2 tấm “thẻ đỏ” cho Ribery: Ra khỏi sân, và vào… nhà tù?

23/04/2010 12:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Thẻ đỏ từ ông trọng tài Rosetti không chỉ tống Ribery khỏi trận lượt đi vòng bán kết, mà còn hoàn toàn loại anh ra khỏi Champions League mùa này. Thế nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất: Tấm “thẻ đỏ” từ một gái điếm vừa tròn 18 tuổi vào ngày 28/2 năm nay có thể sẽ khiến “Gã mặt sẹo” phải ngồi tù 3 năm!

Zahia Dehar, tên của gái điếm vị thành niên trong vụ này, đã tiết lộ một tin tức động trời: Cô ta đã ngủ không chỉ với Ribery, mà còn với cả Benzema và Govou. Cùng một lúc, với mức giá là 2000 bảng một đêm! Hệ thống pháp luật của Pháp coi mua bán dâm là hoạt động hợp pháp, nhưng vấn đề là vào thời điểm quan hệ với cả 3 cầu thủ trên, Zahia chưa đủ 18 tuổi. Ribery thậm chí đã quan hệ với Zahia nhiều tháng trước khi cô ta đủ tuổi trưởng thành, hơn thế, Zahia đã tổ chức sinh nhật tuổi 18 của mình với sự có mặt của… Ribery.


Thẻ đỏ trên sân của Ribery chưa nghiêm trọng bằng "thẻ đỏ" ngoài đời, ảnh Getty
Chiếu theo BLHS Pháp 2009, hình phạt dành cho tội quan hệ tình dục với vị thành niên là 3 năm tù và một khoản tiền phạt lên đến 45000 euro. Sự nghiệp của Ribery có thể sụp đổ không chỉ từ những phán xét đạo đức đơn thuần của dư luận, mà còn từ sự trừng phạt của pháp luật. Tiền vệ của Bayern đã nói dối 2 lần: Lần đầu tiên, luật sư riêng của anh bảo rằng Ribery chỉ dính líu đến vụ án với tư cách một nhân chứng đơn thuần. Lần thứ 2, khi kết quả những cuộc thẩm vấn do “ê-kíp” của thẩm phán Andre Dando cho thấy Ribery là một trong số những cầu thủ đã mua dâm, anh lại phủ nhận rằng mình đã quan hệ với gái vị thành niên.

Nếu lời khai của Zahia là sự thật, từ một “nhân chứng”, Ribery trở thành thủ phạm chính của vụ này. Những nỗ lực không biết mệt mỏi đầu trận bán kết lượt đi, sau khi thông tin Zahia tiết lộ được đăng tải, có thể dẫn đến phán đoán rằng Ribery thực sự muốn giành lấy những lời khen trên các trang báo đăng tải về trận Bayern – Lyon để hạn chế miệng lưỡi đáng sợ của truyền thông khi đưa tin về Scandal mua dâm. Thế nhưng nếu Ribery đã bị lật tẩy từ một nhân chứng, theo lời anh ta, thành thủ phạm chính nhanh như thế nào, thì hy vọng từ chiếc phao cứu sinh trên sân cỏ cũng bỗng biến thành nỗi ác mộng nhanh chừng ấy.

Động tác giẫm lên cổ chân của Lisandro có thể coi như một pha ham bóng, điều dễ hiểu với nhiệt tình mà Ribery đã thể hiện từ đầu trận. Thế nhưng khi nhận ra mình đã phạm lỗi, tiền vệ người Pháp không những không cố gắng giảm thiểu đau đớn cho người bị anh phạm lỗi, mà thậm chí tiếp tục gí mạnh vào cổ chân đã bị bẻ gập của Lisandro. Như một sự cay cú sau một pha bóng nhiệt tình bất thành, và tâm lý ấy có thể đến từ sự ức chế khi biết Scandal của mình bị phanh phui.

Những ai tin vào thuyết nhân quả có thể cho rằng Ribery đã bị “ma xui quỷ khiến” trong tình huống ấy. Những ai tin rằng ông trọng tài Rosetti thực sự có ý định triệt hạ người Đức để bảo vệ suất Champions League còn lại của Serie A có thể cảm thấy Ribery bị đuổi oan. Thế nhưng thực tế thì tấm thẻ đỏ ấy hoàn toàn là đích đáng, và do lỗi của Ribery.

John Terry từng phạm phải một chuỗi sai lầm trên sân cỏ chỉ sau khi sai lầm về mặt đạo đức của anh ngoài cuộc sống bị phát hiện. Và nếu như một cầu thủ phòng ngự bản lĩnh và điềm tĩnh hiếm thấy như Terry có thể sa lầy vì đòn “hội đồng” của dư luận, thì không có gì ngạc nhiên khi Ribery cũng đi vào vết xe đổ ấy. Nhất là khi hành vi của anh không chỉ bị xem xét dưới góc độ đạo đức (Ribery đã lấy vợ 8 năm, có 2 đứa con gái và từng cải đạo sang một tín đồ Hồi giáo, tôn giáo vốn có góc nhìn rất hằn học với lối sống phóng túng kiểu phương Tây), mà còn sẽ khiến anh, cũng như Govou và Benzema đối diện với án tù 3 năm.

Phạm An

Âm mưu chống lại người Đức?

Phút thứ 37 của trận lượt đi vòng bán kết Champions League, trong một pha đi bóng trước vòng cấm của Lyon, Franck Ribery đã đạp thẳng gầm giày vào cổ chân của Lisandro Lopez. Đó là một pha phạm lỗi hết sức nguy hiểm, có thể khiến tiền đạo người Argentina gặp một chấn thương nghiêm trọng, gãy chân như Eduardo da Silva hay Aaron Ramsey của Arsenal từng gặp trước đây. Tình huống ấy lại diễn ra ngay trước mắt của trọng tài và ngay lập tức, Ribery phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và ngậm ngùi rời sân.

Chiếc thẻ đỏ ấy sẽ trở nên bình thường và không gây nhiều tranh cãi nếu người rút nó ra và tặng cho Ribery không phải là Roberto Rosetti. Báo chí Đức tố cáo Rosetti đã quá nặng tay với tiền vệ người Pháp trong tình huống tranh chấp mà anh là người đang chủ động cầm bóng trước vòng vây của đối phương. Nguyên do sâu xa được xem là Rosetti cố tình giúp bóng đá Italia chống lại sự trỗi dậy của bóng đá Đức, khi Bundesliga đang đe dọa nghiêm trọng vị trí thứ ba của Serie A trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA - căn cứ để phân bổ các suất dự Champions League và Bundesliga trong tương lai.

Mất người từ sớm thì Bayern có thể thua Lyon và bị loại ở bán kết, một điều mà người Italia đang hết sức mong đợi. Ngay cả khi Bayern vào đá chung kết thì với tấm thẻ đỏ trực tiếp, Ribery cũng không thể tham dự trận đấu ở Santiago Bernabeu vào ngày 22/5 tới vì án treo giò. Nếu Inter cũng đá chung kết thì dĩ nhiên, điều này hoàn toàn có lợi cho bóng đá Italia. Chẳng may nếu Barcelona lội ngược dòng trước Inter để vào chơi trận đấu cuối cùng, thì việc Bayern vắng Ribery cũng phần nào đó giúp Serie A nuôi hy vọng không bị Bundesliga soán ngôi, chiếm mất một suất dự Champions League từ mùa giải 2011-2012.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ mua dâm trẻ vị thành niên của một số tuyển thủ quốc gia Pháp, mặc dù cảnh sát đang trong quá trình điều tra nhưng chính tờ Daily Mail của Anh đã đi đầu trong việc công khai thông tin này đến dư luận. Daily Mail đã nói rằng Ribery không chỉ là nhân chứng mà còn là thủ phạm chính trong scandal sex nói trên. Thông tin ấy được tung ra ngay sau khi Bayern lội ngược dòng ngoạn mục trước M.U ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League tại Old Trafford. Một lần nữa, người Đức lại đặt ra câu hỏi, phải chăng giới truyền thông Anh đã cố tình làm to vụ này nhằm hạ uy tín của Ribery cũng như Bayern, để trả thủ cho thất bại của M.U?

Hà Minh Chi

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm