Giao hữu: Đức, Anh chiến thắng; Italia, Pháp, Tây Ban Nha gây thất vọng

16/11/2011 07:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Các ĐT Anh, Đức giành chiến thắng trong khi ĐKVĐ Châu Âu và Thế giới Tây Ban Nha cùng Pháp bị cầm hòa. Tuyền Italia của Prandelli thậm chí còn phơi áo 0-1 trước Uruguay ngay trên sân nhà trong loạt giao hữu quốc tế rạng sáng nay.


Đức thắng thuyết phục Hà Lan 3-0 - Ảnh Getty

Gây ấn tượng nhất trong loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng nay là tuyển Đức với chiến thắng cách biệt 3-0 trước Hà Lan. Đội quân của Joachim Loew đã trình diễn một lối chơi tấn công hết sức ấn tượng và thắng thuyết phục Hà Lan bằng những pha xử lý tốc độ, chính xác và có sự phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.

Bàn mở tỷ được thực hiện ngay phút 14 nhờ công của tài năng trẻ đang khoác áo Bayern Munich Thomas Mueller. Bàn thắng được ghi sau 3 lần chạm bóng ! Từ cánh trái, Kroos tung ra đường chuyền dài chính xác tới từng centimet để Klose đệm bóng một chạm cho Mueller và tiền đạo của Bayern cũng dứt điểm một chạm tung lưới Hà Lan. Một pha phối hợp mẫu mực và hoàn hảo từ khâu kiến tạo đến pha kết thúc cuối cùng. Bàn thứ 2 nhân đôi cách biệt 2-0 cho “Mannschaft” được đích thân Klose ghi ở phút 26 bằng quả đánh đầu đập đất vào góc xa khung thành đội bóng áo da cam sau quả tạt cũng chính xác tới từng centimet của Mesut Oezil bên cánh phải. Tiếp tục la một pha phối hợp không chê vào đâu được của tuyển Đức mà cả người người làm bóng (Oezil) lẫn người kết thúc (Klose) đều thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ của họ. Thủ thành Stekelenburg của Hà Lan đứng im bất lực nhìn bóng bay vào lưới vì quả đánh đầu của Klose quá khó !!!

Tỷ số được ấn định 3-0 cho tuyển Đức ngay ở phút 66 và một lần nữa cặp Ozel-Klose tỏa sáng với pha phối hợp nhanh, nhịp nhàng và chính xác miễn chê. Mueller chuyền bóng cho Oezil trước khi tiền vệ của Real Madrid đập nhả 1-2 với Klose rồi đưa bóng vào lưới trống. Màn trình diễn quá tuyệt của các học trò Joachim Loew. Đức đã rất sẵn sàng cho EURO 2012.

Trong một trận giao hữu đáng chú ý khác, tuyển Anh tuy không thắng đậm như tuyển Đức nhưng cũng kịp ghi bàn hạ Thụy Điển 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền vệ Barry sau pha đánh đầu đập đất cũng là bàn thắng thứ 2000 của “Tam sư” trong lịch sử. Trước khi Barry lập công, Baines và Downing đã có pha phối hợp qua lại ở góc chếch bên trái trước khi Downing treo bóng vào cho tiền vệ của Man City đánh đầu tung lưới Thụy Điển.

Nhưng không phải “đại gia” nào cũng chiến thắng trong loạt trận giao hữu này. Tuyển Italia đã để thua 0-1 trước Uruguay khiến cho chuỗi trận bất bại trên sân nhà của họ chấm dứt. HLV Prandelli vẫn bố trí sơ đồ 4-3-1-2 cho Azzurri với cặp tấn công Osvaldo – Balotelli lúc đầu rồi sau đó là Matri – Balotelli. Cuối trận, Italia chuyển sang đá 4-3-3 với 3 tiền đạo là Pazzini, Matri, Balotelli nhưng họ vẫn không thể ghi bàn và chấp nhận thất bại 0-1 trước Uruguay của cựu HLV Milan Oscar Tabarez. Đội VĐ Copa America 2011 có bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay phút thứ 3 nhờ công của Sebastian Fernandez. Italia bắt nhịp khá chậm và dù cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm trong đó đáng kể là cú sút chân phải của Pepe khiến Muslera phải vất vả cứu thua cũng một số pha bỏ lỡ của Osvaldo và Balotelli nhưng nhìn chung họ gặp khá nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức tương đối tốt của Uruguay. Ngay cả khi đội khách chỉ chơi với 10 người trong khoảng 10 phút cuối trận sau khi Alvaro Perreira bị truất quyền thi đấu, Italia vẫn không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Một đại gia khác gây thất vọng là tuyển Pháp với trận hòa không bàn thắng trước Bỉ dù HLV Blanc có sự phục vụ từ đầu của Ribery và Benzema. ĐKVĐ Châu Âu và World Cup Tây Ban Nha cũng để Costa Rica cầm hòa 2-2. Thậm chí họ chỉ tránh được thất bại nhờ hai bàn thắng của David Silva và David Villa ghi trong 10 phút cuối cùng từ 83 tới 93. Đội bóng đến từ CONCACAF bất ngờ dẫn trước tới 2-0 ngay sau 45 phút đầu tiên nhờ công của Brenes Moya và Campbell.

Bàn thắng đầu tiên là tình huống Moya tận dụng sai lầm trong xử lý bóng của Casillas để đưa bóng vào lưới trống. Thủ thành của Real biếu không cho Costa Rica bàn thắng khi anh khống chế bóng bị lỗi, để rơi vào chân Brenes và cầu thủ của Costa Rica dĩ nhiên không từ chối  “món quà” bất ngờ này. Đến phút 42, Costa Rica dẫn tới 2-0 từ một pha phản công nhanh kết thúc bằng cú cứa lòng điệu nghệ của Campbell. Phải nhờ tới hai pha dứt điểm cận thành của Silva và Villa (vào những giây cuối cùng của trận đấu), Tây Ban Nha mới thoát thua.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm