Thách thức của Real Madrid: Đừng để Barca 'làm gỏi' Liga

16/08/2016 13:40 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Nếu Real Madrid không sớm trở lại ở giải đấu quốc nội, có lẽ, các madridista sẽ nghĩ rằng La Liga đã bị đổi tên thành Barca – Liga.

Vì cuối mùa bóng vừa rồi, sau khi đội bóng Hoàng gia giành danh hiệu Undecima (Champions League thứ 11 trong lịch sử), tờ Marca đã tiến hành khảo sát với các độc giả về mong muốn của họ đối với đội bóng trong mùa bóng mới. Kết quả là 63% độc giả được hỏi hi vọng, Dải thiên hà sẽ giành chức vô địch La Liga ngay lập tức, và phần còn lại dĩ nhiên là muốn có thêm một danh hiệu Champions League nữa.

Vì Barcelona quá mạnh ở Liga

Nếu trong thập niên đầu tiên của thế kỉ này, các cổ động viên của Real Madrid còn chẳng buồn ngó đến Barcelona ở giải đấu quốc nội, khi đại kình địch của họ chỉ mang dáng vẻ của gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét, thì sau đó khoảng 10 năm, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, kể từ khi Pep Guardiola bước đến và đưa đội bóng này lên một tầm cao mới.

Chưa lúc nào các madridista cảm thấy sự đe dọa của Barcelona đến vị thế của Real Madrid ở Tây Ban Nha lớn đến như thế. Kể cả dưới thời Frank Rjikaard, khi Ronaldinho và các siêu sao như Eto’o hay Deco tạo ra thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, thì Real Madrid vẫn biết cách áp đặt giá trị của mình lên giải đấu mà họ đã quen làm ông vua, ngay cả khi không phải ở trình độ xuất sắc nhất như chờ đợi, với những chức vô địch của Capello hay Bernd Schuster.

Và nếu Pep Guardiola là người tạo ra sự thay đổi về chất lượng và trình độ cho Barcelona, thì hẳn ông đã tạo ra một con quái vật thật sự với Real Madrid. Đội bóng xứ Catalunya đã đẩy Real Madrid vào quá khứ ở Liga bằng cách “đánh chiếm” đến 6 danh hiệu quốc nội trong 8 mùa bóng vừa qua. Đó là những con số biết nói về đẳng cấp của Barca với các đối thủ, bất chấp người dẫn dắt Dải thiên hà là những bộ óc tinh quái về chiến thuật như Jose Mourinho, Pellegrini hay Carlo Ancelotti, và mới nhất là những chuyên gia phòng ngự như Benitez và Zidane.

Lần cuối, Real Madrid giành chức vô địch Liga cũng đã cách đây 4 năm, dưới thời của Jose Mourinho, người đã cùng các ngôi sao như Ronaldo, Oezil hay Di Maria lật đổ sự thống trị của Barcelona sau 3 mùa liên tiếp. Nhưng sự lưỡng lự trong kế hoạch đã khiến Real Madrid nhanh chóng lùi bước, và để đại kình địch lấy lại vị trí nhanh hơn cả thời gian mà họ đã phải bỏ ra để phục hận.

Liga sẽ là số 1

Sự tái xuất của Chủ tịch Perez và mục tiêu giành Decima có lẽ đã đốt cháy mọi năng lượng, sức chịu đựng cũng như ý chí của Dải thiên hà. Sau khi giành danh hiệu La Liga mùa bóng 2012, ông và Jose Mourinho dường như sớm hài lòng với kết quả gặt hái và vội vã chuyển hướng tới đấu trường châu Âu, giải đấu mà họ đã trắng tay tới 10 năm tính tới thời điểm đó. La Liga giống như là bước đệm để Dải thiên hà hướng tới Champions League.

Nhưng khi chân đế không được gây dựng vững chắc, khi sự nôn nóng giành danh hiệu châu Âu thứ 10 lớn đến mức che mờ mọi vấn đề của Real Madrid từ xung đột nội bộ cho đến kết quả thi đấu, họ sụp đổ nhanh chóng và trắng tay ngay mùa sau đó. Người đặc biệt ê chề chia tay Bernabeu và nhường chỗ cho HLV điềm đạm người Ý Carlo Ancelotti.

Người gần như ngay lập tức gây dựng được danh tiếng, khi giúp đội bóng Hoàng gia giành danh hiệu Decima, nhưng La Liga vẫn là thứ xa xỉ với Dải thiên hà, bất chấp việc Barcelona trắng tay ở mùa bóng đó, thì các cổ động viên của Real cũng chẳng thấy an ủi hơn là bao, vì Atletico Madrid mới là đội bóng lên ngôi ở đấu trường quốc nội.

Họ đã có Undecima, và kế hoạch tiếp theo sẽ phải là dành toàn bộ sức lực để hạ bệ Barcelona, ở cả Liga và đấu trường châu Âu, để tái khẳng định giá trị ở Tây Ban Nha.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm