HLV Paul Lambert của Norwich đã cảnh báo các học trò không được phép chủ quan từ nay tới khi mùa giải kết thúc: "Man United - Đó là đối thủ mạnh đối với chúng tôi. Song chúng tôi sẽ không buông xuôi, chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng".

Trong khi Ryan Giggs trở lại thì Man United tiếp tục không có sự góp mặt của Wayne Rooney, cầu thủ nghỉ thi đấu vì đau họng, và Tom Cleverley, cầu thủ đã tái phát chấn thương trong trận đấu hồi giữa tuần ở Europa League.

Như vậy là Ryan Giggs đã hoàn thành được cột mốc 900 lần khoác áo Man United. Để đạt được thành tích lớn lao này, Giggs đã nỗ lực trong suốt 7.666 ngày kể từ tháng 3/1991.

Đội hình ra sân:

+ Norwich: Ruddy, Drury, Johnson, Whitbread, Holt (C), Jackson, Surman, Pilkington, Fox, Ward, Naughton.

+ Man United: De Gea, Evra, Jones, Ferdinand, Evans, Scholes, Carrick, Giggs, Nani, Welbeck, Hernandez.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm