02h30 ngày 21/4, Barcelona - Real Madrid: Vẻ lãng mạn của sự thực dụng

20/04/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có một nghịch lý: Real Madrid của Mourinho-thực-dụng bây giờ lại trở thành những người mang trên mình giấc mơ lãng mạn. Giấc mơ chấm dứt sự thống trị của đội quân hủy diệt Barca-Guardiola, những kẻ mà trong gần ba năm qua đã mang danh "bóng đá đẹp" đi vùi dập biết bao giấc mơ của không chỉ những đội bóng Liga, mà còn cả những đội bóng trên toàn cõi châu Âu nữa.

Sau La Liga là cúp Nhà Vua. Lại một trận "kinh điển" nữa-Ảnh Getty

Đây là sự thật không thể chối cãi: Barca này là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử Barca, nếu không muốn nói là lịch sử bóng đá thế giới. Là kẻ thống trị khủng khiếp nhất. Có người nói Barca vô địch Liga dễ như lấy đồ trong túi bởi giải đấu ấy chẳng khác gì giải Scotland thu nhỏ, nghĩa là phần còn lại quá yếu nên chỉ cần đánh bại được Real Madrid là xong. Điều này không sai. Nhưng nếu thế thì Champions League còn tệ hơn cả giải Scotland nữa. Bởi trong 3 năm qua, Barca ấy đã dùng dấu gạch chéo với không biết bao nhiêu mảnh đất trên bản đồ châu Âu: từ Anh tới Ý, từ Đức tới Pháp... Ngay cả mùa trước, mùa mà Barca bị loại ở bán kết, đội sau đó vô địch là Inter Milan cũng đã luôn phải chơi ở thế cửa dưới, và đã cần tới thật nhiều may mắn mới có thể đánh bại được họ.

Công thức trong tay Mou

Barca tất nhiên không phải là không thể bị đánh bại. Nhưng để đánh bại được họ, theo "công thức" đã được đúc rút từ kinh nghiệm của ba năm qua, có ba yếu tố cần phải được thỏa mãn. Thứ nhất, bạn phải chơi một trận hoàn hảo, phòng thủ kín kẽ, phản công sắc bén. Thứ hai, bản thân các cầu thủ Barca không còn là chính họ. Và thứ ba, bạn được may mắn ủng hộ. Munich, Lyon phòng ngự không tốt, nên thua tan tác. Arsenal chỉ đá hay ở một vài thời điểm, nên bị vùi dập tới 2 lần. M.U phòng ngự quá hớ hênh, nên bị đánh bại ở Chung kết. Chelsea phòng ngự xuất sắc, nhưng bỏ lỡ những cơ hội tốt, lại kém may mắn, nên cũng phải ôm hận. Chỉ Inter, với trí tuệ của Mou, kỷ luật chiến thuật tuyệt vời của các cầu thủ, và núi lửa, là đội duy nhất thực sự thỏa mãn được cả 3 yếu tố đó.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Rông dài như thế để thấy, đánh bại được Barca của Guardiola, thậm chí là không thua trước họ, giống như một "kỳ tích", và những người làm được điều đó, dù là theo cách nào, luôn xứng đáng được tôn vinh. Thay vì bị chỉ trích vì đã sử dụng 7 cầu thủ phòng ngự cho trận đấu ở Bernabeu vừa rồi, Mourinho lẽ ra phải được tôn vinh, vì đã giúp Real Madrid ngắt được chuỗi trận toàn thua ở "Kinh điển". Ừ thì có thể Mou đã sợ hãi, như Cruyff nói, nhưng quan trọng là trong sợ hãi, ông vẫn biết đâu là điều tốt nhất cho đội bóng của mình. Ừ thì có thể đội bóng của Mou "không có cá tính", như Di Stefano nói, nhưng cá tính làm gì để rồi thua tan tác. Cầm bóng nhiều hơn ư, vì cái gì vậy? Real thua 0-5 cầm bóng tới 37%. Real của Pellegrini cầm bóng 41% ở lượt đi, 43% ở lượt về, và thua cả 2 trận.

Trong khi đó, Inter đánh bại Barca ở bán kết mùa trước chỉ cần 31% thời gian kiểm soát bóng ở lượt đi, 20% thời gian kiểm soát bóng ở lượt về. Còn Real vừa cầm hòa Barca chỉ cần 27%. Rõ ràng, Mou biết cần phải những làm gì để khắc chế Barca. Còn có khắc chế được hay không, tất nhiên là chuyện của các cầu thủ, và của số phận.

Một Barca "yếu" nhất?

Nhìn lại hành trình của Barca ở mùa giải năm nay, Cúp Nhà Vua chính là giải đấu mà Barca chơi "tệ" nhất. Ở giải đấu này, họ đã bị Bilbao cầm hòa trong cả hai lượt trận (chỉ có thể đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, ai ghi bàn đấy? Abidal, người chưa từng nổ súng trước đó và về sau), và thậm chí còn bị Betis đánh bại 3-1, trong một trận đấu sau này được Guardiola lấy làm bài học về hậu quả của sự chủ quan. Lý do của phong độ bình thường này là Guardiola vẫn chỉ coi giải đấu Cúp như là sân chơi cho những cầu thủ trẻ, hoặc những người ít có cơ hội ra sân ở Liga và Champions League. Năm ngoái, khi bị Sevilla loại, ông đã phải kêu lên "thật là tai hại! Thế là các cầu thủ trẻ của tôi đã mất đi một sân chơi hữu ích rồi".

Vì những nguyên tắc của bản thân, ở Mestalla, Guardiola gần như chắc chắn sẽ tiếp tục với con đường ông đã chọn. Nghĩa là Pinto vẫn đứng trong khung gỗ, Mascherano vẫn được sử dụng, lần này có thể ở vị trí trung vệ, và Keita vẫn có một chỗ trên hàng tiền vệ. Chưa kể cầu thủ trẻ Thiago cũng có cơ hội được đá chính. Barca với những con người ấy là Barca yếu nhất có thể rồi. Nếu Mou còn nghĩ tới chuyện đánh bại Barca, thì đây chính là lúc tốt nhất để làm điều đó. Tất nhiên, những điều kiện tiên quyết vẫn là một đấu pháp hợp lý nhất, khả năng tuân thủ đấu pháp, và quan trọng nhất, may mắn.

Dự đoán: 1-2


Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm