ĐT Argentina: Chiếc cầu Veron - Messi

05/06/2010 11:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Argentina đã đại thắng Haiti và Canada. Nhưng 2 chiến công đó chẳng thể khiến fan hâm mộ an tâm về sự chuẩn bị của thầy trò Diego, nhất là khi họ phải chạm trán với đối thủ khó chơi Nigeria ngay trận mở màn. 

Sẽ là thừa thãi nếu cứ liên tục mổ xẻ các vấn đề chuyên môn của Argentina, và thật nhỏ nhen nếu cứ bới móc chuyện bên lề của Maradona. Quan trọng là La Albiceleste vẫn đang vận hành theo triết lý của “gã khùng” và với những tín đồ cuồng si của vũ điệu Tango đôi khi họ lại thích cái cách khác người ấy.


Argentina vẫn chưa thể khiến các fan ham mộ an tâm về sự chuẩn bị của họ, ảnh Reuters

Vấn đề của Argentina giờ đây không phải nằm ở đội hình hay đấu pháp. Với một tập thể dày đặc các ngôi sao, Argentina của Maradona có điểm gì đó tương đồng với Barca của Pep Guardiola, một đội bóng đề cao tình thần đoàn kết giữa các ngôi sao. Cho nên, tinh thần, sự gắn kết, nói khác đi, cách sống trong phòng thay đồ mới chính là chiếc chìa khoá vạn năng mở ra cánh cửa thành công mà thầy trò Maradona cần tìm kiếm.

Và đây chính là lý do giải thích tại sao ông thầy 49 tuổi này xếp cặp một già một trẻ Juan Sebastian Verón và Lionel Messi chung một phòng tại khu đóng quân ở Nam Phi. Chính mối quan hệ giữ nhạc trưởng của Estudiantes và Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới được cho là vướng mắc cuối cùng trong khâu chuẩn bị của ĐT Argentina.

Veron và Messi vốn có ít cơ hội thi đấu thường xuyên cùng nhau và gặp khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng họ rất dễ giẫm chân nhau. Veron chỉ xuất sắc và nổi bật khi mọi đường tấn công xoay quanh anh, khi được cung cấp bóng nhiều và được quyền giữ bóng lâu. Đó cũng là phong cách thi đấu của Messi, dù xét về mặt vị trí Messi đá tiền đạo còn Veron chiếm lĩnh vị trí số 10.

Maradona biết, nhưng giải quyết bài toán này không hề đơn giản khi World Cup đang đến rất gần mà sức ép dư luận lại ngày càng tăng. Hướng giải quyết của Maradona: biến Argentina thành một phiên bản của Barca, Veron đóng vai trò của Xavi và Messi được chơi ở vị trí sở trường. “Veron chính là Xavi của tôi, và tôi muốn cậu ấy lãnh đội, bảo ban lớp đàn em”, Maradona phát biểu. Có vẻ như đằng sau lời ngợi khen vai trò của Veron, HLV Argentina hàm ý muốn cựu ngôi sao của MU và Lazio phải chuyển bóng cho Messi chứ không tự do lao lên như ở Estudiantes. Vẫn biết Veron không thể so sánh với Xavi về nhiều mặt. Nhưng Veron cũng là cầu thủ có lối chơi thông minh, tự tin cầm bóng và những đường chuyền có tính đột biến cao. Đừng thi đấu quá cá nhân, Veron sẽ là sự hỗ trợ rất tốt cho các cầu thủ tấn công như như Messi, Di Maria, hay Higuain… Đáp lại mong mỏi của ông thầy 49 tuổi, Veron đã xua đi đám mây dư luận chỉ với một câu phát biểu: “Chúng tôi sẽ cố gắng để Messi cảm thấy như đang chơi ở Barca”.

Và như vậy, Maradona có thể thở phào vì bài toán về mối quan hệ giữa Leo và Veron dường như đã có lời giải. Một trong hai người sẽ phải nhún mình vì mục tiêu chung của toàn đội. Xét về vai thứ, Veron chẳng khác nào đàn anh của Messi và chắc chắn anh sẽ biết cách để một ngôi sao đương đại như Messi được toả sáng rực rỡ song vẫn không lấn át đi vai trò thủ lĩnh của mình tại La Albiceleste.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm