Arsenal & nỗi lo hàng công: Eduardo nghỉ 2 tháng?

24/07/2009 10:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Việc Adebayor chuyển sang khoác áo Man City đã đặt ra những bài toán khó về vấn đề lực lượng đối với HLV Arsene Wenger, nhất là trên hàng tấn công.

Và chỉ vài ngày sau chấn thương Samir Nasri, sức khỏe của “bệnh nhân người Croatia” Eduardo cũng là một dấu hỏi. Chiến thắng tưng bừng 7-1 của Arsenal trước đội bóng SC Columbia giữa tuần qua có lẽ không thể khỏa lấp nỗi buồn của họ khi Samir Nasri bị vỡ xương mác trong lúc đang tập luyện. Các bác sĩ cho biết tiền vệ người Pháp có thể sẽ phải nghỉ khoảng 2 tháng, và như vậy anh sẽ không thể góp mặt ở 3 trận đầu tại Champions League mùa tới. Nếu vắng Nasri, Wenger vẫn còn một số sự thay thế khác như Arshavin, Diaby, hoặc có thể là Rosicky (nếu anh kịp bình phục chấn thương).

Nhưng với Eduardo lại là chuyện khác. Mới đây, trang web của Arsenal đã trích lời của HLV Wenger rằng ông chỉ có sự phục vụ của Eduardo sau 2 tháng nữa. Nhưng gần như ngay lập tức đã có những phản ứng trái ngược từ phía tiền đạo này và của chính Wenger. “Giáo sư” người Pháp đã bác bỏ tin đồn rằng Eduardo chấn thương và khẳng định rằng tiền đạo này sẽ ra sân khi Arsenal đá giao hữu với đội bóng địa phương Szombathelyi Haladas vào thứ Hai tới. Trong khi đó, Eduardo cũng tỏ ra rất ngạc nhiên trước tin đồn này và khẳng định thêm rằng anh còn có thể thi đấu một hiệp với cả Hannover 96 vào giữa tuần sau.

Đến Emirates từ Dinamo Zagreb hè 2007, và chỉ thi đấu hơn nửa mùa giải, nhưng tiền đạo Croatia gốc Brazil này đã nhanh chóng chứng tỏ hiệu quả của mình với 12 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 31 trận. Nhưng cú tắc bóng đầy ác ý của Martin Taylor hồi tháng 2/2008 đã khiến Eduardo gãy chân, và không thể cống hiến nhiều cho Arsenal. Suốt 17 tháng qua, tiền đạo này chỉ chơi 4 trận (ghi 3 bàn) cho The Gunners.

Kể từ đầu hè tới giờ, Arsenal khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Mặc dù đã mất đi chân sút chủ lực như Adebayor, song bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Arsenal ở thời điểm này lại không phải cho hàng công, mà lại tăng cường hàng phòng ngự. Đó là trung vệ Thomas Vermaelen. Điều đó chứng tỏ Wenger đang đặt niềm tin vào những chân sút “cây nhà lá vườn” mà họ đang có. Và dĩ nhiên là ông đang tin tưởng vào sự trở lại của Eduardo, người xứng đáng đá cặp cùng van Persie nhất, nếu như so với Carlos Vela hay Niclas Bendtner.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà những tin đồn trên xuất hiện, đặc biệt là khi anh vắng mặt hoàn toàn ở 3 trận giao hữu vừa rồi của Arsenal. Trong những trận đó, Arsenal đã thử nghiệm rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những chân sút đã ghi bàn như Barazite, Gilles Sunu. Nhưng thật khó để đặt niềm tin vào những cậu bé từ đội dự bị như thế này. Có thể Eduardo chưa thực sự khỏe mạnh, nhưng anh sẽ vẫn phải ra sân, để mang lại niềm tin cho những fan Pháo thủ cũng như củng cố niềm tin của Wenger.

Khi mà Wenger vẫn quá chặt chẽ và không chịu móc hầu bao, những CĐV Pháo thủ bây giờ chỉ còn biết cầu mong rằng những chấn thương quái ác không còn đeo đuổi Eduardo nữa. Bằng không, đội bóng của họ sẽ bước vào mùa giải mới với muôn trùng khó khăn.

T.Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm