Bị gọi là 'kẻ khóc nhè', Mourinho phản ứng đầy bất ngờ

25/09/2024 18:17 GMT+7 | Bóng đá 24h

Jose Mourinho nổi giận bỏ đi sau khi phóng viên cho ông xem bài đăng chế giễu gọi ông là "kẻ khóc nhè", sau thất bại của Fenerbahce trước kình địch Galatasaray.

Bị gọi là 'kẻ khóc nhè', Mourinho phản ứng đầy bất ngờ

Mourinho, 61 tuổi, tiếp quản Fenerbahce vào mùa hè 2024, và có khởi đầu ấn tượng tại Istanbul khi đưa đội bóng giành chiến thắng bốn trong năm trận đầu tiên tại giải Super Lig. Tuy nhiên, ở trận tiếp kình địch Galatasaray cuối tuần qua, Mourinho và học trò đã có trải nghiệm không hề vui. Họ bị đối phương dẫn trước 3-0 trước khi Edin Dzeko ghi bàn thắng an ủi. Chung cuộc, đoàn quân của Mourinho để thua với tỷ số 1-3.

Trận thua này khiến Mourinho chịu nhiều áp lực. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng trận cầu này có thể là bước ngoặt ảnh hưởng tới thành tích của Fenerbahce, đội đã không thể giành chức vô địch mùa giải trước mặc dù đã giành được 99 điểm đáng kinh ngạc.

Và dường như áp lực đã ảnh hưởng tới Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã từ chối tham dự cuộc họp báo sau trận đấu. Sau đó, ông bỏ đi sau cuộc trò chuyện với một phóng viên ở khu vực hỗn hợp. Sự việc xảy ra khi Mourinho trên đường rời khỏi sân vận động Ulker. Một nhà báo đã gọi Mourinho, và cho ông xem bài đăng trên tài khoản Instagram chính thức của Galatasaray. Trong bài đăng có bức ảnh Mourinho với những giọt nước mắt chảy dài, kèm theo dòng miêu tả "The Crying One" (Kẻ khóc nhè), một cách chơi chữ dựa trên biệt danh 'The Special One' của cựu huấn luyện viên Chelsea.

Bị gọi là 'kẻ khóc nhè', Mourinho phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Mourinho bỏ đi khi xem bức ảnh chế ông bị gọi là "kẻ khóc nhè".

Phóng viên cho Mourinho xem bài đăng và yêu cầu ông đưa ra tuyên bố. Không có gì khó hiểu khi Mourinho tỏ ra giận dữ. Mourinho hỏi: "Anh là ai", trước khi nói thêm: "Anh nghiêm túc đấy à, anh đùa à?". Phóng viên có vẻ không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục hỏi, khiến Mourinho giận dữ bỏ đi.

Thất bại trước Galatasaray đã khiến Fenerbahce kém đối thủ năm điểm chỉ sau sáu trận khi họ đang tìm kiếm danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ mùa giải 2013-14. Họ sẽ trở lại vào thứ Năm khi đối đầu với Union Saint-Gilloise trong trận mở màn Europa League.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm