01h30 ngày 28/6, Argentina - Mexico: Nào cùng nhảy Tango

27/06/2010 10:55 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hè 2006, Argentina chỉ có thể vượt qua Mexico sau một khoảnh khắc tuyệt vời của Maxi Rodriguez ở phút thứ 98. Bốn năm sau, cái duyên kỳ ngộ lại đưa họ tái ngộ ở vòng 1/8 World Cup 2010. Nhưng ở vào thời điểm hiện tại, ít người nghĩ rằng các vũ công tango sẽ vất vả như vậy nữa.
 

Messi sẽ giúp Tango nổi lên trước Blanco và đồng đội - Ảnh Getty

Bốn năm là một khoảng thời gian không quá dài, song đủ để một HLV tạo nên cách mạng về con người và lối chơi. Đối với Maradona, sự thay đổi thậm chí còn diễn ra nhanh hơn thế nhiều. Màn trình diễn tương phản của Albicecelste trong vòng vài tháng là một minh chứng. Từ một đội bóng thụ động trong nắm giữ thế trận và bế tắc trong triển khai tấn công, Argentina đã mang đến VCK một lối chơi đầy quyến rũ. Từ một ngôi sao cô đơn và lạc lõng, Mesi đã trở thành niềm cảm hứng số một của những vũ công tango, dù rằng anh chưa một lần nổ súng.
 
Bốn năm trước, Messi là một tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở mùa hè nước Đức, song thực tế Pekerman đã xây dựng ĐT Argentina xoay quanh Riquelme, chứ không phải anh. Rất nhiều người đã oán trách vì Messi không được sử dụng 1 phút nào khi Argentina thua Đức tại tứ kết. Khi đội bóng được chuyển giao cho Basile sau VCK World Cup 2006, Riquelme vẫn là ông chủ. Ngay cả trong phần lớn triều đại Maradona, nhiệm vụ phân phối bóng được giao cho Veron (hoặc Aimar) trong khi Messi vẫn cảm thấy cô đơn. Maradona từng chê trách rằng cậu học trò chơi bóng quá cá nhân khi nhăm nhăm vượt qua mọi hậu vệ để lặp lại bàn thắng vào lưới Getafe năm 2007 (một phiên bản của bàn thắng mà Cậu bé vàng ghi vào lưới ĐT Anh ở Mexico 86).
 
Nhưng so với World Cup 2006, Albiceleste bây giờ đã rất khác. Đội bóng từng bị đặt dưới lăng kính của sự nghi ngờ đã chơi một thứ bóng đá tango đích thực, và Messi (chứ không phải Veron) đã mang dáng dấp của một thủ lĩnh. Ở vị trí của một tiền đạo lùi, anh đã gợi lại hình ảnh của El Pipe ở Mexico 86. Dù cho những so sánh chỉ mang tính tương đối, song việc Messi chơi đồng đội hơn nhiều là một tín hiệu lạc quan. "Số 10" không ghi bàn, nhưng anh vẫn khiến mọi đối thủ phải chịu cảm giác có thể nhận bàn thua bất cứ lúc nào. Và điều đó lý giải tại sao, Argentina đang có hàng công tốt nhất VCK (7 bàn, ngang BĐN).
 
* Aguirre đặt bẫy, nhưng...
 
Bốn năm trước, Argentina của Pekerman đã phải đụng phải một bức tường đầy khó chịu mà La Volpe đặt trước khung thành Oswaldo Sanchez. Ở thời điểm hiện tại, khi khả năng pressing là thế mạnh của Argentina, hẳn Aguire thừa tỉnh táo để chấp nhận chơi với tư tưởng nặng về phòng ngự và chờ đợi thời cơ.
 
Làm thế nào để khóa Messi? Câu hỏi ấy có lẽ sẽ được dành cho Rafael Marquez, đồng đội với El Pulga suốt 7 năm qua. Được bố trí ngay phía trên bộ tứ vệ, Marquez sẽ có nhiệm vụ hạn chế không gian hoạt động của "số 10", thậm chí sẵn sàng phạm lỗi. Nhưng để nuôi tham vọng đi tiếp, Tri Color sẽ phải chuẩn bị những phương án phản công khi có điều kiện. Kể từ đầu giải, hàng thủ của Argentina chưa bị thử thách nhiều, bởi những đối thủ của họ không tạo đủ sức ép. Trái với Hàn Quốc, Hy Lạp và Nigeria, Mexico khá hiểu Argentina nên họ sẽ chờ đợi thời cơ trong những pha phản công. Đánh vào trung lộ sẽ không hề dễ dàng khi Mascherano đã trở lại để hỗ trợ cho Demichelis-Burdisso. Nhưng triển khai tấn công biên có thể là phương án khả thi nếu sức trẻ của Giovani Dos Santos vượt qua được Heinze, còn kinh nghiệm của Blanco, là một thử thách đối với Otamendi (hoặc Jonas).
 
Vấn đề đối với Aguirre và các học trò là họ không còn sở hữu một hàng tấn công bén nhọn như 4 năm về trước. ĐT Mexico hiện tại không có mẫu săn bàn quái kiệt như Borgetti khi trung phong giàu kinh nghiệm nhất Guillermo Franco (gốc Argentina) đang gây thất vọng tràn trề.
 
Dự đoán: 3-1

Tuấn Cương
 
 

Lực lượng

Argentina: Trung vệ Samuel vẫn còn đau nhẹ bởi chấn thương bắp đùi, Jonas hết hạn treo giò.

Mexico: Efrain Juarez đã hoàn tất án treo giò. Vela vẫn phải tập nhẹ

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ: Bolatti, Heinze, Mascherano (Argentina); Castro, Franco, Hernandez, Moreno, Rodriguez, Torrado (Mexico).

5 Trong số 6 lần gần nhất vượt qua vòng đấu bảng ở VCK World Cup, Argentina lọt vào tứ kết đến 5 lần. Ngoại lệ duy nhất diễn ra tại USA 1994. Khi ấy, đội bóng của Alfio Basile đã bị Romania hạ gục ở vòng 1/8.

64 Argentina đang là đội bóng sút bóng nhiều nhất sau vòng đấu bảng. Tổng cộng, họ đã tung ra tới 64 cú sút, và có 7 bàn thắng.

1 Trong vòng 2 thập kỷ qua, Mexico mới thắng Argentina đúng 1 trong tổng số 13 lần đối đầu. Khi đó, hai đội gặp nhau ở vòng bảng Copa America 2004, giải đấu mà Argentina giành vị trí á quân, còn Mexico bị loại ở tứ kết. Trong số 12 trận còn lại, Argentina thắng 8, hòa 4. Đặc biệt, ở hai lần chạm trán gần nhất, Mexico đều thua với cách biệt 3 bàn (0-3 và 1-4).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm