Fernando Torres: Tới thẳng Barca từ Confed Cup?

16/06/2013 11:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(giaidauscholar.com) - Confederations Cup 2013 là cơ hội để Fernando Torres tự định đoạt tương lai: hoặc thuyết phục huấn luyện viên Jose Mourinho hoặc chinh phục Barcelona.

Trong những ngày qua, Torres được cho rằng sẽ rời Chelsea để cập bến Barcelona, đội đang cần một siêu dự bị thay cho David Villa sắp sửa ra đi.

Một mũi tên trúng 2 đích

Kể từ khi tới Chelsea hồi đầu năm 2011 với giá 50 triệu bảng, dấu ấn của Torres tại sân Stamford Bridge rất mờ nhạt: chân sút người Tây Ban Nha mới ghi được tổng cộng 15 bàn sau 82 lần ra sân tại Premier League,  tức cứ hơn 5 trận mới nổ súng một lần. Mùa giải vừa qua, Torres góp công lớn giúp Chelsea vô địch Europa League, nhưng đây chỉ là đấu trường hạng 2, không được Roman Abramovich quan tâm. Còn tại mặt trận Champions League, chân sút 29 tuổi chỉ ghi được 3 bàn, không giúp Chelsea vượt qua được vòng bảng.

Ngoài phong độ kém cỏi, lối chơi của Torres cũng không phù hợp với triết lý của Jose Mourinho, tân huấn luyện viên của Chelsea. Từ trước đến nay, Mourinho luôn yêu thích mẫu tiền đạo to khỏe, giỏi càn lướt, điển hình là Didier Drogba, trong khi Torres lại mạnh về tốc độ, chạy chỗ. Trong thời gian qua, Mourinho cũng chưa một lần khẳng định sẽ sử dụng Torres, mà thay vào đó liên lạc với hàng loạt chân sút như Edinson Cavani, Hulk, Robert Lewandowski hay Mario Gomez. Nếu muốn thuyết phục Mourinho cho ở lại, Torres không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bùng nổ tại Confederations Cup 2013.

Những màn trình diễn siêu hạng tại Brazil cũng sẽ là một lời đánh tiếng gửi tới Barcelona. Sau thất bại cay đắng tại Champions League, Barcelona đang cần đa dạng hóa các phương án ghi bàn với một “số 9” điển hình như Torres. Hiện Barcelona vẫn chưa chính thức đặt vấn đề với Chelsea bởi giá chuyển nhượng và lương của Torres không hề thấp, lần lượt là 20 triệu bảng và 200 nghìn bảng một tuần. Nếu Torres tỏa sáng tại tuyển Tây Ban Nha, được ví như Barcelona mở rộng, gã khổng lồ xứ Catalan có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ vụ chuyển nhượng này.

Hãy quên sức ép đi

Sức ép khủng khiếp là một trong những lý do chính khiến Torres sa sút không phanh từ khi chuyển tới Chelsea. Bị áp lực phải xứng đáng với số tiền 50 triệu bảng đè nặng, Torres thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn tới khó tin. Ngược lại, khi gần như đã bị lãng quên, Torres lại bất ngờ bùng nổ với những pha lập công quyết định như ở trận bán kết Champions League mùa trước hay chung kết Europa League mùa này.

Có một “may mắn” cho Torres là tuyển Tây Ban Nha đã không còn… đặt hy vọng vào chân sút này như trước. Huấn luyện viên Vicente del Bosque từ lâu đã sử dụng sơ đồ 4-6-0 với “số 9” ảo Cesc Fabregas. Khi chuyển sang 4-2-3-1, “Ngài râu kẽm” cũng chuộng David Villa hay Roberto Soldaldo hơn Torres. Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Torres mới được sử dụng đúng 15 phút trong trận gặp Pháp hồi tháng 11 năm ngoái.

Việc bị lãng quên hứa hẹn sẽ mang tới không ít lợi thế cho Torres. Thứ nhất, chân sút của Chelsea có thể thoải mái thi đấu, không bị vướng bận bởi áp lực phải là đầu tàu của đội bóng. Thứ hai, các hậu vệ đối phương cũng sẽ không để mắt tới Torres nhiều như trước. Nhiều pha lập công tại Chelsea của Torres cũng xuất phát từ những tình huống tiền đạo này như từ dưới đất chui lên, không vấp phải sự truy cản của bất kỳ hậu vệ đối phương nào.

Dĩ nhiên, việc vào sân từ ghế dự bị, nhất là khi trận đấu đã an bài, các đồng đội không còn quyết tâm thi đấu, cũng hạn chế đáng kể cơ hội ghi bàn của Torres. Thế nên, chân sút này cần tận dụng tốt những khoảng thời gian ít ỏi có mặt trên sân để đánh bóng lại tên tuổi của mình. Có lấy được một vị trí thích hợp tại Chelsea hay Barcelona ở mùa tới hay không phụ thuộc đáng kể vào màn trình diễn của Torres tại Confederations Cup lần này.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm