Bình luận viên Quang Huy: 'Cùng cháy hết mình cho một mùa hè bất tận với tình yêu bóng đá'

14/06/2024 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đêm nay, trái bóng Fussballliebe (tình yêu bóng đá) sẽ lăn ở những sân vận động kỳ vĩ trên đất Đức. Trước thềm, ngày hội bóng đá châu Âu, BLV Vũ Quang Huy đã bộc bạch những cảm nhận của mình cùng Thể thao & Văn hóa.

"Mọi thứ đã sẵn sàng để bước vào những ngày hè sôi động cùng nhịp đập bóng đá", BLV Vũ Quang Huy hào hứng như thế rồi chia sẻ: "World Cup 2022, giải đấu lớn gần đây nhất được tổ chức vào mùa Đông đã mang đến những lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị cho cầu thủ, HLV cũng như người xem trên toàn thế giới. Tuy nhiên, World Cup hay EURO tổ chức vào mùa Hè như truyền thống bao năm nay vẫn "thuận" hơn, vô cùng đặc biệt, để lại những xúc cảm vô bờ, khó đong đếm và không bao giờ nhạt phai trong lòng người hâm mộ.

EURO 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid -19 vẫn hoành hành, mọi thứ không thật sự thoải mái. Những trận đấu trải dài trên khắp châu Âu, các khán đài không thể lấp đầy khán giả. Chính vì thế, tất cả đều chờ đợi EURO 2024 với rất nhiều háo hức, hưng phấn khi nhịp sống đã trở lại bình thường sau giai đoạn đá bóng trong thấp thỏm như những năm dịch giã. Đặc biệt, mùa hè ở châu Âu thời tiết thuận lợi, mát mẻ để có sự kết nối tuyệt vời giữa bóng đá, du lịch, vui chơi, giải trí trong không khí lễ hội. Bóng đá phải như vậy, phải mang đến niềm vui, sự tận hưởng".

Bình luận viên Quang Huy: 'Cùng cháy hết mình cho một mùa hè bất tận với tình yêu bóng đá' - Ảnh 2.

Đêm nay EURO 2024 chính thức khai mạc.Ảnh: Twitter

BLV Vũ Quang Huy cảm nhận rằng cuộc đua đến ngôi vô địch EURO 2024 sẽ vô cùng hấp dẫn, khó lường, ẩn chứa nhiều thú vị: "24 đội bóng mang giấc mơ vô địch đến ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu nhưng đỉnh vinh quang chỉ dành cho một đội xứng đáng nhất. Các đội bóng hàng đầu châu Âu hiện nay đều sở hữu cho mình những yếu tố để có thể lên ngôi. Với cảm nhận của mình, tôi cho rằng những ĐTQG như Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha sẽ so kè "sứt đầu mẻ trán" với nhau trên đường chinh phục chiếc Cúp Henri Delaunay Trophy.

Đầu tiên là đội tuyển Pháp, không phải nghi ngờ gì nữa với vị thế ứng viên số 1 cho ngôi vô địch của đội tuyển Pháp. Họ có lực lượng mạnh, HLV giỏi, bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu thế giới. Đội tuyển Anh cũng là ứng viên sáng giá với dàn cầu thủ chất lượng, đang độ chín của sự nghiệp. Cũng không thể gạt bỏ chủ nhà Đức ra khỏi cuộc đua. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha với nhiều cầu thủ sáng giá trong đội hình nổi lên như những ứng viên nặng ký. Với tôi, 5 ĐTQG kể trên sẽ là những viên thực thụ cho ngôi vương ở giải đấu trên đất Đức mùa hè năm nay".

BLV Vũ Quang Huy kỳ vọng sẽ được chứng kiến một EURO bùng nổ cảm xúc: "World Cup hay EURO đã sản sinh, để lại những lối đá đặc trưng, được nâng lên thành trường phái như lối chơi tổng lực Total Football của Hà Lan, nghệ thuật phòng thủ Catenaccio của người Ý hay lối đá Tiqui-Taca trong những năm đỉnh cao của đội tuyển Tây Ban Nha. Người hâm mộ được chứng kiến và tôn vinh điều đó. Bây giờ, bóng đá cũng hòa mình vào thế giới phẳng. Có cảm giác chiến thuật bóng đá cũng đã đến một cái "ngưỡng" nào đó, bão hòa rồi. Chiến thuật không có gì là lỗi thời hay không có gì là vĩnh cửu cả. Chiến thuật nào cũng cần con người, là cuộc chơi của con người. Làm sao đấy, các HLV tận dụng con người mình có để chơi ứng biến, phù hợp nhất. Tôi dự cảm, EURO lần này sẽ bùng nổ với lối chơi tấn công, đẹp mắt. Các đội sẽ chơi thứ bóng đá cống hiến và đôi khi có cả sự tinh khiết, trong veo.

Còn bây giờ, chúng ta cùng hòa mình để thưởng thức hành trình của "tình yêu bóng đá" trong mùa hè bất tận trên đất Đức".

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm