Benzema - tân binh giá trị nhất

16/08/2011 11:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ở Bernabeu, HLV Jose Mourinho đã cho thử sức hai trong số năm tân binh của mùa Hè này, đó là Fabio Coentrao và Jose Callejon.

Benzema chơi khá hay trong trận siêu cúp TBN lượt đi - Ảnh Getty

Cả hai đều chơi không tồi. Coentrao, người được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm không hẳn là sở trường (thay Khedira), đã thể hiện được những điểm mạnh về tốc độ và sự linh hoạt, dù vẫn còn đôi chút căng thẳng trong những pha xử lý. Callejon thì chơi chững chạc hơn, có lẽ vì đã quá quen với không khí thù địch trước Barca nhờ quãng thời gian khoác áo Espanyol, và anh thậm chí còn hơn một lần khiến khung thành của Valdes lao đao.

Nhưng ở Bernabeu, Mourinho không chỉ có Coentrao và Callejon là những nhân tố mới. Ông còn có Karim Benzema. Với những thay đổi mạnh mẽ cả về vóc dáng lẫn cách chơi bóng, thể hiện qua phong độ ghi bàn cực cao trong các trận giao hữu mùa Hè, tiền đạo người Pháp quả thật giống như một bản hợp đồng mới của Real Madrid trước mùa giải 11-12. Và trong trận Siêu Cúp lượt đi, chính "bản hợp đồng mới" ấy là người ghi dấu ấn đậm nét nhất, tạo nên những thay đổi mang tính cơ bản cho một tập thể không có gì khác biệt về mặt con người so với trận thua thảm 0-5 ở Camp Nou cách đây hơn 8 tháng.

Đêm Chủ nhật, Benzema đáp ứng được gần như tất cả mọi đòi hỏi của Mourinho về một trung phong. Những lúc cần xuất hiện trong vòng cấm, làm tường, gây sức ép, hay đơn giản là để nhận một quả tạt, một quả chọc khe, Benzema đều có mặt kịp thời. Trong số 20 cú sút của Real trận này, Benzema đóng góp 6 cú, chỉ kém 1 so với người chịu khó dứt điểm nhất là Ronaldo. Những lúc cần di chuyển rộng để kéo dãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các tiền vệ nhập thành, Benzema cũng làm tốt, mà tiêu biểu là pha đi bóng bên cánh phải rồi xâu kim Mascherano bằng má ngoài cho Oezil băng xuống mở tỉ số.

Cái thiếu duy nhất của Benzema, tiếc thay, lại là một bàn thắng. Một phần vì Benz hơi vô duyên trước khung thành, một phần khác bởi Valdes đã chơi quá xuất sắc. Nếu so với hai đối thủ ở bên kia chiến tuyến, Benzema có lý do để cảm thấy xấu hổ. Villa ngay trong cơ hội có bóng trước vòng cấm đầu tiên đã khiến mành lưới của Casillas rung lên với một pha cứa lòng quá đẳng cấp. Messi, tương tự, cũng chỉ cần một khoảnh khắc bối rối của hàng thủ Real Madrid để khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, Benz dù có tới 2 cơ hội đánh đầu trong tư thế thoải mái hơn hẳn, nhưng lại không một lần cho các CĐv nhà được ăn mừng.

Nhưng dù thế nào, những gì Benzema đã thể hiện ở Bernabeu vẫn đủ ấn tượng để khiến những người không theo sát các trận giao hữu mùa Hè của Real Madrid cảm thấy sẽ bị "sốc" khi chứng kiến. Còn nhớ, trong trận thua 0-5 hồi tháng 11 năm ngoái, Benzema chính là người chơi tệ nhất bên phía Real Madrid, tới mức người ta nói rằng với anh, đội bóng áo Trắng đã chơi chấp đối phương một người. Và ngay cả ở serie những trận "Kinh điển" hồi cuối mùa trước, mặc cho Benzema liên tục ghi bàn trong tháng 2 và tháng 3, tiền đạo người Pháp vẫn không được Mourinho đoái hoài. 4 trận ấy, anh chỉ được chơi có 57 phút. Với Mou, ghi bàn thôi vẫn chưa đủ.

Nhưng cũng với Mou, không ghi bàn lại vẫn có thể được đánh giá là "đạt"...

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm