Bồ Đào Nha: Bento làm "hồi sinh" Ronaldo

07/10/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Tân HLV của tuyển BĐN Paulo Bento chuẩn bị cho trận gặp Iceland với những tính toán xa hơn thế rất nhiều, khi sau đó 3 ngày là trận quyết đấu với Đan Mạch ở Copenhagen, cuộc đọ sức nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng H.

Đã 10 tháng trôi qua trong năm đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia, mọi thứ diễn ra thuận buồm xuôi gió với Bento. Rồi bỗng nhiên một trục trặc đã bất ngờ khiến BĐN đứng trước nguy cơ trở thành kẻ vắng mặt đáng tiếc ở vòng chung kết Euro 2012. Đội bóng áo màu bã trầu bước vào 2 trận cuối cùng của vòng loại bằng điểm với Na Uy và Đan Mạch, nhưng lại mất nhiều trụ cột hơn so với các đối thủ chính.

Bento đã làm rất tốt cho tới thời điểm này, nếu xét đến khởi đầu tệ hại của BĐN ở vòng loại khi họ còn do Carlos Queiroz dẫn dắt. hay đúng hơn, trên danh nghĩa là do Queiroz dẫn dắt, bởi cựu trợ lý của HLV Alex Ferguson ở M.U phải chấp hành hai án phạt, một của FIFA vì xúc phạm các nhân viên kiểm tra doping ở World Cup mùa Hè năm ngoái, và một của LĐBĐ BĐN (FPF) vì đã chỉ trích công khai FPF.

Trận vòng loại đầu tiên của BĐN, không có HLV, tưởng như là một cuộc dạo chơi khi họ chỉ phải tiếp Síp trên sân nhà. Nhưng thay vào đó, Cristiano Ronaldo và các đồng đội để thủng lưới nhiều hơn ở cả World Cup 2010 cộng lại trong một trận hòa 4-4 hỗn loạn. Vài ngày sau, họ đến làm khách ở Na Uy và thua 0-1, chỉ sút được đúng một cú trúng gôn trong suốt 90 phút. Queiroz bị sa thải, và không mấy ai buồn khi thấy ông khăn gói ra đi.

Bento là một lựa chọn thay thế khá bất ngờ của FPF. Khi sắp hết hạn hợp đồng 4 năm với Sporting Lisbon, ông bị chỉ trích là một kẻ bảo thủ và dù đã giúp CLB giành được hai chiếc cúp, Bento không thể cạnh tranh nổi với Porto ở giải vô địch quốc gia, vốn là danh hiệu mà Sporting khao khát. Tháng 11/2009, giữa áp lực ngày càng gia tăng từ các CĐV, ông từ chức và thất nghiệp cho tới khi nhận cương vị ở tuyển BĐN.

Đổi thay

Sự thay đổi Bento mang đến là gần như ngay lập tức. Trận ra mắt của ông, BĐN đánh bại Đan Mạch 3-1, rồi họ tiếp tục thắng tất cả các trận vòng loại kể từ đó. Ngay cả những trận giao hữu cũng đầy hào quang, như khi Bento và các học trò đánh bại đội đương kim vô địch thế giới và kình địch trên bán đảo Iberia Tây Ban Nha 4-0. Thất bại duy nhất dưới thời Bento là trận giao hữu tháng 2 vừa rồi khi một quả phạt đền vào phút cuối do Lionel Messi thực hiện giúp Argentina thắng 2-1.

Những thay đổi trên bảng tỉ số đến nhờ những thay đổi gần như toàn diện của Bento với BĐN. Đầu tiên là về chiến thuật. Ông thường sử dụng đội hình 4-4-2 ở Sporting, nhưng tại tuyển BĐN là 4-3-3. Dù phải thừa nhận rằng hầu hết các HLV dẫn dắt BĐN đều phải chơi với một tiền đạo do không đào đâu ra hai chân sút đẳng cấp ở một nền bóng đá chỉ chuyên đào tạo các tiền vệ, cách mà Bento sử dụng hệ thống 4-3-3 hiệu quả hơn nhiều so với Queiroz. BĐN luôn cố gắng chơi pressing thay vì chờ đợi để phản công như trước kia và khi có bóng, họ triển khai với tốc độ cao và rất mạch lạc.

Một trong những thành công hiếm hoi của thời Queiroz là việc sử dụng Pepe như một tiền vệ phòng ngự. Trước giờ chỉ chơi trung vệ, nhưng cầu thủ của Real Madrid có những tố chất để tỏa sáng ở vị trí mới. Tuy nhiên, Bento quyết định dứt bỏ mọi di sản của người tiền nhiệm và đưa Pepe trở về vị trí trung vệ, còn Raul Meireles mới đóng vai trò tiền vệ lùi sâu nhất.

Hơn thế nữa, Bento đã gọi lại Joao Moutinho, người không có trong danh sách đến Nam Phi của Queiroz. Moutinho chính là cầu thủ xuất sắc nhất của BĐN ở vòng loại, tạo cảm hứng, kiến tạo và ghi bàn từ hàng tiền vệ. Giống như nhiều người khác trong đội hình BĐN hiện giờ, Moutinho từng làm việc với Bento và họ hiểu nhau rất rõ. Những người khác cũng có được trải nghiệm tích cực cùng HLV mới ở đội tuyển quốc gia là Nani và Miguel Veloso, từng được đưa lên đội một từ đội dự bị của Sporting, nơi Bento làm việc trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội lớn. Chính siêu sao Ronaldo cũng đã được Bento hướng dẫn trong hơn một năm trước khi anh chuyển từ Sporting sang M.U.

Tình bạn giữa Bento và Ronaldo có vai trò rất quan trọng với tuyển BĐN. Dù luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo không hài lòng khi phải đá trung phong dưới thời Queiroz, chủ yếu do sự túng quẫn của bóng đá BĐN trong việc tìm ra một tiền đạo đích thực. Ronaldo cũng đã công khai ủng hộ Bento trong cuộc đụng độ mới đây giữa ông và Ricardo Carvalho, một công thần lâu năm ở đội tuyển.

Hồi tháng 9, khi Bento tuyên bố Carvalho, đã chơi 75 trận cho BĐN và khá ổn định trong suốt vòng loại, sẽ ngồi dự bị trong chuyến làm khách tại Síp, nhường chỗ cho Pepe và Bruno Alves ở trung tâm hàng thủ, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid, vốn nổi tiếng trái tính trái nết, đùng đùng nổi giận, đi khỏi sân tập, lên xe lái thẳng về nhà.

Bento gọi Carvalho là “kẻ đào ngũ” và khẳng định chừng nào ông còn làm HLV, thì ở tuyển BĐN không có chỗ cho cựu trung vệ của Chelsea, trừ khi anh này phải công khai xin lỗi ông. “Nếu ông ta thích dùng từ quân đội, thì tôi có thể gọi ông ta là một tay lính đánh thuê”, Carvalho phản pháo, cáo buộc Bento chỉ dẫn dắt tuyển BĐN vì tiền, “chứ không phải vì lòng tự hào và danh dự như tôi”.

Vụ việc nói trên là rất đáng tiếc với các CĐV BĐN bởi lẽ đích đến Euro 2012 đã rất gần trước mắt, và chỉ có ngôi đầu bảng H mới có thể giúp Bento chứng minh rằng ông đã đúng.

Trần Trọng


1 BĐN và Iceland mới gặp nhau một lần, ở lượt đi vòng loại Euro 2012, trận đấu mà BĐN đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

3 Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của BĐN ở vòng loại lần này là Cristiano Ronaldo, với 3 bàn.

78 Bento đã giành chiến thắng ở 78% số trận ông dẫn dắt tuyển BĐN. Trong 9 trận đã đá, Bento có 7 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm