Biến tấu cùng EURO: Cả bầu trời trong trái tim yêu tin

28/06/2024 07:48 GMT+7 | EURO 2024

Dưới ánh đèn sáng lấp lánh những khuôn mặt tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng trên thảo nguyên, trên núi đồi, các chàng trai đến từ vùng Kavkaz nơi giao giới giữa Tây Á và Đông Âu nơi có Hắc Hải thẳm sâu sóng xoáy đang nhảy múa. Cũng trên sân cỏ đó, phía bên kia, đội quân của bán đảo Iberia sượng sùng cúi mặt. Một huyền tích đã được tạo ra. Huyền tích mang tên Georgia!

1. Georgia có lịch sử 5.000 năm, mà theo những nhà sử học đó là một dân tộc mang theo lịch sử cô đơn từ thời Đồ đá. Những người Georgia tự xưng mình là Kartvelebi, gọi vùng đất của họ là Sakartvelo và có một ngôn ngữ riêng, độc đáo tồn tại đến ngày nay, không thuộc nhóm ngôn ngữ nào khác trên thế giới, ngôn ngữ Kartuli. Vùng đất hiện tại tương truyền thời cổ đại chia làm 2 vương quốc, phía Đông được gọi là Iberia, phía Tây gọi là Colchis. Trong Thần thoại Hy Lạp, Colchis chính là nơi Jason và Argonauts tìm thấy Bộ lông Cừu vàng, được làm từ sợi vàng của một con cừu đực có cánh để từ đó bắt đầu hành trình của các anh hùng Argonaut. Bộ lông Cừu vàng đó, một lần nữa đã xuất hiện, thuộc sở hữu của các chàng trai Georgia, được họ lấy về trên sân Arena AufSchalke Gelsenkirchen (Đức).

Và hành trình mới của những người hùng xứ Kavka sẽ tiếp tục từ đây, sau khi đã kết thúc chặng đầu đầy hiển hách.

2. Sau vòng bảng, đội bóng được coi là không có số 9 đích thực, với các chân sút theo các chuyên gia là làng nhàng, không được đánh giá cao lại đang sở hữu số bàn thắng nhiều nhất. Đó là tuyển Đức của tôi, 8 bàn.

Đứng thứ 2 là Tuyển Áo, với 6 bàn. Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ là 4 cái tên đã 5 lần phá lưới đối phương.

Biến tấu cùng EURO: Cả bầu trời trong trái tim yêu tin - Ảnh 1.

Georges Mikautadze đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng

Hoàn toàn trái ngược với các nhận định trước đó, số bàn thắng của những đội bóng đang sở hữu những tiền đạo thượng hạng, làm mưa làm gió ở cấp độ câu lạc bộ tại Premier Leagues, La Liga, Ligue 1, Bundesliga... vô cùng khiêm tốn. Cả tuyển Anh, tuyển Bỉ và tuyển Pháp đều mới chỉ có 2 bàn thắng, trong số này, Pháp có chỉ số tệ nhất: 1 do đối phương phản lưới còn 1 trên chấm phạt đền.

Nữa nè, 2 trong 5 cầu thủ đang sở hữu 2 bàn thắng, là cầu thủ Đức. Nhưng người đang đứng đầu, 3 bàn thắng và 1 kiến tạo là một cái tên gây bất ngờ cho tất cả, Georges Mikautadze thuộc biên chế Georgia - đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi bóng đá châu lục.

Dường như không mấy ai biết về cầu thủ sinh năm 2000 đang thi đấu ở Ligue 1 cho Metz này. Nhưng, chắc chắn rồi, sau đây cái tên Georges Mikautadze sẽ được nhắc tới rất nhiều. Cũng như các hậu vệ sẽ phải để ý đến anh nếu phải đối mặt, đầu tiên là Tây Ban Nha.

Ra mắt tháng 3/3021, sau 28 trận mặc áo tuyển Georges Mikautadze đã ghi 13 bàn thắng cho Georgia, trong đó 3 bàn vòng đấu bảng EURO 2024. Mỗi trận đấu, một bàn thắng, cộng thêm một đường kiến tạo thành bàn, Georges Mikautadze nghiễm nhiên leo lên Top 1 cuộc đua Chiếc giày Vàng, vượt qua mọi tên tuổi.

3. Tại trận đấu muộn của lượt thứ ba vòng bảng, Đan Mạch tiếp tục có cú hat-trick hòa, khi họ không thể khoan thủng lưới Serbia dù Eriksen hay Wind đã có những cơ hội tốt. Với kết quả này, Đan Mạch đứng thứ 2 bảng và trở thành đối thủ của tuyển Đức tại vòng 16 đội trên sân Dortmund vào cuối tuần.

Tuyển Đức bước vào trận đấu này sau khi hút chết ở trận đấu với Thụy Sĩ trận đấu mà nếu thua, họ sẽ mất ngôi đầu bảng. Trong 62 phút kể từ khi Dan Ndoye đã có bàn thắng vô cùng đẹp mắt ở phút 28 đưa Thụy Sĩ vượt lên, đội bóng chủ nhà đã tấn công không mệt mỏi nhưng vì một nguyên nhân nào đó, bàn thắng vẫn không đến. Và khi mà các cổ động viên Thụy Sĩ trên sân Frankfurt đã bắt đầu ăn mừng, thì người hùng 31 tuổi của chúng tôi đã lên tiếng, sau khi được đưa vào sân từ ghế dự bị. Niclas Füllkrug với cú đánh đầu cận thành đầy uy lực đã lấy lại 1 điểm và ngôi đầu bảng cho tuyển Đức. Đức đã chứng minh bản lĩnh của mình ngay kể cả với ngôi đầu bảng này, họ sẽ đi vào "nhánh tử thần" với sự góp mặt của Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nhánh đấu hội tụ 10 chiếc cúp Henri Delaunay, nhiều hơn nhánh bên kia tới 8 cúp.

Con đường đến vinh quang sẽ không dễ dàng. Tuyển Đức của tôi đã chọn lối nhiều thách thức trên hành trình chinh phục đỉnh châu Âu lần thứ 4, mang theo nỗi khát khao kéo dài 28 năm, kể từ năm 1996, trên sân Wembley.

Tại trận đấu với Thụy Sĩ, chiếc vé đưa tôi rơi tõm vào một biển đỏ fan Thụy Sĩ. Họ liên tục quay sang tôi trêu chọc, khi biết tôi không phải người sinh sống ở Đức, họ gạ gẫm tôi đổi phe. Thụy Sĩ đã vững vàng trong 2/3 trận đấu, và tôi cũng vậy, tôi luôn tin rằng, chúng tôi sẽ không thua. Khi các cổ động viên bắt đầu hát ăn mừng chiến thắng ở phút thứ 90 niềm tin đó vẫn không hao vơi trong tôi. Tin yêu đã được đáp đền.

Tôi cười, chụp ảnh seophi với đám cổ động viên màu đỏ và khe khẽ đọc những câu thơ của Heinrich Heine: "Anh không tin trời cao/Cả thánh kinh cũng vậy/Anh chỉ tin mắt em/ Chứa bầu trời trong đấy". 

  Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Tags:
BLV Anh Ngọc: Dortmund tăng nhiệt khi Đức đấu Đan Mạch
EURO 2024

Hàng vạn cổ động viên của Đức và Đan Mạch đã đổ về Dortmund để tiếp sức cho đội nhà trong trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2024.

Virgil van Dijk cảnh báo, Hà Lan cần chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu với Romania
EURO 2024

Xếp thứ 3 tại bảng D, Hà Lan gặp Rumani tại vòng 1/8. Sau những gì thể hiện ở vòng bảng, đội bóng áo cam sẽ phải rất thận trọng dù đối thủ không quá mạnh.

Trang phục độc đáo của các cổ động viên EURO 2024
EURO 2024

Tại EURO 2024, người hâm mộ được chiêm ngưỡng các trang phục độc đáo và sáng tạo của các cổ động viên khi xuống phố.

Bảng đấu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm