Vòng loại World Cup 2010: Ngồi trên lửa

28/03/2009 08:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) -  Sau loạt trận giao hữu khởi động cho năm 2009, các đội tuyển quốc gia trên khắp thế giới sẽ tiếp tục bước vào cuộc chiến giành vé dự World Cup 2010 tại Nam Phi vào mùa Hè sang năm bằng loạt trận đấu diễn ra vào cuối tuần này và giữa tuần sau. Ở đó, có nhiều “ông lớn” đang lâm nguy...

Lâm nguy

Với bộ ba chiến lược gia Raymond Domenech (đội tuyển Pháp), Carlos Queiroz (đội tuyển Bồ Đào Nha) và Victor Piturca (đội tuyển Romania), những trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 sắp tới dường như là thử thách quá lớn mà ngay chính bản thân họ cũng không biết mình liệu có vượt qua nổi hay không. Sự khởi đầu không mấy suôn sẻ, thậm chí có thể gọi là tệ hại, đang đẩy các đội tuyển Pháp, Bồ Đào Nha và Romania vào tình thế nguy hiểm trong cuộc đua giành vé đi Nam Phi.

Sau ba trận, á quân thế giới Pháp mới chỉ kiếm được bốn điểm và hiện đã bị Serbia cũng như Lithuania bỏ xa ở một khoảng lên đến năm điểm, dù hai đối thủ này chơi nhiều hơn một trận. Hai cuộc chạm trán liên tiếp với Lithuania chỉ trong vòng bốn ngày, lượt đi tại Kaunas vào cuối tuần này và lượt về ở Paris vào giữa tuần sau, sẽ là đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn về tương lai của Domenech. Nếu Pháp không thu về được ít nhất bốn điểm từ Lithuania thì Domenech đừng mong tại vị, dù Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, người bạn thân Jean-Pierre Escalettes, có ra sức bao che đến mấy đi chăng nữa. Hơn một nửa số người Pháp đưa ra chính kiến trong cuộc thăm dò dư luận mới đây do nhật báo thể thao L’Equipe tiến hành không tin rằng thầy trò Domenech sẽ có mặt ở Nam Phi vào mùa Hè 2010. Chưa bao giờ niềm tin của người Pháp vào “Les Bleus” lại sụt thảm hại đến như vậy.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự Domenech là Piturca ở Romania. Những lá thăm may rủi đã đưa Pháp và Romania gặp lại nhau ở bảng 7 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, sau khi đã đụng độ tại bảng đấu “tử thần” thuộc EURO 2008. Sau ba trận, Romania cũng chỉ mới có bốn điểm như Pháp nhưng đang tạm xếp áp chót, trên mỗi Faroe, vì kém về chỉ số phụ. Thật không may cho Piturca khi trong thời điểm khó khăn, đội bóng của ông lại phải lần lượt giáp mặt với đội đầu bảng Serbia trên sân nhà và sau đó là chuyến làm khách đầy bất trắc ở Áo. Chỉ sợ rằng Piturca sẽ không được cầm quân đi Áo nếu Romania sa lầy trước Serbia vào rạng sáng Chủ nhật tới.
 
Đội tuyển Pháp và Raymond Domenech đang lâm nguy
 
Tệ hơn, Bồ Đào Nha của Queiroz thậm chí mới giành được năm điểm sau bốn trận, xếp dưới cả Đan Mạch, Hungary lẫn Albania. Có lẽ, Queiroz chỉ thích hợp với vai trò trợ lý cho Alex Ferguson ở M.U chứ không phù hợp với cương vị của một người đứng mũi, chịu sào. Ông đã từng một lần thất bại trên cương vị HLV đội tuyển Bồ Đào Nha hồi đầu những năm 90 của thế kỷ trước và gần đây nhất là màn trình diễn vô cùng tệ hại cùng Real Madrid mùa giải 2003-2004. Không đơn giản cho Queiroz khi mà cuối tuần này, họ phải đón tiếp Thụy Điển. Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội đã có năm điểm sau ba trận nhưng ít nhiều gây thất vọng với việc chỉ ghi được vỏn vẹn hai bàn thắng.
 

Không chỉ chơi kém ở vòng loại World Cup 2010, thành tích ở các trận giao hữu gần đây của Pháp (hòa Uruguay 0-0, thua Argentina 0-2 trên sân nhà), Romania (thua Croatia 1-2 trên sân nhà), Bồ Đào Nha (thua Brazil 2-6) đều rất tệ. Cả Domenech, Piturca và Queiroz đều đang ngồi trên lửa và hãy tin rằng, sau hai lượt trận ở vòng loại World Cup 2010 tới đây, sẽ có kẻ mất việc.

Thử thách cho Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu và đội bóng số một thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, sẽ gặp thử thách lớn nhất kể từ sau trận chung kết EURO 2008 với Đức. Đối thủ trong hai trận đấu sắp tới của thầy trò Vicente Del Bosque là Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đã gây bất ngờ hồi mùa Hè vừa qua tại Áo và Thụy Sĩ. Vẫn dưới sự dẫn dắt của Fatih Terim, Thổ Nhĩ Kỳ giữ được sự liên tục về nhân sự và lối chơi khi chuyển tiếp từ vòng chung kết EURO 2008 sang vòng loại World Cup 2010. Tại bảng 5 khu vực châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối thủ lớn nhất của Tây Ban Nha, bên cạnh hai ứng viên có thể gây bất ngờ là Bỉ và Bosnia-Herzegovina.

Do phải hai lần giáp mặt với Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng bốn ngày, Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ không giữa được thành tích toàn thắng. Kể từ thời điểm vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu khởi tranh hồi tháng 9/2008 đến nay, Tây Ban Nha cùng với Anh và Hà Lan là ba đội chưa đánh rơi một điểm nào. Trận lượt đi trên sân nhà vào rạng sáng thứ Bảy không phải là vấn đề đáng ngại, bởi cũng trên sân nhà, Tây Ban Nha vừa đánh bại Anh 2-0 trong lượt giao hữu mở màn năm 2009. Song, chuyến làm khách ở Thổ Nhĩ Kỳ không hứa hẹn sẽ mang lại cho nhà Vua của bóng đá châu Âu ba điểm trọn vẹn. Tuy vậy, nếu có được bốn điểm từ hai cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha cũng đã tiến một bước dài đến với mùa Hè Nam Phi năm 2010.

Nhưng nhanh hơn Tây Ban Nha, cũng như hơn tất cả các đối thủ khác trên khắp thế giới, có lẽ là người Hà Lan. Rơi vào bảng 9 chỉ gồm 5 đội và không có đối thủ nào quá mạnh, thầy trò Bert van Marwijk đang thắng như chẻ tre. Sau ba trận, Hà Lan thu về 9 điểm trọn vẹn. Nếu thắng Scotland và Macedonia trong hai trận đấu tới, xem như Hà Lan đã đặt một chân đến Nam Phi và việc họ giành vé chỉ còn là vấn đề thời gian. Sớm nhất là đầu tháng Sáu tới, Hà Lan sẽ chính thức giành quyền tham dự World Cup 2010 sau chuyến làm khách trên sân Iceland, trở thành đội bóng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại.

Một số trận đáng chú ý

Thứ Bảy, 28/3

21h00 Nga - Azerbaijan

22h00 Wales - Phần Lan

23h45 Moldova - Thụy Sĩ

Chủ nhật, 29/3

01h45 Romania - Serbia

02h00 Israel - Hy Lạp

02h45 Slovenia - Czech

Hà Lan - Scotland

Đức - Liechtenstein

Lithuania - Pháp

Ireland - Bulgaria

Montenegro - Italia

03h45 Bồ Đào Nha - Thụy Điển

04h00 Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Năm, 2/4

00h30 Liechtenstein - Nga

01h00 Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Ban Nha

01h30 Áo - Romania

Czech - Slovenia

Hy Lạp - Israel

Andorra - Croatia

Thụy Sĩ - Moldova

01h45 Hà Lan - Macedonia

Wales - Đức

01h50 Italia - Ireland

02h00 Pháp - Lithuania

Scotland - Iceland

Anh - Ukraina
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm