23h30 ngày 11/9, Bayern – Bremen: Bữa tiệc tấn công

11/09/2010 11:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Trận đấu giữa Bayern và Bremen hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn bởi hai đội bóng đầy duyên nợ này sở hữu hàng công rất mạnh.

*Hỏa lực cực mạnh
   
Mùa trước, Bayern là đội có hàng công mạnh nhất Bundesliga với 72 bàn. Mùa này, tuy không bổ sung thêm tân binh nào và lại đang vắng Arjen Robben vì chấn thương nhưng nhìn chung sức mạnh dàn hỏa lực của “Hùm xám” vẫn rất đáng gờm. Không có Robben, Bayern đã có Ivica Olic hay Toni Kroos, những cầu thủ tuy kém xa ngôi sao Hà Lan về khả năng đột phá nhưng lại chơi đồng đội, biết hy sinh vì đội bóng hơn. Không có Robben, HLV Louis van Gaal vẫn còn Franck Ribery, một ngôi sao khác có thể gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt cầu thủ có “đôi chân pha lê” để lại. Không phải tập trung cùng đội tuyển Pháp cho 2 trận đấu ở vòng loại Euro 2012 vừa qua vì bị treo giò, “Gã mặt sẹo” ở lại Allianz tập thể lực và đã lấy lại được 100% sức mạnh. Ngoài ra Miroslav Klose cũng đang thi đấu rất ấn tượng. Chân sút này đã có 3 lần lập công cho đội tuyển Đức trong hai trận đấu vừa qua và có thể sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời đó ở Bayern.
   

Bayern Munich sẽ lấy lại niềm tin chiến thắng - Ảnh Getty

Nếu so về hàng công, Bremen cũng chẳng kém Bayern là mấy. Mùa trước đoàn quân của HLV Thomas Schaaf đã có 71 lần chọc thủng lưới đối phương, tức chỉ kém “Hùm xám” 1 bàn. Mùa này, tuy vẫn đang loay hoay tìm phương án tốt nhất sau khi để mất Mesut Oezil cho Real nhưng Bremen cũng đã ghi được tới 10 bàn trong 4 trận đấu gần đây. Trận này nhiều khả năng Bremen sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Claudio Pizzaro vì chấn thương nhưng HLV Schaaf vẫn còn nhiều phương án khác. Chân sút người Bồ Đào Nha Hugo Almeida đang có phong độ rất cao còn tay săn bàn người Áo Marko Arnautovic vòng trước đã lập 1 cú đúp. Tiếp đạn cho hai cầu thủ này có thể sẽ là tân binh Wesley, người cập bến Bundesliga chỉ vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Cũng từng thi đấu cho Santos như Diego, liệu Wesley có tiếp bước đàn anh trở thành một nhạc trưởng xuất sắc của Bremen?

*Tử huyệt hàng thủ
   
Trận này hai đội sẽ chơi tấn công hết mình không chỉ bởi họ sở hữu hỏa lực cực mạnh mà còn do hàng thủ đang chơi rất tồi nên tuyến trên sẽ phải cố để bù đắp cho tuyến dưới. Tuy là đội có hàng thủ tốt nhất Bundesliga mùa trước (cùng Schalke) nhưng không thể nói phòng ngự là điểm mạnh của Bayern khi họ “sở hữu” những hậu vệ thường xuyên mắc sai lầm như Martin Demichelis hay Daniel van Buyten. Demichelis hiện đã bị thay bằng Holger Badstuber nhưng tuyển thủ Đức nhìn chung thi đấu vẫn khá lóng ngóng, có thể bị các chân sút nhanh nhẹn và tinh quái qua mặt dễ dàng. Trước những tiền đạo vô danh của đội mới lên hạng Kaiserslautern, hàng thủ Bayern đã bị quần cho tơi tả thì không hiểu khi đọ sức với hàng công cực mạnh của Bremen họ sẽ thi đấu ra sao?    
   
Lá chắn bên phía Bremen cũng không vững chắc hơn là mấy, nếu không muốn nói là kém cỏi hơn rất nhiều. Hàng công ghi được 10 bàn nhưng hàng thủ Bremen cũng để thủng lưới từng đấy. Đã vậy, trận này Bremen còn không có bộ đôi trung vệ Naldo và Per Mertesacker. Như vậy, HLV Schaaf sẽ phải sử dụng Sebastian Proedl và tân binh Mikael Silvestre đóng thế. Là hậu vệ nhưng cầu thủ người Áo Proedl được đánh giá cao ở khả năng…ghi bàn hơn là phòng ngự. Còn Silvestre đã 33 tuổi và nổi tiếng là thường xuyên mắc sai lầm. Không có lực lượng mạnh nhất nhưng nguy hiểm hơn là tinh thần chiến đấu của Bremen khá kém. Họ đã dẫn trước Hoffenheim nhưng sau đấy để đối thủ ghi lại tới 4 bàn do thi đấu bạc nhược. Trong trận gặp Sampdoria họ cũng chỉ vùng lên ở những phút cuối sau khi đã phải chịu trận gần 90 phút. Nếu chạm trán với Bayern mà Bremen vẫn thi đấu với một tinh thần như vậy, đoàn quân của HLV Schaaf chắc chắn sẽ phải trả giá.   

Dự đoán: 2-1

Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm