Blog Bóng đá: Tự hào thủ đô

16/08/2010 11:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cả tháng nữa có lẽ dân Hà Nội còn chưa hết sướng vì chức vô địch V-League của đội T&T Hà Nội. Như vậy là 12 năm sau khi Thể Công đăng quang, chiếc cúp vô địch quốc gia danh giá bậc nhất Đông Nam Á (ta có quyền tự hào vậy, ai cấm) sau khi lượn vòng vòng qua miền Trung, miền Nam đã bay về mảnh đất Thăng Long.

Vâng, tôi dùng từ bay chứ không dùng từ đi. Vì cách Hà Nội T&T tiến về chức vô địch không khác gì rồng bay như cụ Lý từng nhìn thấy một ngàn năm về trước. Đội bóng của ông Phan Thành Hùng đá hay, đá đẹp như rồng cuốn thì khỏi phải nói rồi, đẳng này còn có một cơn cuồng phong thổi Hà Nội T&T bay cái vèo đến chức vô địch.
Tân Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân cũng là một người Hà Nội.
Chứ còn gì nữa? Ban đầu đội Hà Nội T&T còn thua SHB Đã Nẵng đến 5 điểm. Sau đó tự nhiên đội bóng sông Hàn xụi lơ, không đá nữa. Hà Nội T&T vẫn chưa lên vì khi đó vị trí đầu bảng do đội bóng sông… Bé là Bình Dương tiếp quản. Trước World Cup, đội Bình Dương còn gác Hà Nội T&T đến 3 điểm. Vậy mà sau World Cup, đến phiên Bình Dương bị hội chứng “sợ vô địch” nên sa sút một cách khó hiểu. Ngôi đầu bảng sau khi từ sông Hàn trôi vô Sông Bé bỗng dưng đổi ý chảy về… sông Hồng. Trong mấy chuyện bên Tàu, người ta gọi là “bất chiến tự nhiên thành”. Trong ngôn ngữ của ta, ta gọi đấy là những bất ngờ đầy tính kịch, à không, kịch tính chứ nhỉ?

Tất nhiên Hà Nội T&T cũng phải chiến đấu để giành lấy vinh quang. Chiến dữ dội là nữa là khác. Họ đá rất hăng say dù thiếu siêu sao số 1 Đông Nam Á (ta lại có quyền tự hào, ai cấm) là Lê Công Vinh vì chấn thương và vì đang tái suy nghĩ chuyện giải nghệ. Trong môn đua xe đạp, người ta gọi Hà Nội T&T là chuyên gia núp gió và bất thần tung cú nước rút về đích. Trong môn quyền Anh, ta gọi Hà Nội T&T là võ sĩ giỏi chịu đòn để khúc cuối tung cú knock-out hạ đối thủ. Nhưng không ai có thể phủ nhận là ngoài chuyện Hà Nội T&T ra sức và xứng đáng vô địch, họ cũng phải cám ơn mới đối thủ khác… xụi lơ để cho việc rinh cúp về Thăng Long trở nên dễ dàng hơn.

Nếu mấy người làm cuốn Guinness bóng đá sang Việt Nam, hẳn họ phải liệt 2 trận đấu: trận Bình Dương đại bại trước Khánh Hòa 1-5 và Đồng Tháp thua Đồng Tâm Long An 0-6 vào danh mục “những trận đấu bí ẩn nhất trong lịch sử bóng đá”. Đến gần cuối, chỉ còn Hải Phòng là khả dĩ đuổi kịp, nhóm đại gia như Đà Nẵng, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An thì rủ nhau lặn mất tăm và im thin thít. Chiếc Cúp V-League đẹp vậy, không hiểu sao mấy đội năm nay sợ hết ráo. Về mặt này, phải cho thêm Hà Nội T&T một điểm ưu về… dũng cảm.

Năm nay Hà Nội vô địch cú đúp. T&T vô địch V-League trong lúc Hà Nội ACB vô địch giải hạng Nhất, quả là bóng đá Hà Nội niềm vui. Như đễ cho tinh thần ngàn năm Thăng Long thêm hoành tráng, ý nghĩa, cô gái xinh đẹp của đất Hà thành là Đặng Thi Ngọc Hân giành luôn vương miện Hoa hậu Việt Nam một cách cực kỳ xứng đáng. Mấy trường đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn cao chót vót, sắp tới lại sản sinh ra hàng loạt nhân tài. Nghe đâu bia Habeco với bề dày truyền thống trên trăm năm đang bán rất chạy, đúng dịp niềm vui dập dồn này thì chắc bia rượu ngập thành Thăng Long, người người nhà nhà say sưa túy lúy. Rồi 1.000 con rồng được gắn đá ruby đang chờ dân Hà Nội ta mục kích. Ngày đại lễ của ta sẽ vô cùng hoành tráng. Đấy là đã bớt đi chút chút vì chủ trương tiết kiệm, không thì ta sẽ có dàn kèn đồng nghìn người, dàn hợp xướng nghìn người cũng như kế hoạch đuổi mây hoành tráng lên đến nghìn triệu USD.
Rồi đây đừng nói Hà Tây mà mấy tỉnh khác dám cũng xin xung phong xin gia nhập Hà Nội lắm. Đúng ngày đại lễ Thăng Long, Hà Nội tưng bừng hoành tráng trên mọi lĩnh vực. Còn gì vui hơn?

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm