"Người gác đền" ở Arsenal: Almunia trước nguy cơ bị “đàn em” qua mặt

19/07/2010 16:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Kể từ sau khi Jens Lehmann chia tay Arsenal năm 2008, thủ thành Manuel Almunia mặc nhiên trở thành sự lựa chọn số một trước khung thành “Pháo thủ” kể từ đó cho đến nay. Tuy vậy, ở thời điểm này, thủ môn người Tây Ban Nha đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các “đàn em” như Lukasz Fabianski, Vito Mannone và Wojciech Szczesny. Chính HLV Arsene Wenger cũng khẳng định rằng bất cứ ai trong số 4 thủ môn mà ông đang có trong tay cũng có thể được bắt chính trong mùa giải tới.

HLV

Mannone - một trong 4 thủ thành mà Arsenal đang có trong tay - Ảnh: Reuters
Wenger đã cho biết trên trang chủ của Arsenal: “Ở thời điểm này, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, không một thủ môn nào của Arsenal có được vị trí chính thức cả. Tôi phải trao cơ hội cho tất cả những người mà tôi có để họ thể hiện mình. Tôi không thể quyết định việc ai sẽ bắt chính ngay trong ngày hôm nay”.  


Trong trận giao hữu mới đây với Barnet (thắng 4-0), HLV Wenger đã trao cơ hội cho tất cả 3 thủ môn mà ông đang có trong tay bao gồm Fabianski, Mannone và Szczesny. Người còn lại là Almunia không thể thi đấu do bị ốm. Thực ra trong số 4 thủ môn mà Arsenal đang có, HLV Wenger không hoàn toàn yên tâm với bất kỳ sự lựa chọn nào. Sự lựa chọn số một Almunia không còn chắc chắn như trước và hiện đã 33 tuổi, trong khi 3 người còn lại tỏ ra thiếu kinh nghiệm.

Năm ngoái, Fabianski đã từng được trao cơ hội sau khi Almunia dính chấn thương, nhưng thủ thành người Ba Lan lại mắc vô số sai lầm, trong đó có hai lỗi nặng dẫn đến trận thua 1-2 trước Porto tại Champions League. Chính vì vậy, HLV người Pháp tiết lộ rằng không ngoại trừ khả năng ông sẽ tìm một thủ môn mới. Một trong những mục tiêu mà Arsenal đang hướng tới là thủ thành kỳ cựu Mark Schwarzer của Fulham.

Ở một diễn biến khác, theo tờ Daily Star, Arsenal sẵn sàng nâng phí chuyển nhượng lên mức 18 triệu bảng  nhằm chiêu mộ trung vệ Phil Jagielka của Everton. Trước đó, Arsenal được cho là đã bị Everton từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 14 triệu bảng đối với trường hợp của
Jagielka. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, "Pháo thủ" đã ký hợp đồng với trung vệ Laurent Koscielny từ Lorient, nhưng với việc chia tay bộ đôi người Pháp William Gallas và Mikael Silvestre, cộng với tương lai không rõ ràng của Sol Campbell, HLV Wenger buộc phải tìm kiếm thêm một trung vệ.

Cũng liên quan tới “Pháo thủ”, huyền thoại một thời của đội bóng này, Thierry Henry tiết lộ rằng anh muốn được trở lại Arsenal sau khi treo giầy. Henry rời sân Emirates năm 2007 để khoác áo Barcelona và mới chuyển sang thi đấu tại MLS cho New York Red Bulls. “Tôi vừa mới đến New York để chơi bóng và tôi muốn đoạt thêm nhiều  danh hiệu nữa ở đây. Còn sau khi giải nghệ, tôi muốn trở lại Arsenal cho dù có với tư cách của một người lao công đi chăng nữa bởi tôi chỉ yêu CLB này”, Henry cho biết trên kênh BBC.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm