Roma lại gây thất vọng: Anti-Juve mà thế này sao?

28/09/2012 14:07 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Một cú vung chân thoải mái sau đường chuyền “trả lễ” của tiền vệ trẻ Florenzi đã giúp Francesco Totti có bàn thắng thứ 216 ở Serie A, chạm mốc thành tích của những tiền bối huyền thoại Jose Altafini và Giuseppe Meazza, đồng thời trở thành món quà tuyệt vời để anh tự tặng mình dịp sinh nhật tròn 36 tuổi (hôm qua, 27/9).



Roma vẫn chưa thắng sân nhà, dù Totti đã chơi rất hay

Nhưng niềm vui của Totti không trọn, bởi vì Roma của anh chẳng đi tới đâu hết sau kết quả hòa 1-1 với Sampdoria và một trận đấu tệ nữa tại sân nhà Olimpico. Chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận sân nhà, Roma chẳng những đã tạo cho người hâm mộ cảm giác bị dối lừa bởi tất cả từng kỳ vọng vào sự đổi đời sau khi HLV Zeman trở lại, mà còn thổi bùng hoài nghi về khả năng họ là đội đầu tiên đánh bại được Juventus hay cạnh tranh được Scudetto. Đáng ngại là điều không hay ho này lại đến ngay trước thềm cuộc đại chiến với chính Juventus, sẽ diễn ra ở sân của Juve đêm mai.

Từng khui ra rất nhiều vụ tiêu cực của Juventus (doping, dàn xếp tỷ số) và chuyên đả kích đội đương kim vô địch, HLV Zeman của Roma được coi là kẻ thù số 1 của Juve. Sự kiện ông trở lại Serie A với một Roma trẻ trung đầy sức sống tạo ra sự kỳ vọng rất lớn về một cuộc cách mạng mà ở đó, sự căm ghét Juve sẽ là kim chỉ nam cho Roma tiến lên. Nhưng hiện tại, trong lúc Juve nếu không tấn công hay thì cũng phòng ngự giỏi và không thể bị đánh bại ở bất cứ đâu, thì Roma cho thấy điều ngược lại hoàn toàn: tấn công kém hiệu quả, phòng ngự như mơ ngủ và thua ngay trên sân nhà. Trận thắng 3-0 “từ trên trời rơi xuống” mà không cần phải ra sân nhờ Cagliari bị xử phạt cuối tuần qua, cùng sự trở lại của bộ đôi thủ lĩnh Totti và De Rossi, cũng không đem lại cho Roma sự tiến bộ gì so với các trận đá ở Olimpico trước khi họ đón tiếp Sampdoria. Bàn thua kém may là do lỗi chủ yếu của thủ môn Stekelenburg, nhưng Roma thực tế không đủ thuyết phục là họ xứng đáng thắng. Số cú sút, số cơ hội, số pha phạt góc giữa hai đội là tương đương. Nếu như Juve biết cách để không thua nếu họ không thể thắng, thì Roma có cơ hội thắng mười mươi mà đều phung phí. Hai trận gần nhất tại Olimpico, Roma đều dẫn trước nhưng chỉ giành được 1 điểm.

May mắn duy nhất cho Roma, khi họ làm khách Juve ở trận cầu tâm điểm vòng 6 cuối tuần này, sẽ là việc họ không phải đá ở sân nhà Olimpico “ám muội” nữa. Nhưng sau những gì thầy trò HLV Zeman thể hiện, khó có thể tin họ đủ sức chống lại (anti) Juventus cả trận chiến (đêm mai) và cuộc chiến (mùa này).

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm