Atalanta - Napoli: “El Tanque” báo thù

26/11/2011 11:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Napoli vừa đánh bại đội đầu bảng Premier League Man City ở Champions League? OK. Nhưng Serie A là một chiến trường khác và Atalanta, đội bóng có giá trị cả đội hình chưa chắc bằng một mình Aguero hay Tevez, lại là đối thủ có thể đánh bại được Napoli. Bởi vì họ có niềm tin và họ có “El Tanque” German Denis.


Atalanta có đủ sức cản bước Napoli - Ảnh Getty

Sau 11 trận đấu, Denis đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A một cách đầy ngạc nhiên với 9 bàn thắng, hơn 1 bàn so với Di Natale, “Vua phá lưới” 2 mùa giải gần nhất. Tiền đạo người Argentina đã 30 tuổi ấy mùa trước đã dự bị cho chính Di Natale ở Udinese và mùa trước nữa còn ngồi ngáp dài trên ghế dự bị của chính Napoli, đối thủ mà anh gặp hôm nay. Napoli đã hắt hủi Denis bởi vì anh không thể đáp ứng được yêu cầu của họ về một chân sút có khả năng ghi nhiều hơn 9 bàn thắng mỗi mùa. Thật hài hước, bởi Napoli gặp lại anh đêm nay ở chính cái cột mốc ấy, trong khi mùa giải thực tế mới chỉ bắt đầu.

Cuối mùa trước, khi vẫn có một nửa giá trị thuộc về Napoli, “El Tanque” đã sút tung lưới đội bóng ấy để ấn định thắng lợi 2-1 cho Udinese ngay tại sân San Paolo, suýt nữa phá tan giấc mơ Champions League của Napoli. Anh không ăn mừng, vì sự tôn trọng với khán giả Napoli và với chính đội bóng khi ấy vẫn là của anh. Nhưng đêm nay thì khác, bởi Napoli đã chính thức ruồng rẫy anh và giờ thì anh phải đá cho Atalanta theo dạng lênh đênh cho mượn. Nếu đá vào lưới Napoli, có lẽ Denis phải sướng phát điên.

Vừa hay, Cavani đã tìm lại được phong độ đỉnh cao nhờ Champions League, để đêm nay, cuộc đối đầu giữa hai thế hệ chân sút ấy (Denis phải đi vì Cavani đến) trở nên đặc biệt thú vị.

Dự đoán: 1-2

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm