Venezuela-Argentina: Ngày Messi tới... Barcelona

11/10/2011 14:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Argentina đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014 theo cách không thể thuận lợi hơn khi đè bẹp đối thủ khó chịu Chile 4-1, trong một trận đấu mà cặp tiền đạo Messi, Higuain đã phối hợp với nhau cực tốt và ghi cả 4 bàn thắng. Theo lẽ thường, HLV Sabella sẽ mang tới Venezuela công thức và tinh thần chiến thắng ấy. Nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra. Ông vẫn muốn thay đổi.

Niềm vui này sẽ tái hiện trên đất Venezuela? - Ảnh Getty

Thực ra, không phải tất cả dư âm của chiến thắng ở Monumental hồi cuối tuần trước đều mang màu hồng. Đó là trận đấu mà các cầu thủ tấn công của Argentina đã thể hiện được tốc độ và sự chính xác tuyệt vời trong những pha lên bóng nhanh, nhưng các tiền vệ của họ thì lại không cho thấy những phẩm chất mà tuyến giữa của một đội bóng lớn như Argentina cần có. Họ thiếu sự kết dính, không sáng tạo, kiểm soát bóng kém và không đóng góp nhiều vào những pha tấn công. Trong số những người được Sabella sử dụng ở tuyến giữa trong trận đấu với Chile, Brana và Banega đã bị xác định là hai mắt xích hỏng, trong khi Sosa khá hơn thì cũng chỉ chơi được ở mức tròn vai (nhưng vẫn bị thay ra). Di Maria là người chơi tốt nhất, nhưng vị trí của anh giống một tiền đạo cánh hơn.

Đó là lý do Sabella trong những buổi tập trước trận đấu với Venezuela đã cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng thực hiện những thay đổi, cả về con người lẫn sơ đồ chiến thuật, dù vẫn biết thay đổi đội hình chiến thắng bị xem là điều tối kị. Sự trở lại của hai trụ cột Demichelis, người vắng mặt trận trước vì bị một chấn thương ở đầu, và Mascherano, vì án treo giò, càng góp phần củng cố niềm tin cho Sabella. Sẽ không có gì bất ngờ nếu ở Venezuela , Argentina xuất phát với sơ đồ chỉ có 3 hậu vệ. Demichelis sẽ chơi ở trung tâm hàng thủ, bên trái là Burdisso, bên phải là Otamendi. Zabaleta và Marcos Rojo sẽ đảm đương nhiệm vụ kép - tấn công và phòng ngự - ở hai cánh, còn ở trung tâm sẽ là Mascherano và Sosa. Di Maria sẽ chơi như một tiền đạo cánh, bên cạnh Messi và Higuain.

Còn quá sớm để đưa ra những đánh giá về cách bố trí đội hình mới này của Sabella. Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định phong độ của cặp hậu vệ-tiền vệ biên Zabaleta-Rojo sẽ đóng vai trò bản lề trong sự vận hành của bộ máy mới. Điều đó cho thấy Sabella vẫn còn rất nhớ những ấn tượng mà Venezuela tạo được trong trận giao hữu ở Ấn Độ hồi tháng 9. Đó là trận đấu mà hàng thủ của đội bóng từng bị đánh giá là yếu nhất khu vực đã tổ chức đánh chặn rất tốt những pha tấn công trung lộ của Argentina, và phải tới phút 76 mới chịu bó tay sau một tình huống phối hợp đá góc giữa Messi và Otamendi. Dù Messi và Higuain đang có phong độ rất tốt, nhưng cũng không có gì đảm bảo là Argentina lại không "đâm đầu vào đá" nếu vẫn chơi theo cách cũ.

Trong quá khứ, Venezuela từng là một đối thủ ưa thích của Argentina. Đội bóng đại diện cho xứ sở của các hoa hậu này đã gặp Argentina 17 lần và... thua cả 17; trong khuôn khổ vòng loại World Cup, Venezuela cũng đã thua 10/10 trận trước Argentina, chỉ ghi được 6 bàn thắng trong khi thủng lưới 34 bàn. Nhưng ở Anzoátegui, mọi chuyện chắc chắn sẽ không còn dễ dàng đến thế với thầy trò Sabella. Venezuela đã có những bước tiến rất mạnh trong thời gian qua, và nếu xét theo thành tích ở Copa America 2011 thì chính họ, chứ không phải Argentina, mới là một trong bốn đội "mạnh" nhất Nam Mỹ lúc này. HLV Farias của đội chủ nhà cũng tỏ ra rất tự tin trước trận đấu. "Đây là thời điểm tốt nhất để Venezuela đối mặt với Argentina. Chúng tôi đang có những điều kiện tốt nhất để phát huy hết khả năng của mình".

Thực ra, Sabella thay đổi như thế nào, Venezuela tiến bộ tới đâu không phải là những vấn đề mà người Argentina quan tâm nhất. Điều họ thực sự muốn biết, là liệu Messi trong màu áo Argentina đã thực sự cảm thấy thoải mái như ở... Barcelona hay chưa. Trùng hợp thay, khu vực Argentina đóng quân để chuẩn bị cho trận đấu này được một người Catalunya khám phá, và nó mang tên Barcelona!

Dự đoán: 1-3


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm