Bosnia-Herzegovina: Mang bóng tối đến kinh đô ánh sáng

10/10/2011 10:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Pháp cần ít nhất một điểm để giành vé đi thẳng đến Ba Lan và Ukraina. Nhưng để sớm có mặt ở vòng chung kết EURO 2012, Bosnia-Herzegovina cần nhiều hơn thế, một chiến thắng trọn vẹn trước Pháp ngay tại Paris. Với Edin Dzeko và các đồng đội, trận đấu diễn ra vào đêm mai ở Stade de France có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi họ đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành quyền tham dự một giải đấu lớn tầm cỡ châu lục và thế giới.

Hai năm trước, Bosnia cũng từng nắm trong tay một cơ hội không nhỏ để có mặt ở Nam Phi, tranh tài tại World Cup 2010. Tuy nhiên, dù chơi khởi sắc đến mấy thì Bosnia cũng không vượt qua được Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng ở vòng loại. Sau đó, Bosnia phải đá play-off và để thua Bồ Đào Nha cùng với tỷ số 0-1 ở cả lượt đi lẫn lượt về. Dzeko và Pjanic đành ngậm ngùi nhìn giấc mơ World Cup vụt tắt trong sự bất lực.

Gần hai năm sau, Bosnia của Dzeko và Pjanic lại đứng trước một cơ hội khác, lần này là tấm vé đi thẳng đến vòng chung kết EURO 2012. Khác với Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2010, thắng tuyệt đối cả 10 trận, Pháp - đối thủ số một của Bosnia ở vòng loại EURO 2012 - không có phong độ xuất sắc như vậy. Trước trận “chung kết” ở Paris, Pháp chỉ có nhiều hơn Bosnia vỏn vẹn một điểm. Chính vì thế, một trận thắng ngay trên đất Pháp sẽ giúp bóng đá Bosnia mở ra một trang sử mới.



Trận đấu diễn ra ở Stade de France có ý nghĩa rất lớn với
Bosnia-Herzegovina- Ảnh Getty

Cuối tuần qua, đáp lại chiến thắng 3-0 của Pháp trước Albania, Bosnia đè bẹp Luxembourg với tỷ số 5-0 để đẩy trận đấu tại Paris thành một trận “chung kết” đầy kịch tính, với kịch bản vẫn hết sức khó lường. Chiến thắng “5 sao” rực sáng của Bosnia đã khiến kinh đô ánh sáng Paris hoa lệ bị phủ một bóng tối, khi thầy trò ông Laurent Blanc phải đợi thêm một trận và cần thêm một điểm để hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ cả Paris, cũng như nước Pháp, sẽ “mất điện” nếu Bosnia tạo ra một cơn địa chấn ở Stade de France. Mà điều đó thì không phải là không có khả năng xảy ra.

Đã nắm chắc trong tay suất dự vòng play-off, Bosnia đến Paris với một tâm lý hết sức thoải mái và sẵn sàng làm nên lịch sử với một chiến thắng. Pháp có lợi thế sân nhà, nhưng trong trường hợp này, thi đấu ở Stade de France lại vô tình trở thành sức ép đối với thầy trò ông Blanc, nhất là khi họ phải đối mặt với một đối thủ chẳng có gì để mất. So với việc phải đá 2 trận play-off đầy rủ ro thì rõ ràng, việc giành chiến thắng trước Pháp là lựa chọn quá tốt của Bosnia. Bài học thất bại trước Bồ Đào Nha hai năm về trước vẫn còn đó.

Sự khác biệt đáng kể của Bosnia bây giờ và Bosnia 2 năm về trước nằm ở cái tên Dzeko. Tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, Dzeko là nguồn cảm hứng lớn của Bosnia, với 9 bàn thắng, chỉ kém mỗi thành tích 10 bàn của Theofanis Gekas trong màu áo Hy Lạp. Nhưng đến vòng loại EURO 2012, Dzeko sa sút một cách thảm hại: Hiện giờ, anh mới ghi được 3 bàn, trong khi người dẫn đầu danh sách chân sút xuất sắc nhất là Klaas-Jan Huntelaar đã ghi được tới 11 bàn cho Hà Lan.

Có một điều an ủi, dù Dzeko giảm hiệu suất ghi bàn chỉ còn 1/3 nhưng Bosnia vẫn là đội tuyển có hàng công tốt nhất ở bảng D với 16 lần lập công, nhiều hơn 2 bàn so với Pháp. Ngược lại, Pháp đang sở hữu hàng phòng ngự tốt thứ hai tại vòng loại EURO 2012 với vỏn vẹn 3 lần thủng lưới, chỉ kém mỗi Italia, đội mới để thua 2 bàn.

Hồng La


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm