Forlan lập cú đúp, A. Madrid đăng quang ở Europa League

13/05/2010 07:26 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - Cú đúp của Forlan đã giúp Atletico Madrid chấm dứt cơn khát danh hiệu hơn chục năm qua.
 
Với đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng hơn, đội bóng tới từ Tây Ban Nha đã làm chủ trận đấu từ những phút đầu tiên. Hàng tiền vệ gồm những cầu thủ có kỹ thuật khá tốt kiểm soát đã giúp Atletico Madrid kiểm soát được tuyến giữa. Ngay phút thứ 10, khung thành của Schawarzer đã chao đảo sau nỗ lực của Forlan. Từ pha chuyền sai địa chỉ của Murphy ở giữa sân, Aguero chọc khe thông minh để Forlan băng xuống dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên, cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Atletico Madrid.
 
Nhận thấy việc đội nhà bị ép, HLV Hogdson đã thúc giục các học trò dâng cao nhằm giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, hai cánh của Fulham không đủ mạnh để tạo ra những đợt lên biên gây bất ngờ cho hàng phòng ngự của A. Madrid. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Zamora chưa để lại nhiều dấu ấn do bị theo kèm khá chặt và thường xuyên rơi vào tình trạng “đói bóng”. Phút 16, Reyes suýt chút nữa mở được tỷ số cho đội bóng của Tây Ban Nha khi sút phạt khá kỹ thuật từ bên cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn Schawarzer đã kịp thời đấm bóng cứu thua cho Fulham.

Dù đã vượt qua được nhiều đội bóng tên tuổi như Juventus, Hamburg hay Shaktar Donetsk để vào chơi trận chung kết nhưng có thể dễ dàng nhận thấy các cầu thủ Fulham vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong những trận cầu đỉnh cao. Fulham không còn duy trì được lối chơi chắc chắn và được tổ chức tốt như ở giải ngoại hạng cũng như Europa League mùa bóng năm nay. Tiền vệ phòng ngự Etuhu chơi khá mờ nhạt, còn cầu thủ có nhiệm vụ kiến thiết bóng cho tuyến trên là Murphy gần như “biến mất” trên sân.

Cuối cùng, những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của các cầu thủ Atletico Madrid cũng đã được đền đáp, Phút 34, Aguero sút bóng trượt nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Forlan và tiền đạo người Uruguay đã nhanh chân dứt điểm tung lưới Fulham. Bàn thua này có một phần lỗi của trung vệ Hangeland khi đã không theo kèm chặt tiền đạo Forlan trong tình huống này.

Tưởng như bàn thua sẽ khiến các cầu thủ Fulham đánh mất tình thần thì đội bóng của Anh bất ngờ có được bàn san hòa tỷ số. Từ nỗ lực đi bóng của Zamora trong vòng cấm địa, Gera chuyền bóng thông minh để Simon Davies bắt vooley cận thành tung lưới De Gea san hòa 1-1 cho Fulham. Cũng giống như Hangeland, hậu vệ phải Ujfalusi đã “để quên” Davies trong pha bóng này.

Dù đã tổ chức dồn dập các pha tấn công trong những phút cuối, mà cụ thể là được hưởng tới năm quả phạt góc trong năm phút cuối, nhưng các cầu thủ Atletico Madrid chưa thể chọc thủng lưới Schawarzer thêm lần nào nữa.
 
Pha mở tỷ số của Forlan - Ảnh Getty

Trái ngược với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, các cầu thủ Fulham đã chơi chủ động hơn trong những phút đầu hiệp 2 nhờ một chiến thuật khá hợp lý. Trước Atletico Madrid, Fulham không vội vàng chơi đôi công mà thay vào đó là những đường bàn chuyền ngắn ở giữa sân nhằm làm chậm tốc độ của trận đấu. Điều này cũng giúp cho Fulham hạn chế được tối đa sự nguy hiểm của bộ đôi Aguero và Forland. Phút 57, Davis suýt chút nữa lập được cú đúp khi tận dụng pha phá bóng thiếu chính xác của Perea để tung ra cú bắt volley khá căng. Tuy nhiên, thủ môn trẻ De Gea đã kịp thời đổ người đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Sau tình huống này, thế trận diễn ra vẫn khá cân bằng do cả hai đội đều không còn ham tấn công như trong hiệp 1. Fulham cũng dần lùi đội hình về phần sân nhà để hỗ trợ khung thành của Schawarzer, trong khi đó, thể lực của các cầu thủ Atletico Madrid đã giảm đi trông thấy. Do vậy, hai cánh của đội bóng tới từ Tây Ban Nha không còn tạo ra được nhiều đột biến. Tiền vệ trái Reyes, cầu thủ từng có quãng thời gian đá ở Anh, chơi khá thất vọng trước Konchesky.

Nhằm mang tới những nét mới cho thế trận tấn công của đội nhà, HLV Flores đã tung bộ đôi cầu thủ trẻ là Jurado và Salvio vào sân. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ của chiến lược gia người Tây Ban Nha làm được vẫn chỉ là các pha tạt bóng không mấy nguy hiểm vào vòng cấm địa của Fulham. Trận đấu cuối cùng đã phải thi đấu thêm hai hiệp phụ do không đội nào ghi được thêm bàn thắng trong 90 phút chính thức.
 
Các cầu thủ Fulham bước vào thời gian đá hiệp phụ với ý đồ kéo trận đấu về loạt “đấu súng”. Đội bóng của Anh vẫn chủ động phòng ngự nhiều tầng để hạn chế sức tấn công của Atletico Madrid. Tình huống duy nhất mà đội bóng Tây Ban Nha gây nguy hiểm trong hiệp phụ thứ nhất là pha đi bóng nỗ lực của Forlan bên cánh trái ở phút 115. Tiền đạo người Uruguay trả ngược bóng lại vào trong nhưng Aguero lại đá bóng ra ngoài từ cự ly khoảng 1m.

Hiệp phụ thứ 2 cũng diễn ra với kịch bản tương tự với 15 phút trước đó. Tuy nhiên, bộ đôi Aguero và Forlan một lần nữa mang về niềm vui cho Atletico Madrid. Phút 116, Aguero căng bóng từ bên cánh trái để Forlan băng vào dứt điểm khéo léo đánh bại thủ môn Schawarzer lần thứ hai trong trận đấu này. Và một lần nữa, trung vệ Hangeland đã mắc lỗi khi để Forlan thoải mái tung ra cú sút.

Cú đúp của Forlan đã giúp chấm dứt cơn khát danh hiệu của Atletico Madrid hơn mười năm qua. Đội bóng của thủ đô Madrid đã khởi đầu mùa bóng năm nay khá chật vật nhưng kể từ khi HLV Flores tới sân Calderon, mọi chuyện đã đổi thay. Atletico Madrid đã chơi ổn định và hiệu quả hơn. Sau khi chinh phục mặt trận Châu Âu, đội bóng của HLV Flores còn có cơ hội giành được cú đúp trong mùa bóng năm nay khi Atletico Madrid sẽ gặp Sevilla ở trận chung kết Cúp Nhà vua.

Cầu thủ ghi bàn: Forlan 34’, 116’, Davies 37’.

Đội hình ra sân:

+ A. Madrid: De Gea, Antonio, Alvaro, Perea, Ujfalusi, Simao (Jurado 68’), Raul Garcia, Assuncao, Reyes (Salvio 78’), Aguero (Varela 117'), Forlan.

+ Fulham: Schawarzer, Baird, Hughes, Hangeland, Koncheskt, Duff (Nevland 84’), Murphy (Grenning 117'), Etuhu, Davies, Gera, Zamora (Dempsey 55’).
 
Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm