(TT&VH) - Chiều ngày 22/6, tại Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam ở TP.HCM, Ban tổ chức triển lãm biếm họa chủ đề Giao thông thời… hội nhập đã trao bức tranh Bài học muộn và tiền bán tranh của các họa sĩ biếm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.Hơn 46 triệu ủng hộ các nạn nhân nghèoTrước sự chứng kiến của các họa sĩ NOP, Nhốp và đại diện thương hiệu xe đạp Martin 107..., ông Trần Chí Hùng - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại TP.HCM đã trao cho bác sĩ Ngô Đức Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai số tiền 46.710.000 đồng. Đây là tổng số tiền thu được từ việc bán tranh biếm và vẽ hý họa của các họa sĩ biếm, từ lòng hảo tâm của quan khách đến xem triển lãm và của các họa sĩ trích ra từ giải thưởng Biếm họa Báo chí Việt Nam lần 2 - Cúp Rồng tre.Ông Trần Chí Hùng (phải), Phó Giám đốc Cơ quan đại diện TTX VN tại TP.HCM trao tiền tặng cho đại diện Bệnh viện ĐK Đồng Nai (bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện)
Như TT&VH đã đưa tin, triển lãm diễn ra từ ngày 28/5 đến 3/6, với hơn 100 tác phẩm được trưng bày tại phòng triển lãm Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam ở TP.HCM. Các tác phẩm trong triển lãm được chọn lựa từ khoảng 400 tác phẩm của gần 80 tác giả trên toàn quốc gửi về tham dự cuộc thi Biếm họa Báo chí Việt Nam lần 2 - Cúp Rồng tre do báo TT&VH tổ chức dưới sự bảo trợ của TTXVN và Hội Nhà báo VN. Thông qua cuộc triển lãm này, Ban tổ chức đã được họa sĩ Nhốp - thành viên ban giám khảo cuộc thi Biếm họa - tư vấn trong triển lãm nên bán tranh biếm làm từ thiện. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được chọn làm nơi để tấm lòng vàng của các họa sĩ biếm hướng đến.Ông Nguyễn Văn Cường - trưởng phòng Công tác xã hội thương hiệu xe đạp Martin 107, đại diện nhà thơ Lâm Xuân Thi - người mua bức tranh Bài học muộn đoạt giải Nhất của họa sĩ NOP cho rằng: “Tác phẩm này được anh Lâm Xuân Thi tặng lại cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhiều ý nghĩa trong việc giáo dục luật lệ giao thông cho nhiều người”. Họa sĩ NOP xúc động: “Tôi có 3 bất ngờ: Thứ nhất là tranh của tôi vẽ để in báo chứ không cố tình vẽ để rinh giải, nhưng lại được giải Nhất. Thứ hai là bức tranh này còn đóng góp trong công việc từ thiện. Thứ ba là nhà thơ Lâm Xuân Thi đã chọn mua Bài học muộn để tặng Bệnh viện Đồng Nai thật ý nghĩa”. Từ trái sang: Ông Đỗ Hải Âu - đại diện báo TT&VH, ông Nguyễn Văn Cường - đại diện Martin 107, HS NOP, BS Ngô Đức Tuấn và bức tranh Bài học muộn sẽ được treo tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai