07h45 ngày 14/7, Brazil - Ecuador: Thảm họa Brazil

13/07/2011 12:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Neymar gây thất vọng não nề và Dani Alves đá như mộng du, nhưng trên hết, hệ thống của Mano Menezes đã không hiệu quả chút nào.

Có thể Dunga không tệ như nhiều người đã chỉ trích. Ông là người thực dụng và không đưa vào đội hình những cầu thủ được công chúng yêu thích nhất, nhưng ít ra người tiền nhiệm của Menezes còn biết cách thắng trận. Brazil, sau trận hòa 0-0 trước Venezuela giờ đang chiếm ngôi đầu bảng B một cách đầy bất ngờ, tiếp tục gây thất vọng khi phải may mắn lắm mới có một điểm trước Parguay. Sau hai phần ba chặng đường vòng bảng, chưa đội hạt giống nào thắng trận và điều duy nhất an ủi với Brazil có lẽ là kình địch Argentina của họ cũng phải đợi tới trận cuối cùng mới có thể làm các khán giả nhà hài lòng.

Brazil (trái) chưa có một chiến thắng ở Copa America 2011- Ảnh Getty

Fred đã cứu Brazil khỏi bẽ mặt”, báo Lance giật tít. Tờ UOL Esporte thì viết về “một thảm họa quốc gia”, trong khi nhật báo O Globo mỉa mai “điểm mạnh của Brazil là hàng phòng ngự”. “Chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực chiến thắng, chúng tôi phạm một số sai lầm và suýt nữa thua trận", Menezes thừa nhận. “Trận hòa 2-2 này tốt hơn so với trận hòa 0-0 với Venezuela”. Có thể như thế, nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc ở hiệp 1. Lựa chọn Jadson thay cho Robinho trong đội hình xuất phát gây tranh cãi, nhưng suýt nữa đã được đền đáp khi anh đưa Brazil lên dẫn trước 6 phút trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, kể từ đó trở đi đội bóng vàng-xanh không còn là chính mình, đầy lo lắng và không giữ được bóng trong chân. May cho Brazil là Paraguay cũng chỉ nghĩ tới một trận hòa.

Nhưng khi hiệp 1 kết thúc, Parguay bắt đầu tỏ ra tự tin hơn. Menezes, có vẻ muốn bảo vệ Jadson khỏi một thẻ vàng thứ hai, rút anh ra khỏi sân và thay bằng Elano và Brazil trở lại hình ảnh giống hệt như dưới thời người tiền nhiệm Dunga của ông. Menezes đã không làm được điều mà mọi người chờ đợi ở ông, khôi phục lại lối chơi tấn công quyến rũ và hiệu quả.

* Menezes cũng thực dụng như Dunga

Với tầm nhìn đến World Cup 2014, HLV của Brazil tung Neymar và Ganso vào sân. Đội hình gồm 3 tiền đạo và một cầu thủ kiến tạo khiến đội bóng vàng-xanh tỏ ra đầy đe dọa, nhưng sự xuất hiện của Jadson ở trận gặp Parguay lại cho thấy xu hướng phòng ngự, và sự lưỡng lự của chính Menezes. Đội hình Brazil thường là 4-2-3-1 hoặc 4-2-1-3 với cầu thủ bên cánh trái dâng cao hơn và đá rộng hơn so với đồng đội bên cánh phải. Việc tung Elano vào sân khiến Brazil trở về với hệ thống 4-2-2-2 như dưới thời Dunga. Ý tưởng của đội hình mới là để hỗ trợ Alves, người đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối phó với tiền vệ trái của Paraguay Marcelo Estigarribia.

Nhưng kế hoạch đó đã thất bại và cho thấy không chỉ Lionel Messi là gặp khó khăn những lúc phải rời xa hệ thống hỗ trợ ở Barcelona. Alves trở nên dễ tổn thương một cách bất ngờ trước những bước chạy tinh quái của Estigarribia, do đó, anh không còn cơ hội để dâng cao tạo ra những tình huống cực kỳ nguy hiểm ở nách vòng cấm địa như Alves vẫn làm được tại Nou Camp. Ở Barca, các hậu vệ cánh được giải phóng nhờ sự hỗ trợ của tiền vệ đá ở vị trí mỏ neo, thường là Sergio Busquets. Brazil không có một cầu thủ như thế. Không chỉ Alves, cánh phải cũng gặp phải vấn đề tương tự. Bàn thắng đầu tiên của Paraguay thể hiện rõ điều đó, khi cặp trung vệ Lucio và Thiago Silva bị hút về phía bóng, để lại Andre Santos hoàn toàn đơn độc và tuyệt vọng trong nỗ lực ngăn cản Roque Santa Cruz.

Dự đoán của bạn về trận Brazil- Ecuador

Ít ra thì Brazil cũng có chút an ủi trên hàng công, nơi họ chơi ấn tượng hơn so với trận mở màn. Ganso, được Jadson chia sẻ bớt gánh nặng phòng ngự, chơi lùi hơn và kết nối tốt hơn với hàng tiền vệ. Anh cũng có một số pha xử lý tinh tế và là người góp công chính trong bàn gỡ hòa ở phút chót của Fred.

Tuy nhiên, Neymar, người được kỳ vọng nhất, lại gây thất vọng não nề. Tờ UOL gọi anh là “bất lực” và cho điểm thấp nhất trên sân. Cựu cầu thủ Carlos Casagrande, một cây bút bình luận của tờ Globo, viết: “Lúc nào cũng là tôi, tôi, tôi. Anh ta đã quên mất bóng đá là một trò chơi tập thể”. Sau khi Neymar bị thay ra bởi Fred, Brazil mới chính thức đá 4-2-2-2 với Lucas Leiva và Elano đã phòng ngự, Ganso và Lucas Moura hộ công. Lúc đó, họ cũng trở nên nguy hiểm hơn.

Tiền vệ của Paraguay Nestor Ortigozasaid nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã khép chặt các khoảng trống và khi không có bóng, họ cũng như chúng tôi”. Ecuador nói chung đã chơi khá tồi ở giải lần này và có lẽ không phải là một đe dọa đủ lớn cho Brazil trong trận cuối cùng vòng bảng, nhưng với gợi ý của Ortigozasaid, đội bóng áo vàng-xanh sẽ gặp rắc rối thật sự nếu như hết hiệp 1, Brazil vẫn chưa có bàn thắng. Khi đó thì một thảm họa thực sự sẽ chờ họ phía trước.

Dự đoán 2-0

Trần Trọng

Lực lượng

Brazil: Jadson chưa chắc ra sân vì chấn thương

Ecuador đầy đủ lực lượng 

Đội hình dự kiến

Brazil: Cesar – Maicon, Lucio, Thiago Silva, Santos – Lucas, Ganso, Ramires – Jadson, Pato, Neymar.

Ecuador: Elizaga – Yano, Erazo, Araujo – Mendez, Castillo, Ayovi, Noboa, Arroyo – Caicedo, Benitez

Cục diện bảng B: Brazil và Paraguay vẫn rộng cửa

Ở bảng B, khá bất ngờ khi Venezuela, đội bị đánh giá yếu nhất giải đấu, lại giành tấm vé đi tiếp đầu tiên chỉ sau 2 lượt đầu. Trong khi đó, 2 đại gia Brazil và Paraguay lại phải chờ đến lượt cuối mới biết được số phận của mình. Rất may cho hai đội này là còn có vé dành cho hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất nên cửa vào tứ kết của họ vẫn rộng. Ở bảng A, đội xếp thứ 3 Costa Rica chỉ có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -2. Thế nên bất chấp kết quả ở bảng C (có trường hợp 3 đội cùng được 5 điểm), Brazil và Paraguay (hiện có 2 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 0) chỉ cần hòa ở lượt cuối này là sẽ giành vé đi tiếp. Đội cuối bảng Ecuador nếu không muốn bị loại sớm chỉ có một con đường duy nhất là đánh bại Brazil.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm