Giới hạn về hình thể, sức mạnh cũng như sức bền của cầu thủ VN so với các đồng nghiệp trẻ xứ chuột túi là điều dễ nhận thấy nhất. Kế đến phải là các kỹ năng với quả bóng, ý thức chiến thuật và khả năng chơi bóng ở tốc độ cao, ĐTVN cũng thua thiệt. Ngoài các tình huống dẫn đến bàn thắng, thì U23 Australia mới là những ông chủ thực sự ở trận đấu này. Họ kiểm soát bóng và tổ chức trận đấu theo cách của mình, với những mảng miếng như được lập trình, chứ không hề ngẫu hứng.
Thất bại trước U23 Australia sẽ giúp ĐTVN rút ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích
Có thể cảm nhận, chúng ta luôn gặp khó khăn trong tổ chức trận đấu (cả phòng ngự và tấn công), trước một đối thủ chơi áp sát, pressing. Không thiếu những lỗi cơ bản, như đứng vị trí hoặc giải quyết một tình huống bóng, mà Đình Luật ở 20 phút đầu trận chơi hậu vệ cánh trái, là một biểu hiện. 2 bàn thua của ĐTVN cũng đến từ những sai lầm trong việc chọn vị trí, bắt người và bẫy việt vị. Phước Tứ thiếu sự hỗ trợ của Như Thành, trong bàn thua đầu tiên; trong khi một cái bóng áo đỏ bên hành lang phải đã lại không dâng lên bẫy việt vị, tạo cơ hội cho đối thủ lẻn xuống và dễ dàng hạ gục Dương Hồng Sơn. Vào thời điểm đó, khi tổ chức tấn công, ĐTVN cũng rất hay bế tắc, khi U23 Australia đứng vị trí và dàn thế trận rất hợp lý. Cả trận, hàng công của ĐTVN cũng chỉ tổ chức được vài đường lên bóng có đường nét, thêm đôi ba pha bóng tỏa sáng với nỗ lực của các cá nhân. Nhưng nó là chưa đủ. Rõ ràng, U23 Australia không giống như “chú gà gô” U23 Kuwait ở ngày hôm trước. Bóng đá có đẳng cấp riêng và chúng ta chưa cùng trình độ với nền bóng đá phát triển như Australia. Một trận thua cần thiết, để chúng ta nhìn ra những giới hạn và thực tế hơn trong các tiêu chí hướng đến. ĐTVN đang là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã đạt đến một đẳng cấp khác. Thậm chí nếu tự phụ và chưa thuộc bài học khiêm tốn của nhà vô địch, thầy trò HLV Calisto có thể thua bất cứ đối thủ nào, ở giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ ngai vàng vào cuối năm nay.
Tại sới vật Yên Phụ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) mới đây, đô vật được mệnh danh là "Thần sấm" người Belarus Zakhar Dzmitrychenk đã có trận đấu rất đáng được chờ đợi với nhà vô địch SEA Games 2023 Nguyễn Xuân Định.
XSMN 28/2: Xổ số miền Nam ngày 28/2/2025 gồm các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu ngày 28/2 trên giaidauscholar.com.
Sân Metropolitano sẽ là nơi để quyết định Atletico Madrid hoặc Barcelona sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, sau khi hai đội cầm hòa nhau với tỉ số 4-4 đầy cảm xúc và điên rồ, từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng.
Tối 26/2, sự kiện công chiếu Anh Trai “Say Hi” movie đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện trên thảm đỏ, Anh Tú Atus cùng dàn Anh Trai không khỏi xúc động trước tình cảm của khán giả dành cho mình.
XSMN 27/2: Xổ số miền Nam ngày 27/2/2025 gồm các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Năm ngày 27/2 trên giaidauscholar.com.
XSMB 27/2: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 27/2/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên giaidauscholar.com.
Bộ phim When The Stars Gossip của biên kịch Seo Sook Hyang vừa kết thúc không mấy thành công. Tuy nhiên, trước đó, cô nổi tiếng với nhiều tác phẩm hài lãng mạn đạt rating cao.
Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai ngoài đời là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đóng vai ông Chính trong phim "Cha tôi người ở lại" đang phát sóng trên VTV.
Võ Anh Thư, Hoa khôi Đại học Ngân hàng TP.HCM, gây chú ý với nhan sắc ưa nhìn. Được ví như bản sao của hoa hậu Mai Phương Thúy, cô được đánh giá có thể là thí sinh tiềm năng nếu ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2024.
Sự góp mặt của Hứa Thuận Long và Hoàng Thị Ngọc Hoa tại Tokyo Marathon 2025 chính là cột mốc đáng nhớ và là niềm tự hào của cộng đồng yêu chạy bộ Việt Nam.