18h30 ngày 21/6, Bồ Đào Nha - Triều Tiên: 44 năm sau...

21/06/2010 09:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Họ lại gặp nhau. Có thể không hấp dẫn, kịch tích và bất ngờ như 44 năm về trước, khi Triều Tiên vươn lên dẫn 3-0 trong vòng 25 phút và người Bồ lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 5-3. Nhưng lần tái ngộ hôm nay rất đáng được chờ đợi. Chờ Triều Tiên tiếp tục chiến đấu kiên cường, quả cảm như hiệp 1 trận gặp Brazil. Chờ Bồ Đào Nha thể hiện đẳng cấp đích thực của mình sau trận hòa nhợt nhạt trước Bờ Biển Ngà.

Chiếc xe bus chở toàn đội Triều Tiên có in dòng slogan: "Tái hiện 1966. Chiến thắng cho CHDCND Triều Tiên". Năm 1966 là lần đầu tiên Triền Tiên dự World Cup (và năm nay chỉ mới là lần thứ 2). Những gì họ đã làm được trên đất Anh năm ấy đã đi vào lịch sử và nhiều người còn cho rằng, thứ bóng đá tấn công ở tốc độ cao mà họ đã trình diễn chính là tiền thân của bóng đá tổng lực. Eusebio, người đã ghi 4 bàn để giúp tuyển Bồ ngược dòng, cho rằng Triều Tiên bây giờ không mạnh bằng 44 năm về trước. Đúng là như thế, dù Triều Tiên 2010 đã gây không ít khó khăn cho đội bóng số 1 thế giới Brazil trong trận ra quân. Nhưng về tinh thần, không hề có sự khác biệt sau 44 năm.


Muốn thắng Triều Tiên, BĐN lại phải gọi tên Ronaldo, Ảnh Getty
Năm 1966 cũng là năm đầu tiên Bồ Đào Nha dự World Cup. Ít ai ngờ rằng, thành tích lọt vào bán kết năm ấy của họ lại là thành tích tốt nhất của tuyển Bồ ở World Cup. Đội bóng mang biệt danh "Brazil của châu Âu" đã sản sinh không biết bao nhiêu tài năng lớn, hết Luis Figo giờ đến Cristiano Ronaldo. Với Figo và Ronaldo trong đội hình, Bồ Đào Nha từng lọt vào CK EURO 2004 trên sân nhà, nhưng thành tích ấy không được đánh giá cao bằng những gì mà thế hệ của Eusebio làm được 44 năm về trước. Figo đã giải nghệ, và giờ đây trong vai trò thủ lĩnh, liệu Ronaldo có thể giúp tuyển Bồ viết lại lịch sử?

Triều Tiên sẽ phong tỏa Ronaldo

11 phút trôi qua, Ronaldo nhảy múa trước hai hậu vệ của Bờ Biển Ngà trước khi tung cú bắn đại bác từ khoảng cách 33m. Hơn 1 năm về trước, trong màu áo M.U, Ronaldo từng ghi bàn tương tự vào lưới Porto và về sau được FIFA bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất năm 2009. Nhưng lần này, bóng đã đập vào cột dọc. 8 phút sau, Ronaldo lại tâm điểm của sự chú ý khi đấu khẩu với Guy Demel và bị phạt thẻ vàng (nếu nhận tiếp thẻ vàng hôm nay, Ronaldo sẽ bị treo giò trận gặp Brazil). Và phải cần thêm 37 phút, chúng ta mới lại thấy Ronaldo.

Anh đã ở đâu trong suốt thời gian dài ấy? Sau khi chứng kiến cú bắn đại bác của Ronaldo, HLV Eriksson lập tức chỉ đạo các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự phong tỏa Cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Mỗi lần Ronaldo chạm bóng, có từ 2 đến 3 cầu thủ Bờ Biển Ngà lập tức lao vào. Ronaldo mất tích giữa rừng cầu thủ đối phương, phần còn lại của tuyển Bồ không biết chuyền bóng cho ai.

Khi gặp Bồ Đào Nha của Ronaldo, các HLV đều sử dụng chiến thuật như Eriksson đề ra. Cape Verde, xếp hạng thứ 114 FIFA và kém hơn Triều Tiên 9 bậc, đã thành công cầm hòa Bồ Đào Nha trong trận giao hữu hôm 24/5 vừa qua, dù Ronaldo đã trọn 90 phút trận ấy. Tương tự với Mozambique, xếp hạng 85 thế giới, đã cầm chân tuyển Bồ trong 2/3 thời gian trận đấu. Chắc chắn HLV Kim Jong-Hun sẽ lưu ý đến điều này. Và đội bóng của ông thừa niềm tin và bản lĩnh để áp dụng chiến thuật phòng ngự bê tông trước Bồ Đào Nha và phong tỏa triệt để Ronaldo. Nên nhớ, chiến thuật ấy đã mang lại thành công trong hiệp 1 trận gặp Brazil, đội bóng có sức tấn công khủng khiếp hơn nhiều so với Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha của Carlos Queiroz giờ yếu hơn nhiều so với thời được dẫn dắt bởi Felipe Scolari. Họ không có sự đa dạng trong các phương án tấn công. Các vệ tinh xung quanh Ronaldo hoặc qua thời đỉnh cao (Deco), hoặc dính chấn thương (Nani), hoặc chưa thể khẳng đinh được mình (Danny). Nếu Ronaldo không vụt sáng, một mình thay đổi cục diện trận đấu, bằng một cú sút phạt chẳng hạn, e rằng Bồ Đào Nha khó có thể giành chiến thắng trước Triều Tiên xếp hạng thứ 105 thế giới.

DỰ ĐOÁN: 1-0

LỰC LƯỢNG

Bồ Đào Nha: Deco dính chấn thương hông. Simao có thể kịp bình phục, đẩy Danny trở lại băng ghế dự bị.

Triều Tiên: Không dính chấn thương nào đáng kể.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Bồ Đào Nha: Eduardo - Paulo Ferreira, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao - Tiago, Pedro Mendes, Raul Meireles - C.Ronaldo, Liedson, Simao.

Triều Tiên: Ri Myong Guk - Cha Jong Hyok, Pak Chol Jin, Ri Jun Il, Ri Kwang Chon, Ji Yun Nam - Mun In Guk, An Yong Hak, Pak Nam Chol - Hong Young Jo, Jong Tae Se.

Eusebio: Triều Tiên 1966 đáng sợ hơn nhiều

Eusebio chia sẻ những cảm nghĩ của ông về trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên và BĐN ngày mai, cũng như 44 năm trước, khi ông ghi bàn giúp BĐN thắng ngược 5-3. “Chúng tôi hết sức ngạc nhiên”, Eusebio nói, “Tôi còn nhớ rõ Simoes nói gì khi chúng tôi thua 0-3. Ông ấy nói: miễn là đừng để thua 4 bàn, chúng ta còn cơ hội. Và ông ấy đã đúng”. Eusebio cho rằng Bồ Đào Nha phải chơi hết sức mình nếu muốn đánh bại Triều Tiên của năm 2010, nhất là sau khi chứng kiến cái cách đội bóng châu Á chơi ấn tượng trước Brazil. Tuy nhiên, Eusebio khẳng định Triều Tiên của năm 1966 mạnh hơn nhiều: "Họ chơi thứ bóng đá tốc độ mà người ta chưa từng chứng chiến trước đó". Eusebio từng là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1965 và là một trong 10 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, theo danh sách bình chọn năm 1998, nhưng ký ức của ông về Triều Tiên cũng sâu sắc không kém những vinh quang khác với Benfica hay ĐT BĐN: “Tôi cho rằng tất cả các cầu thủ đều có một khoảnh khắc đặc biệt trong cả sự nghiệp của mình. Với tôi, đó là khi ghi 4 bàn vào lưới Triều Tiên”.


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm