Vụ Fabregas: Tương lai của Fabregas là ở Nou Camp

14/07/2010 12:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Quá khứ của Fabregas là ở Nou Camp. Tương lai của Fabregas có thể là ở Nou Camp. Nhưng hiện tại, Fabregas vẫn là người của Emirates. Mùa Hè này, Fabregas sẽ là chủ đề nóng bỏng nhất trên thị trường chuyển nhượng.
 

Fabregas mặc áo Barcelona trong lễ mừng công của TBN - Ảnh Reuters

Năm 2003, Barca không mất quá nhiều thời gian với quyết định cho phép cậu bé Cesc Fabregas đến với Arsenal và những gì họ thu lại được chỉ là phí đào tạo theo quy định của FIFA. 7 năm sau, Barca đang triển khai "chính sách tổng lực" để đưa anh trở lại Nou Camp và số tiền phải mất có thể lên đến 40 triệu bảng.
 
Trong cái đêm mà Tây Ban Nha bước lên đỉnh cao thế giới, Fabregas đã khiến CĐV Arsenal vui mừng khi tuyên bố "Vinh quang này là dành cho các cầu thủ Arsenal, CĐV Arsenal, HLV Arsene Wenger và những người khác ở Arsenal. Tôi tự hào là một cầu thủ Arsenal". Đêm ấy, anh đã nhận hàng loạt tin nhắn chúc mừng Arsenal, trong đó có của HLV Wenger: "Chúc mừng! Cậu xứng đáng với vinh quang này".

 
Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, anh đã khoác lên mình chiếc áo Barca. Anh không hề tự nguyện nhưng cũng không từ chối việc 2 cầu thủ Barca là Puyol và Pique mặc chiếc áo ấy cho anh. Fabregas còn tươi cười khi "M.C" Pepe Reina giới thiệu Fabregas là "Tương lai của Barca và tương lai của ĐT Tây Ban Nha".

 
Sự kiện này đang khiến CĐV Arsenal lo ngại dù nó không phải là sự đảm bảo rằng Fabregas sẽ rời Emirates. Năm 2006, linh hồn của Arsenal lúc bấy giờ, Thierry Henry đã đón nhận chiếc áo từ CĐV Barca. Một năm sau, Henry tìm đến Nou Camp.

 
Khi mùa giải 2009-2010 vừa kết thúc, Barca đã chính thức hỏi mua Fabregas. Bản thân thủ quân Arsenal đã có cuộc gặp mặt với BLĐ đội bóng thành London và yêu cầu được đến với Barca. Arsenal tỏ ra rất quyết tâm giữ Fabregas bằng tuyên bố trên website chính thức: "Arsenal đã nhận được lời đề nghị hỏi mua Cesc Fabregas từ Barcelona. Chúng tôi đã từ chối. Phía Barcelona từng nói rằng họ sẽ tôn trọng quyết định của Arsenal. Chúng tôi hy vọng họ sẽ giữ lời".


* Trái tim đã thuộc về Barca

 
Barca hiện vẫn rất quyết tâm đưa Fabregas trở lại Nou Camp. Tuần trước, tân Chủ tịch Barca là Sandro Rosell còn tuyên bố: "Bây giờ hoặc không bao giờ. Chúng tôi sẽ hành động rất nhanh. Tôi sẽ gặp Wenger ở Nam Phi. Nhưng chúng tôi sẽ không trả số tiền điên rồ lên đến 50 hoặc 60 triệu euro như báo chí đã đưa. Nếu Arsenal không điên, cậu ta (Fabregas) sẽ chơi bóng ở Barca". Dựa theo lời của Rosell, có thể tin rằng vướng mắc duy nhất của vụ Fabregas chỉ là giá cả. Barca hiện đang gặp vấn đề về tài chính, phải vay 150 triệu euro để trả lương cho cầu thủ. Họ đã bán ngược hậu vệ Dmitro Chygrynskiy cho Shakhtar Donetsk với giá 15 triệu euro. Họ cũng đẩy Yaya Toure đến Man City với giá 30 triệu euro. Hai vụ chuyển nhượng này được xem là bù đắp cho vụ mua David Villa từ Valencia.

 
Tiền bạc là vướng mắc nhưng trái tim của Fabregas được cho đã thuộc về Barca. Điều này đã được Xavi khẳng định qua cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo Deportivo: "Tôi không biết liệu cậu ấy có đến Nou Camp vào mùa Hè này hay không. Nhưng cậu ấy không muốn trì hoãn thêm 1 năm. Trái tim và lý trí của cậu ấy đã ở Barcelona và điều này sẽ khiến họ (Arsenal) cân nhắc. Họ có thể đầu tư tiền vào một hoặc những cầu thủ muốn gắn bó lâu dài với đội bóng thay vì tiếp tục giữ một người mà trái tim đã ở nơi khác. Cesc chỉ vừa nếm mùi vinh quang với tuyển Tây Ban Nha và điều này không công bằng đối với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy cần phải đoạt danh hiệu ở mọi mùa giải".

 
Xavi ít nói. Nhưng những điều anh nói ra luôn xứng đáng được lắng nghe. Có thể Xavi không có quyền quyết định tương lai của Fabregas, yêu cầu Arsenal cần phải làm gì. Nhưng lời phân tích của anh hoàn toàn chính xác.



 Đ.LỘC 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm