Atletico chấm dứt cơn khát 43 năm: Madrid tự hào vì Atletico

14/05/2010 12:10 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha được chọn làm nơi diễn ra trận chung kết Champions League 2010, trên sân Bernabeu. Nhưng Real Madrid đã bị đánh bật khỏi giải đấu danh giá này từ vòng 1/8. Và giờ, sân Vicente Calderon mới trở thành trái tim của cả Tây Ban Nha sau khi Atletico trở về từ Hamburg với chiếc cúp Europa League. Hãy quên Real đi, đây Atletico!

Kết cục hợp l‎í

 Cầu thủ Atletico diễu hành ăn mừng chiến thắng, ảnh Getty
Thủ môn Mark Schwazer của Fulham, người đã 2 lần thất bại trong các trận chung kết Cúp UEFA/Europa League nói rằng, Atletico là đội may mắn hơn trong trận chung kết ở Nordbank Arena. Đúng là so với lần Schwarzer và Middlesbrough thua tan tác trước Sevilla với tỷ số 0-4 hồi năm 2006, trận thua lần này đáng tiếc hơn rất nhiều đối với thủ thành người Australia. Bởi xét về mặt thế trận thì Atletico cũng chẳng vượt trội hơn hơn Fulham là bao. Và ngay sau khi Atletico có bàn mở tỷ số, đội bóng Anh đã lập tức gỡ hòa. Còn đến khi Forlan nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp phụ thì thời gian còn lại là quá ít để Fulham có thể đưa trận đấu về vạch xuất phát như trong thời gian thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, tiền đạo Bobby Zamora tỏ ra thực tế hơn so với người đồng đội khi thừa nhận: "Thành thật mà nói, Atletico xứng đáng là đội giành chiến thắng". Đúng là nếu xét về các con số thống kê đơn thuần, trận đấu ở Hamburg diễn ra khá cân bằng. Thậm chí, Fulham còn là đội duy trì sự cân bằng tốt hơn so với đại diện của Liga, thể hiện sự già dơ của Roy Hogdson trên băng ghế huấn luyện. Thế nhưng, Atletico lại có những cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt. Và đó cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng.

Scwarzer có thể cho rằng cả hai pha dứt điểm của Forlan đều ít nhiều có yếu tố may mắn. Nhưng anh cũng cần phải đặt cậu hỏi, tại sao tiền đạo người Uruguay lại xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để kết thúc những đường chuyền của Kun Aguero. Thành tích bết bát của Atletico ở các đấu trường lớn mùa giải này (hiện xếp thứ 9 ở Liga, tại vòng bảng Champions League từng thua Chelsea 0-4) khiến đôi lúc người ta quên mất rằng họ vẫn đang sở hữu một trong những cặp tiền đạo hay nhất châu Âu: Forlan - Aguero, chưa kể hai bên cánh, Simao và Reyes cũng là những cầu thủ có chất lượng. Chính yếu tố đó lại càng khiến Atletico trở nên nguy hiểm. Và trên đường tiến tới trận chung kết ở Hamburg, cặp tiền đạo này đã lần lượt cho Galatasaray, Valencia rồi Liverpool, những đội bóng từng lên ngôi ở đấu trường này trong vòng 10 năm qua, rớt đài. Giờ là tới lượt Fulham. Đó đâu có phải là điều ngạc nhiên?

"Bố ơi, sao con lại là CĐV Atletico?"

Hẳn nhiều đứa trẻ ở Madrid đã hỏi như vậy mỗi lần được cha đưa tới sân Vicente Calderon. Bởi nếu so với Bernabeu tráng lệ rực rỡ ánh sáng, thì Calderon như một góc tối ở Madrid, nơi mà kể từ sau khi giành cú đúp ở mùa 1995-96, Atletico chìm nghỉm trong suốt một thời gian dài, thậm chí còn có lần bị đẩy xuống địa ngục Segunda.

Mùa giải này, các CĐV Atletico còn tủi thân hơn, khi Real đưa về những ngôi sao đắt giá nhất thế giới thì Atletico đã có sự khởi đầu tệ hại chưa từng thấy, dẫn tới việc Abel Resino phải nhường ghế cho Quique Flores. Đã có thời điểm Atletico lóp ngóp ở nhóm rớt hạng tại Liga, đồng thời thảm bại tại vòng bảng Champions League, chỉ xếp trên đại diện của đảo Síp APOEL, qua đó xuống dự Europa League như một món quà an ủi. Thế nhưng, đó lại chính là lối thoát cho Atletico, và thậm chí còn giúp họ đi vào lịch sử sau chiến công ở Nordbank Arena.

Giờ đây, chính những đứa trẻ khoác lên mình chiếc áo Đỏ - Trắng lại có thể hãnh diện khi được cha đưa tới quảng trường Neptune để ăn mừng chiến tích nói trên, trong khi ở gần đó, quảng trường Ciebeles, địa điểm ăn mừng truyền thống của người láng giềng Real, có nguy cơ tiếp tục trải qua một năm lạnh lẽo. Không những thế, các CĐV Atletico còn có thể quay lại đây ăn mừng một lần nữa, nếu như đội quân của HLV Quique Flores giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp Nhà Vua với Sevilla vào ngày 19/5 tới đây. Đến lúc ất, chính các CĐV Real Madrid mới là những người phải lên tiếng: "Bố ơi, sao con lại mặc áo Trắng chứ không phải sọc Đỏ - Trắng"?
 
 
Atletico - Fulham 2-1

Atletico Madrid:De Gea - Ujfalusi, Perea, Dominguez, Antonio Lopez - Reyes (Salvio, 78), Assuncao, Raúl García, Simao (Jurado, 67) - Forlan Kun Aguero (Valera, 118).

Fulham:Schwarzer - Baird, Hangeland, Hughes, Konchesky - Duff (Nevland, 83), Etuhu, Murphy, Davies, Gera - Bobby Zamora (Dempsey 55).

Bàn thắng: Forlan 32', 115' - Simon Davies 37'

Nhà vô địch đầu tiên của Europa League

Vinh dự này được dành cho Atletico, trong mùa giải đầu tiên mà Cúp UEFA đổi thành Europa League. Bàn đầu, giải đấu này có tên Cúp Hội chợ, tồn tại từ 1958 đến 1971, đội vô địch đầu tiên là Barcelona. Từ năm 1972, giải man tên Cúp UEFA (hay còn gọi là Cúp C3) và đội đầu tiên đăng quang là Tottenham. Dưới đây là 10 trận chung kết gần nhất:

1999-00 Galatasaray - Arsenal 0-0

Galatasaray thắng bằng luân lưu 11m.

2000-01 Liverpool - Alaves 5-4

Liverpool thắng bằng Bàn thắng Vàng

2001-02 Feyenoord - Dortmund 3-2

2002-03 Porto - Celtic 3-2

2003-04 Valencia -Marseille 2-0

2004-05 CSKA Moskva - Sporting Lisbon 3-1

2005-06 Sevilla - Middlesbrough 4-0

2006-07 Sevilla - Espanyol 2-2

Sevilla thắng bằng luân lưu 11m

2007-08 Zenit - Rangers 2-0

2008-09 Shakhtar - Werder Bremen 2-1

48 Đây là lần đầu tiên Atletico đăng quang ở Cúp châu Âu sau 43 năm, kể từ sau lần đoạt Cúp C2 năm 1962 (thắng Fiorentina trong trận chung kết ở Stuttgart). Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của họ sau khi giành cú đúp quốc nội (vô địch Liga và đoạt Cúp Nhà Vua) mùa giải 1995-96.

12 Tây Ban Nha tiếp tục là nền bóng đá thành công nhất tại Cúp Hội chợ/Cúp UEFA/Europa League với 12 lần đăng quang, tiếp đến là Italia, Anh (cùng 10 lần), Đức (6), Hà Lan (4), Nga, Thụy Điển (cùng 2), Nam Tư, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Bồ Đào Nha và Ukraina mỗi nước 1 lần.

5 Atletico trở thành CLb thứ 5 đăng quang ở Cúp UEFA/Europa League sau khi rớt xuống từ Champions League sau Galatasaray (2000), Feyenoord (2002), CSKA Moskva (2005) và Shakhtar (2009).

4 Trong 6 mùa giải gần nhất, các CLB Tây Ban Nha đã đăng quang 4 lần ở giải đấu này, gồm Sevilla (2), Valencia, Atletico.

 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm