Bolton - Chelsea 0-4: "The Blues" đón cơn mưa bàn thắng

25/01/2011 05:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tưởng như sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân của Bolton song bàn thắng mở tỷ số sớm của Drogba đã mở ra một chiến thắng đậm đà cho Chelsea.  

Đã lâu không có được hương vị chiến thắng trên sân khách, chính xác là từ tháng 10/2010, nên các cầu thủ Chelsea nhập cuộc rất quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Reebok của Bolton. Dù đội chủ nhà là đội có cơ hội mở tỷ số đầu tiên khi K. Davies thoải mái bật cao đánh đầu ở phút thứ 3 song Chelsea mới là đội nắm quyền chủ động ở trên sân. Hàng tiền vệ cơ động, cùng một Drogba chịu khó di chuyển đã giúp Chelsea tạo ra được nhiều sức ép về phía hàng phòng ngự của Bolton. 

Pha ghi bàn mở tỷ số của Drogba - Ảnh Getty

Phút 11, sau nỗ lực áp sát khiến Steinsson để mất bóng, Drogba đã nhanh chân tung ra một cú sút căng như nã đại bác về phía khung thành Bolton. Dù đã bay người song quỹ đạo bay khó lường của trái bóng đã đánh bại được thủ môn Jaaskelainen.

Nhờ bàn mở tỷ số sớm, các cầu thủ khách thi đấu khá tự tin, vốn là một yếu tố mà Chelsea đã đánh mất trong nhiều trận đấu đã qua ở mùa bóng năm nay. Tuy vậy, cũng có thể nhận thấy rõ rằng các đợt tấn công của đội bóng tới từ London thường xuyên diễn ra bên cánh trái, nơi do Malouda và A.Cole trấn giữ, còn bên cánh phải, Ivanovic và Ramires chủ yếu tập trung cho thế trận phòng ngự. Do vậy, dù cầm khá nhiều bóng trên sân song các cầu thủ Chelsea không tạo ra được một áp lực thường xuyên về phía khung thành Bolton.

Phút 30, Anelka khôn ngoan thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương để băng vào vòng cấm địa dứt điểm. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo người Pháp đã không thành công. Ngay sau đó, Bolton đã có câu trả lời khi chỉ với một đường tạt bóng đơn giản từ biên trái, Taylor đã có cơ hội san hoà khi thoải mái bật cao đánh đầu. Tiếc cho đội chủ nhà khi Cech đã xuất sắc bay người đấm bóng cứu thua.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số tạm thắng 1-0 của Chelsea thì bất ngờ mành lưới của Jaaskelainen lại rung lên một lần nữa. Trong một tình huống đá phạt góc, bóng tới chân của Malouda và tiền vệ người Pháp đã tận dụng tốt sự chần chừ của các hậu vệ đối phương để lập công mang về bàn thắng thứ hai cho đội nhà.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Bolton không thể tạo ra được một thế trận tấn công sắc nét khi tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà khá yếu ớt. Chơi uể oải trong tấn công, các cầu thủ Bolton cũng không giữ được sự tỉnh táo trong khâu phòng ngự. Việc các hậu vệ đội chủ nhà liên tục mắc lỗi vị trí đã tạo điều kiện để đối phương khai thác và cuối cùng, Anelka cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình ở phút 56.

Trái ngược với tâm lý buông xuôi của Bolton sau bàn thua thứ ba, Chelsea vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Dường như những bàn thắng ghi được sẽ giúp đội bóng của HLV Ancelotti có thêm sự ổn định về mặt tâm ly cho chuỗi trận khó khăn sắp tới. Trong trận đấu này, Chelsea thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng các học trò của chiến lược gia người Italia đã làm rất tốt khâu tận dụng cơ hội. Còn về mặt tinh thần, thái độ thi đấu của "The Blues" cũng không còn "thiếu sinh khí" như thời gian trước.

Phút 74, lưới của Jaaskelainen lại một lần nữa rung lên. Xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, nỗ lực dứt điểm của Drogba đã đập chân một hậu vệ Bolton và bóng tới đúng tầm sút của Ramires. Và không chần chừ giây phút nào, cầu thủ người Brazil đã căng chân sút tung lưới Bolton để nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà.

Với bốn bàn thắng cách biệt, Chelsea thi đấu khá "điệu" trong những phút cuối. Nếu có thêm chút may mắn, Anelka hoặc Drogba đã có thể lập được cú đúp cho riêng mình trong trận đấu này. Dẫu sao, chiến thắng 4-0 trước Bolton cũng giúp cho Chelsea thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ ba Man City xuống còn bốn điểm, trong khi vẫn còn một trận chưa đá.

* Cầu thủ ghi bàn: Drogba 11', Malouda 41', Anelka 56', Ramires 74'.

* Đội hình ra sân:

+ Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Knight, Robinson, Petrov (M.Davies 63'), Muamba (Rodrigo 63'), Holden, Taylor, Kevin Davies, Elmander.

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Essien, Ramires (Kalou 77'), Mikel (McEachran 72'), Anelka, Drogba, Malouda.

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm