Juventus 4-1 Roma: Khi chiến thắng đã trở thành thói quen...

30/09/2012 00:45 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) - Pirlo, Vidal, Matri và Giovinco ghi bàn. Juve thắng Roma 4-1 ở Turin. Chiến thắng đã được lập trình. Đội bóng thủ đô chỉ thua 4 bàn là còn may mắn bởi nếu không Juve đã có thể "chơi tennis" trên sân nhà.

Diễn biến trận đấu



Juve quá nhanh, quá mạnh so với Roma của Zeman

Phút thứ 2: Juve tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. De Ceglie vừa tạt bóng vào cấm địa Roma nhưng Vucinic không thể khống chế thành công

Phút thứ 5: Đội khách trả lời với pha dứt điểm của Tachtsidis nhưng cú sút của anh đã bị cầu thủ Juve chặn lại.

Phút thứ 9: Caceres vừa tạt bóng từ cánh phải vào cấm địa Roma. Matri đã ngã sau pha va chạm với hậu vệ đội khách nhưng không thể thổi penalty trong tình huống này. Marchisio lao vào tiếp bóng nhưng ở góc hẹp nên anh dứt điểm vào mép lưới

Phút thứ 9: Từ đường chuyền lên của Barzagli, Marchisio bị Taddei phạm lỗi gần vòng cấm Roma trong pha tranh chấp bóng bổng. Juve được đá phạt

Phút thứ 10: Pirlooooo! Pirlo sút phạt đưa bóng đi xuyên hàng rào Roma vào góc thấp. Quá khó để cản phá đối với Stekelenburg. 1-0 cho đội chủ nhà.

Phút thứ 14: Stekelenburg phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Marchisio. Sau đó là một thẻ vàng khác cho Castan vì dùng tay cản cú volley của Matri trong vòng cấm. Penalty cho Juve.

Phút thứ 15: Vidallll! Vidal không mắc sai lầm nào từ chấm 11m. Juve dẫn 2-0.

Phút thứ 19: Matriii! Juve đá như đùa và Matri vừa nâng tỷ số lên 3-0 sau khi phá bẫy việt vị và đánh bại Stekelenburg trong pha đối mặt.Vidal là người đã chuyền cho Matri ghi bàn.

Phút thứ 24: Roma thực sự choáng ngợp trước lối đá phủ đầu của Juve. Quá nhanh và uyển chuyển. Đội khách hoàn toàn mất phương hướng và không theo kịp tình huống.

Phút thứ 28: Balzaretti vừa phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ Juve

Phút thứ 34: XÀ NGANG! Juve chơi bóng với tốc độ của chiếc Ferrari và Vucinic vừa sút chân phải dội xà ngang khung thành Roma sau đường chuyền của Matri

Phút thứ 36: Balzaretti rời sân nhường chỗ cho Marquinhos bên phía Roma

Phút thứ 41: Với kiểu đá của hai đội thế này, Roma chỉ thua 0-3 trong hiệp 1 đã là may mắn bởi thực tế họ hoàn toàn mất phương hướng và bất lực trong việc chặn phá các pha phối hợp bóng của Juve. Quá chậm chạp và ngây thơ về chiến thuật

Phút thứ 45: Quả đánh đầu nhẹ và không hiểm hóc của Lamela sau đường chuyền của Taddei đã khép lại hiệp 1 trận đấu. Juve gần như áp đảo hoàn toàn và dễ dàng dẫn 3-0.

Phút thứ 50: Vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Roma đã học được cái gì đó sau 45 phút thảm họa ở hiệp 1. Họ vẫn đang chơi hết sức bế tắc và không biết làm cách nào để tiếp cận khung thành Buffon

Phút thứ 60: Totti rời sân nhường chỗ cho Perrotta. Tachtsidis cũng rời sân nhường chỗ cho Destro. Totti quá đơn độc dù Zeman cho Roma đá với 3 tiền đạo ở trận này. Anh không có được nhiều bóng và mỗi khi có bóng anh lại bị cầu thủ Juve phong tỏa tứ phía nên rất khó xoay trở.

Phút thứ 64: NGUY HIỂM! Destro volley trong vòng cấm Juve đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Buffon

Phút thứ 68: BÀN THẮNG! Osvaldo vàDestro phối hợp 1-2 trước khi Destro lao vào cấm địa Juve và bị Bonucci cản lại. Penalty cho Roma và Osvaldo dễ dàng đánh bại Buffon để rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Phút thứ 74: Bonucci đã đưa bóng vào lưới Roma nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trước đó, De Ceglie dứt điểm dội cột dọc khung thành Stekekenburg sau quả phạt góc của Vucinic

Phút thứ 77: Juve thay liền 2 người. Marchisio và Matri rời sân nhường chỗ cho Giovinco và Asamoah

Phút thứ 82: Vidal phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Perrotta

Phút thứ 85: De Ceglie rời sân nhường chỗ cho Pogba

Phút thứ 88: Đội chủ nhà đáp lại bằng cú sút xa 23m của Pogba nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Stekelenburg

Phút thứ 90: BÀN THẮNG! Từ pha phản công nhanh do Barzagli khởi xướng, Giovinco đi bóng qua cả thủ thành Stekelenburg rồi đưa bóng vào lưới trống. Juve thắng chung cuộc 4-1.

Đội hình thi đấu

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cáceres, Vidal, Marchisio, Pirlo, De Ceglie; Matri, Vucinic

AS Roma: Stekelenburg; Taddei, Burdisso, Castan, Balzaretti; Tachtsidis, Florenzi, De Rossi; Lamela, Osvaldo, Totti

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm