Granero: Hãy cho tôi chơi bóng, Mourinho!

14/03/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chàng trai ấy đã bị lãng quên quá lâu ở Bernabeu khi năng lực của anh đáng được trao nhiều hơn những cơ hội. Là một người con chính gốc của thành Madrid, anh trưởng thành từ đội trẻ CLB, trôi dạt đến Getafe trước khi trở về mái nhà thực sự của mình. Tại đây, một suất đá chính vẫn là điều xa xỉ, không phải anh không cạnh tranh được với Lass Diarra hay Khedira vì kém tài, mà có lẽ Mou không mấy tin anh. Nhưng rồi, Granero cũng bắt đầu có được cái nhìn khác từ người thầy của mình, từ vài vòng đấu gần đây.

2 bàn tới thời điểm này của mùa giải là một con số ít ỏi, cũng chỉ thêm 1 đường chuyền quyết định cho các đồng đội. Nhưng tài năng của El Pirata (biệt danh của anh) không bị giới hạn bởi những con số ấy. Ở Real, Alonso và Khedira luôn là 2 cái tên ưu tiên hàng đầu cho vị trí tiền vệ trung tâm. Không thể phủ nhận rằng họ đã chơi rất ổn, giúp đội bóng cân bằng hơn nhiều trong công thủ, nhưng nếu nói rằng với Granero và Alonso, Real sẽ còn hay hơn nữa, liệu Mourinho có tin vào điều đó hay không?

Granero đã bắt đầu chứng tỏ được mình - Ảnh Getty

Granero có dáng dấp của một thủ lĩnh thực sự của khu trung tuyến, những gì đã trình diễn qua ba mùa đá tại Getafe nói lên điều đó. Hỗ trợ tấn công rất hay với nhãn quan chiến thuật hạng ưu, sút xa tốt, khả năng đi bóng cũng là một điểm cộng cho anh. Về phương diện phòng ngự thì còn tuyệt vời hơn, đó là một điển hình của mẫu tiền vệ phòng thủ bằng đầu óc, chiếm lĩnh khoảng trống và đoạt bóng bằng sự phán đoán thông minh. Chưa ai quên được lúc chơi ở Getafe, Granero đã làm Real khổ sở thế nào trong trận đụng độ ở mùa giải 2008-2009. Mùa bóng kế tiếp Real đã mang anh về.

Cho đến bây giờ, những lần được có mặt trong đội hình xuất phát của Real với Granero là rất hiếm hoi, nhưng những ấn tượng mà anh để lại trên sân thì không hề tệ chút nào. Trận thắng trên sân El Sardinero trước Racing cách đây 1 vòng (3-1) có lẽ là một trong những trận đấu mà anh chơi hay nhất trong màu áo CLB. Trận ấy, trên đường pitch, có thể Mou đã hình dung ra một cặp tiền vệ hoàn hảo cho Real, Alonso và Granero. Tất nhiên ông cần thời gian để tiếp tục thử nghiệm, tại sao không khi đa năng cũng là một điểm mạnh của El Pirata (từng chơi tiền vệ phải, tiền vệ công).

Nhưng có lẽ ước muốn lớn nhất của Mou là biến anh thành một Alonso mới, hay thậm chí hơn người đàn anh nữa. Nói điều đấy ra bây giờ thì còn quá sớm nhưng ít ra về phẩm chất, Granero cũng hứa hẹn nhiều điều. Ở Bernabeu vẫn còn khắc ghi hình ảnh Redondo, người nghệ sĩ chơi ở vị trí tiền vệ thủ. Granero cũng có những cú lấy bóng rất nghệ thuật giống thiên tài ấy, cũng không cần sử dụng cơ bắp mà vẫn thừa sức để tranh chấp, sức mạnh mạnh trí tuệ. Vẫn biết từ tiềm năng trở thành siêu sao thực sự là cả một quá trình dài, nhưng Granero chỉ cần thi đấu, hãy cho anh được ra sân, Mou!

Và nếu anh thành danh tại CLB đã đào tạo mình, thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa…

H.A







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm