Đội trưởng SLNA Trọng Hoàng: 'Thua đau giúp chúng tôi vỡ ra nhiều'

10/05/2013 11:30 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Bất ngờ thất thủ ở phố núi, SLNA không thể kéo dài mạch trận bất bại lên con số 8.  Tuy nhiên, cú ngã ấy không thể đánh gục được đoàn quân xứ Nghệ đầy khát khao và nhiệt huyết... Sẽ tuyệt vời hơn nếu cuối tuần này SLNA chứng tỏ được bản lĩnh để đứng dậy ngay tại xứ Thanh”, thủ quân Trọng Hoàng đã bộc bạch như vậy trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa chiều qua.

Những trận đấu giữa Thanh Hóa (phải) và SLNA luôn diễn ra vô cùng quyết liệt. Ảnh: VSI

Thua ngược 1-2 trước HAGL tại vòng 8 là điều đáng tiếc, bởi thực tế SLNA mới là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Việc đội bóng xứ Nghệ có bàn thắng mở điểm, cũng như chiếm thế thượng phong trong khoảng 70 phút đầu, không phải là điều làm ai bất ngờ.

Thế nhưng, quy luật muôn thuở của môn bóng đá là đội chơi hay không phải lúc nào cũng giành chiến thắng chung cuộc. Và sân Pleiku chiều thứ Bảy tuần qua, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thêm một lần nếm trải dư vị ấy. Chỉ cần 2 tình huống cố định, Hoàng Thiên (phút 73), Hữu Long (phút 90+3) đã cắt đứt mạch trận bất bại của đội bóng xứ Nghệ.

“Thất bại thế nào chứ thất bại theo kiểu ấy đau thật. Song, thua đau giúp chúng tôi ngộ ra được nhiều điều, khắc phục những hạn chế để hoàn thiện mình hơn. Trận đấu tới gặp Thanh Hóa chắc chắn những lỗi mắc phải ở cuối trận gặp HA.GL sẽ không còn xuất hiện”, đội trưởng Trọng Hoàng chia sẻ.

Như lời Trọng Hoàng, dù chiếm thế chủ động trước HA.GL nhưng phải thừa nhận ở trận đấu đó SLNA đã để lộ ra không ít những lỗ hổng nơi hàng thủ. Trong tình huống đá phạt của Hoàng Thiên, rõ ràng các học trò của HLV Hữu Thắng đã làm hàng rào không tốt, để lộ ra khe hở, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ này có bàn thắng gỡ hòa.

Trong khi đó, ở rất nhiều tình huống bóng bổng, cặp trung vệ Mạnh Hùng-Sơn Hà hay Mạnh Hùng-Hoàng Thịnh vẫn chưa thực sự hoàn thành nhiệm vụ trước sự tinh quái của  Oseni.

Cầu thủ trẻ Mạnh Hùng có chiều cao tương đối tốt, song kinh nghiệm là điều anh vẫn còn thiếu. Trong trường hợp gặp những tiền đạo ngoại giỏi tì đè, sức bật nhảy tốt kiểu Gatson Merlo, Abass..., trung vệ này khó có thể là đối thủ. Ở chiều hướng ngược lại, Sơn Hà hay Hoàng Thịnh với tầm vóc hạn chế không phải là “chuyên gia trị Tây” để cản phá tốt trong những tình huống không chiến.

HA.GL đã đánh vào nhược điểm của SLNA để giành trọn 3 điểm, và nếu các đối thủ khác bắt chước thầy trò Choi Kyu- gum, nguy cơ thất thủ của đội bóng xứ Nghệ không phải là nhỏ.

Ngoài ra, việc cháy hết mình ngay khi nhập cuộc khiến các cầu thủ SLNA không thể duy trì được nền tảng thể lực sung mãn trong suốt cả trận. Chính cách phân phối sức có phần bất hợp lý là nguyên nhân dẫn đến sự tập trung trong những phút cuối, và thầy trò Hữu Thắng không thể nở nụ cười ở Pleiku….

Chỉ ra những nhược điểm thì đương nhiên SLNA cũng đang tìm cách để khắc phục. Trước chuyến làm khách ở xứ Thanh, Trọng Hoàng và các đồng đội đang tích cực chuẩn bị để có được kết quả tốt nhất.

Đánh giá về đối thủ Thanh Hóa, đội trưởng SLNA cho biết: “Thanh Hóa là một đội bóng đáng gờm với chân sút lợi hại Abass trên hàng công. Được chơi trên nhà Thanh Hóa càng được đánh giá cao…, bởi cũng như SLNA, đội bóng xứ Thanh có lượng người hâm mộ rất đông.

Khi làm khách tại Thanh Hóa, chắc chắn tôi và các đồng đội sẽ chịu những áp lực không hề nhỏ đến từ các khán đài…. Dẫu vậy, toàn đội SLNA đang rất quyết tâm, đứng dậy sau thất bại ngay tại Thanh Hóa là mục tiêu của chúng tôi”.

“Rõ ràng, trên sân nhà thầy trò HLV Mai Đức Chung không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Nếu muốn có kết quả tốt trước đối thủ này các cầu thủ SLNA phải thể hiện được tất khả năng của mình, thi đấu  với trên 100% phong độ”, HLV Hữu Thắng úy lạo các học trò.

Thiên Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm