Man City 3-0 Blackburn: Xây chắc ngôi đầu

26/02/2012 00:10 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Không mất quá nhiều sức trước Blackburn, các cầu thủ Man City đã xây chắc ngôi đầu bảng bằng một chiến thắng nhờ các pha lập công của Balotelli, Aguero và Dzeko. 

Tiếp đón một đội thủ đang vật lộn với cuộc chiến chống xuống hạng trong mùa giải năm nay như Blackburn, Man City đã nhập cuộc khá tự tin và thận trọng. Dường như bài học của chính đối thủ đang bám đuổi Man United thúc thủ trước Blackburn vào những ngày cuối năm 2011 đã cảnh báo các cầu thủ chủ nhà nếu chơi không hết mình. Do vậy, ngay khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã tràn lên tấn công với những chiến thuật hết sức đa dạng.


Nỗ lực đi bóng của Aguero - Ảnh Yahoo

Từ trung lộ, Yaya Toure và David Silva luôn sẵn sàng xâm nhập vòng cấm địa để tạo ra đột biến. Còn ở hai cánh, cặp Adam Johnson và Kolarov đã khiến cho hàng phòng ngự đội khách liên tục chao đảo. Một người sở hữu những pha đi bóng lắt léo, người kia lại có những đường tạt bóng rất khó chịu. Và sau khoảng 30 phút “vây” đối thủ, Man City đã có điều mà đội bóng này cần. Đó là bàn thắng. Một bàn thắng được thực hiện khá gọn gàng của Balotelli sau đường kiến tạo của Kolarov. Và với bàn thắng mở tỷ số này, tâm lý thi đấu của các cầu thủ Man City đã thoải mái hơn hẳn trong hiệp 2.

Ngay đầu hiệp 2, thủ môn Robinson đã “biếu” cho Aguero một bàn thắng sau pha đấm bóng lỗi rất vô duyên. Gần cuối trận, Dzeko ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà, qua đó giành ba điểm cần thiết để nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi Man United lên thành năm điểm. 

Diễn biến chính của trận đấu:

Trong 15 phút đầu tiên, đội chủ nhà liên tục ép sân bằng những miếng đánh biên quen thuộc. Ở biên phải là một Adam Johnson chơi hết sức năng nổ còn bên cánh trái, những quả tạt bóng của Kolarov ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm vì bóng luôn đi căng và có quỹ đạo bay hết sức khó chịu.

Phút thứ 23: Silva chọc khe để Adam Johnson băng vào khu vực cấm địa dứt điểm song thủ môn Robinson đã kịp thời cản phá.

Phút thứ 26: Trong một tình huống xử lý hỏng của Yakubu, Aguero có bóng rồi chuyền như đặt để Balotelli băng vào dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, cầu thủ người Italia đã dứt điểm không trúng bóng.

Phút thứ 29: BÀN THẮNG! Điều gì đến cũng đã phải đến khi Kolarov thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào chuẩn xác cho Balotelli đệm bóng tung lưới thủ môn Robinson.

Phút thứ 33: NGUY HIỂM! Lại là Kolarov đi bóng bên cánh trái và với một quả tạt bóng mạnh, Silva dứt điểm một chạm nhưng thủ môn Robinson đã xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội chủ nhà.

Phút thứ 45: CƠ HỘI! Yaya Toure liên tục dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Robinson. Ở trong tình huống đầu tiên, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã sút hụt còn trong tình huống thứ hai, tiền vệ này đã sút bóng chỉ cách khung thành Robinson trong gang tấc.

Phút thứ 46: Từ một đường chuyền tinh tế của Balotelli, Aguero băng xuống vòng cấm địa và tung ra một cú sút chéo góc hết sức hóc hiểm. Tuy nhiên, bóng lại đi sát sạt cột dọc của đội khách.

Chơi ép sân trong cả hiệp 1, Man City đã có được lợi thế khi rời sân bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Mario Balotelli. Dù một bàn thắng chưa đủ để thỏa mãn những người hâm mộ Man City song đây sẽ là điểm tựa để đội chủ nhà thực hiện các miếng đánh chiến thuật trong 45 phút còn lại.

Phút thứ 52: BÀN THẮNG! Aguero đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Man City sau khi thủ môn Robinson mắc lỗi trong tình huống bắt bóng.

Sau khi có được bàn thắng thứ hai, các cầu thủ Man City đã chơi chùng xuống để giữ sức. Ngoài giải ngoại hạng Anh, Man City cũng đang đặt quyết tâm cao ở đấu trường Europa League nên đây là lúc đội chủ nhà chơi chậm lại để hạn chế những chấn thương có thể xảy ra, đặc biệt là sau khi Yaya Toure rồi Aguero có dấu hiệu dính chấn thương trong những phút đầu hiệp 2.

Phút thứ 70: Tiền vệ mới chuyển sang từ Serie A, David Pirazzo đã được đưa vào sân thay cho Adam Johnson. Trong khi dó, đội khách có hai sự thay đổi người khi Nzonzi và Rochina vào thay Petrovic và Formica.

Phút thứ 74: Trong một tình huống leo biên hiếm hoi trong trận, Zabaleta tạt bóng để Balotelli bật cao đánh đầu. Song trước sự truy cản quyết liệt của trung vệ đối phương, cầu thủ người Italia đã không thể tận dụng được cơ hội.

Phút thứ 78: Balotelli đã rời sân để nhường chỗ cho Dzeko. Trước đó, cầu thủ này đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ sau tình huống va chạm với trung vệ đối phương.

Phút thứ 80: BÀN THẮNG! Lại từ cánh trái và vẫn là pha tạt bóng cực khó chịu của Kolarov, bóng tìm tới vị trí của Dzeko và cầu thủ mới vào sân thay người đã đánh đầu cực căng tung lưới thủ môn Robinson.

Phút thứ 83: Yaya Toure đã được cho ra nghỉ để nhường vị trí cho James Milner.

Phút thứ 86: David Silva có bóng trong vòng cấm địa nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha lại xử lý và dứt điểm quá cẩn thận nên tình huống bị trôi qua đáng tiếc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 3-0 nghiêng về phía chủ nhà Man City.

Anh Hiển





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm